Trong những ngày tháng đầu học đại học thì chắc chắn rằng trong mỗi sinh viên chúng ta đang còn bỡ ngỡ về phương pháp dạy và học nhưng các giảng viên thường nói với sinh viên rằng: Học đại học căn bản tự học là chính, chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cho các anh chị cách học, phương pháp học còn muốn giỏi thì các anh chị tự tìm tài liệu, tự tìm cho mình một hướng nghiên cứu riêng để học. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được lời dạy đó đúng như thế nào.
Nên:
Xung quanh tôi có rất nhiều sinh viên đi làm thêm: bạn bè tôi, anh chị và có những sinh viên tôi không quen. Việc đi làm thêm có những mặt ưu là làm cho sinh viên năng động hơn trong cách giao tiếp với xã hội bên ngoài, bên cạnh đó làm cho họ có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn nếu sau này họ học xong và đi xin việc. Một điểm nữa, nếu sinh viên nào kiếm được việc làm thêm phù hợp với ngành nghề mà mình đang theo học thì họ có dịp để trau dồi vốn kiến thức sau những giờ miệt mài trên lớp, đó cũng là cách họ tận dụng được thời gian nhàn rỗi của mình vào công việc thực hành. Ngoài ra khi cầm những đồng tiền bằng mồ hôi và nuớc mắt của mình, sinh viên sẽ biết giá trị của đồng tiền, để quý trọng và nâng niu nó hơn... Đó là những lợi thế của những sinh viên đi làm thêm.
Lợi thế của việc đi làm thêm theo tôi không chỉ có thế, nhưng bên cạnh đó, mặt bên kia của vấn đề là những điều mà ta phải trăn trở, phải suy nghĩ nhiều... Việc quan trọng nhất của đời sinh viên đó là ăn và học, khi đi làm thêm tùy theo công việc được giao mà thường thì phải đi sớm về muộn, sau đó là mệt mỏi và ngủ luôn, không học hành gì nữa. Sinh viên đi làm thêm thường là ở chốn xa hoa, nhiều tiền và cạm bẫy, nếu không có lập trường vững vàng thì sẽ vấp ngã và thực tế là có rất nhiều sinh viên đã vấp ngã để rồi sau đó đi theo con đường bụi đời.
Không nên:
Bình thường khi chưa đi làm thêm thì trợ cấp của gia đình chỉ đủ sống hoặc là không đủ... nhưng khi đi làm thêm được có tiền rồi thì chi tiêu thoải mái hơn và cờ bạc, rượu chè cũng như các tệ nạn khác theo đó mà ra. Bởi sinh viên thường có câu truyền miệng của riêng mình: "Không tiền tiên cũng thành điên, có tiền tiên sẽ giáng trần như chơi". Rồi có một số người qua thời gian đi làm thêm thì phát biểu rằng: "Cần gì phải học, thời đại này chỉ có tiền là có hết ấy mà", đó là những câu nói bất cần đời, tôi hiểu rõ nhưng giá như những người đó cũng hiểu cho rằng: "Ngày đêm trau dồi kiến thức cũng là cách để làm giàu lâu dài mai sau".
Ngoài những hậu quả mà tôi nói trên, tôi xin kể lần lượt ra đây một số "cái xấu" nữa:
Khi đi làm thêm có tiền ăn chơi rồi thì không xem ai ra gì, càng ngày càng xa lánh bạn bè, ai bảo cũng không nghe cho mình là trải đời lắm rồi,... tôi thấy mong manh vô cùng cho những con người có suy nghĩ và hành động như thế. Phải chăng vì những căn nguyên đó mà tôi không đi làm thêm chăng? Tôi rất sợ điều đó xảy ra với chính mình, nhưng nói vì những lí do đó mà tôi không đi làm thêm thì tôi sẽ bác bỏ. Bởi tôi thấy một điều rằng trong mỗi sinh viên nếu đã đi học thi mỗi tháng hay mỗi quý đều có "trợ cấp" của gia đình, gia đình cho ta số tiền đó với mong muốn giúp ta trang trải cuộc sống và cố gắng học thật giỏi. Nếu ta nghe lời thì chắc chắn ta sẽ làm được và tránh khỏi việc đi làm thêm.
Thử làm một phép so sánh nho nhỏ nhưng rất có ý nghĩa: Người bỏ công, bỏ thời gian ra để làm thêm mà theo đó là mất cả những bài học quý giá sau những giờ lên lớp, nếu không đi làm thêm thì ta được những thứ quý giá đó. Một bên là cái lợi trước mắt, một bên là cả hành trang của tương lai...( Đương nhiên là tôi vẫn tôn trọng và khâm phục những sinh viên vì hoàn cảnh mà vượt lên).
Để thay lời kết tôi xin được kể câu chuyện đau lòng của bạn tôi cũng từ việc đi làm thêm mà ra:
G. là con duy nhất của một gia đình mà cha mẹ đã không còn sống với nhau gần hai mươi năm nay. Là một người con ngoan, G. ở với mẹ từ nhỏ và G. cũng là niềm hy vọng duy nhất của mẹ bạn ấy. Thi đại học không đậu, G. vào TP.HCM để học trung cấp. Ngày chia tay, G. và tôi cùng mẹ bạn ấy đã khóc hết nước mắt, G. vừa khóc vừa nói rằng: "Từ nay không có con ở bên mẹ hãy cố gắng lên mẹ nhé, con sẽ cố gắng không phụ lòng mẹ...".
Thế nhưng đến thời điểm này thì G. không học nữa hay nói rõ hơn là G. đã bị trường đuổi học. Cũng xuất phát từ việc đi làm thêm: Gia đình chỉ còn mẹ nhưng mẹ G. vẫn tìm mọi cách để chu cấp cho bạn ấy ăn học. G. hiểu và cảm nhận được sự vất vả của mẹ, muốn mẹ bớt khổ nên G. đã đi làm thêm. Nhưng sự đời là điều mà không ai lường trước được. G. đi làm thêm có tiền và lao vào cá độ, cờ bạc, số đề, nhậu nhẹt, đánh nhau và bỏ quên việc học. Mẹ G. biết tin này và cũng không biết G. đang ở nơi đâu nữa. Tình cảnh của gia đình G. lúc này chắc tôi không nói ra các bạn cũng hiểu là nó éo le và mong manh như thế nào rồi.
Đó là ý kiến của tôi về việc làm thêm của sinh viên, chắc chắn là có nhiều ý kiến về vấn đề này tôi mong được sự góp ý và bổ sung.
Nguyễn Tiến Dũng
(Lịch sử K30A, Đại học Khoa học Huế)
Bình luận (0)