Những điều dưỡng chấp nhận xa con mình chăm trẻ sơ sinh giữa xung đột Ukraine

19/03/2022 14:44 GMT+7

Bà Oksana Martynenko, một điều dưỡng người Ukraine cùng các đồng nghiệp đang chăm sóc 21 em bé sơ sinh, tất cả đều là những em bé được mang thai hộ và hiện đang trú ẩn trong tầng hầm một chung cư ở ngoại ô Kyiv.

Cha mẹ các bé chưa thể đến đón vì chiến sự ở Kyiv vẫn diễn ra ác liệt trong những ngày qua.

Mặc dù thủ đô Ukraine đang nằm trong vòng vây, Martynenko nói mình sẽ ở lại.

“Chúng tôi ở lại đây để chăm sóc bọn trẻ. Ai sẽ chăm sóc chúng nếu cha mẹ không ở đây? Ai sẽ giúp các bé? Vì vậy, chúng tôi sẽ ở lại chăm sóc chúng. Chúng ta không thể bỏ bọn trẻ lại phía sau. Làm thế sao mà bỏ các con lại được?”.

Trong khi đó, bà Oksana Martynenko cũng có gia đình riêng của mình để lo lắng.

Các con của bà đang sống gần Sumy, một thành phố cách thủ đô Kyiv khoảng 200 dặm về phía đông đã bị quân Nga pháo kích trước đó.

Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu bà Martynenko muốn đến đón các con, vì vậy bà để các con của mình lại cho mẹ chăm sóc.

"Ngày nào chúng tôi cũng ngóng xem tình hình ở đó. Tôi gọi điện thoại cho mẹ và các con, hỏi xem bà cháu ngủ ở đâu, tối ngủ ra sao, có phải vào hầm tránh bom hay không hay có phải đi sơ tán không?".

Nhiều nữ điều dưỡng quyết định ở lại Kyiv để chăm sóc các em nhỏ sơ sinh

ảnh: reuters

Nhân viên tại phòng khám nói rằng hai cặp vợ chồng - một từ Đức và một từ Argentina - đã đến Kyiv để đoàn tụ với những đứa con mang thai hộ của họ.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào hai gia đình này có thể đưa các bé ra khỏi Ukraine.

Ukraine là một "trung tâm" mang thai hộ quốc tế. Theo một số ước tính có hàng nghìn trẻ mang thai hộ ra đời mỗi năm ở Kyiv trong giai đoạn bình thường.

Những đứa trẻ ở phòng khám Kyiv này ra đời ở nhiều khu hộ sinh khác nhau ở thủ đô, nhưng đều được đưa đến nơi đây vì sự an toàn của chúng.

Điều dưỡng Antonina Yeymovych nói rằng các nhân viên tại phòng khám đang cảm thấy rất áp lực.

“Trước đây, chúng tôi thường làm theo ca, chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi. Còn bây giờ chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi ở với bọn trẻ suốt ngày đêm. Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi và thay phiên nhau làm việc. Nhưng có rất nhiều trẻ em ở đây và rất nhiều việc phải làm. Thật sự rất khó khăn. Chúng tôi lo lắng cho chính mình, cho con của mình, cho những đứa nhỏ đang ở đây, cho tất cả mọi người. Thật kinh hoàng vì chúng tôi đang ngồi đây và không biết điều gì sẽ xảy ra vào phút tiếp theo”.

Cho đến nay mặc dù thủ đô Kyiv vẫn tránh được những trận giao tranh lớn nhưng quân đội Nga đang dần siết chặt vòng vây quanh nơi đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.