Khán giả bất ngờ với một Thanh Hằng đa cảm lẫn đanh đá trong Nụ hôn thần chết, lại ngạc nhiên với một Trương Ngọc Ánh hài hước trong Phát tài, thú vị khi nhìn lại Ngô Thanh Vân với vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Sài Gòn tình ca và khám phá nét diễn nhẹ nhàng tinh tế của Hồng Kim Hạnh trong Em muốn làm người nổi tiếng,
Bộ phim chiếm mật độ thông tin dày đặc trên báo chí suốt năm qua, Nụ hôn thần chết, ngoài thành công về doanh thu, đã để lại ấn tượng tốt về diễn xuất của người mẫu Thanh Hằng. Cô nàng tiếp thị rượu của Hằng đanh đá, dữ dằn khi đối mặt với cuộc sống lại là một người đầy bối rối, cô độc và khát khao được yêu thương, đồng thời rất hồn nhiên và lãng mạn. Ngoài lợi thế nhan sắc, Thanh Hằng đã cố gắng rất nhiều khi đầu tư vào chiều sâu nhân vật. An của cô đã tuyệt vọng khi biết mình chắc chắn sẽ chết, đã chấp nhận số phận với nỗi xót xa. An của cô cũng rất dịu dàng với những xúc cảm lãng mạn trong tình yêu. Sau Nụ hôn thần chết, đã có thể gọi Hằng là một diễn viên thực sự, biết diễn, biết hóa thân vào nhân vật. Cùng với Thanh Hằng là một Ngô Thanh Vân "thuở ban sơ" ra mắt khán giả trong Sài Gòn tình ca. Như lời cô bộc bạch: "Đây là phim nhựa đầu tiên của Vân sau hành trình đóng phim truyền hình ở Singapore về. Ngày ấy, tôi và đạo diễn là những người còn rất trẻ, chỉ đến với phim bằng nỗi đam mê tột cùng. Đây có thể xem là gạch nối đầu tiên của Vân trên con đường điện ảnh chuyên nghiệp".
![]() |
|
Thanh Hằng (phải) trong Nụ hôn thần chết |
Để thành "sao" sau một bộ phim, ngoài thực tài còn có sự may mắn bởi hợp vai. Có thể, đạo diễn có "mắt xanh" nhìn thấy được sự trùng hợp giữa các hành vi vô thức của diễn viên và "áp" chúng vào nhân vật, ra kết quả là một vai diễn "hợp vai". Cũng có thể đạo diễn đã khơi gợi được khả năng tiềm tàng trong diễn viên, hóa thân họ vào nhân vật ở mức tốt nhất. Nhưng trên hết vẫn là năng lực thực sự của diễn viên cộng với sự hỗ trợ của đạo diễn.
Các vai diễn trong phim tết ở Việt Nam (phần lớn mang tính giải trí nhẹ nhàng, ít chú trọng đến những xúc cảm phức tạp trong tâm lý con người) chưa thể là một "bằng chứng vàng" để khẳng định đẳng cấp diễn xuất. Con đường phía trước vẫn còn dài với các diễn viên mới được phát hiện. Tương tự vậy, sự "phát hiện lại" gương mặt cũ tưởng như không có khả năng làm diễn viên cũng cần có thời gian để kiểm chứng xem đó có phải là thực tài hay chỉ là "ăn may" do hợp vai. Tuy nhiên, chỉ một nét chớm nở, một tia sáng mới lóe trong diễn xuất của các diễn viên đã là điều đáng trân trọng.
|
Họ đã được phát hiện như thế nào? * Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (phim Nụ hôn thần chết): "Khi viết kịch bản, tôi nhắm đến hình tượng một ca sĩ kiêm người mẫu nữ, không phải Thanh Hằng. Sau khi casting hơn 100 người chưa được ai ưng ý, Hằng đến diễn thử. Tôi nhận ra nhân vật An trong kịch bản đang sống động trước mắt mình. Nhà sản xuất hỏi tôi cần casting thêm không, có chắc chắn chọn Hằng không. Thật sự, khi đó tôi cũng băn khoăn nhiều, nên đã nhờ Hằng đến diễn mồi để tìm diễn viên nam chính. Nếu lúc casting Hằng đột ngột xuất thần và không có khả năng đường dài, việc diễn mồi liên tục một tuần sẽ làm lộ điều đó. May mắn cho Hằng và cho tôi là Hằng đã vượt qua 7 ngày thử thách đó". * Đạo diễn Đức Việt (phim Em muốn làm người nổi tiếng): "Tôi đến trường CĐ SKĐA TP.HCM, gặp các bạn sinh viên. Tôi hỏi ai muốn đóng vai Vân, có nhiều cánh tay giơ lên. Tôi đề nghị ai biết hát thì lên hát và diễn thử. Thế là Hạnh lên hát cùng với một người bạn nữa. Lúc ngồi xem Hạnh hát, tôi chưa thấy gì. Nhưng khi về bật băng xem lại, tôi nhận ra Vân đây rồi, dù cô non hơn nhân vật và hơi thấp nữa. Dĩ nhiên, vai diễn lớn đầu tiên, với một người mới như Hạnh, chưa thể đòi hỏi quá cầu toàn nhưng tôi nghĩ, Hạnh sẽ còn đi xa hơn". |
Vinh Nguyễn

Bình luận (0)