Những em bé sơ sinh mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi

Những em bé sơ sinh mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi

31/05/2023 15:07 GMT+7

2 năm chào đời, những em bé mất cha hoặc mẹ ngay trong đại dịch Covid-19 giờ đang tập nói, tập đi. Sự hồn nhiên và ngây thơ, mạnh khỏe của các con xoa dịu phần nào nỗi đau của người lớn.

Bé Nguyễn Khả Ái, được các bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ chỉ vài ngày trước dự kiến sinh cách đây 2 năm. Gần tới ngày sinh, mẹ bé đi khám để chuẩn bị chích ngừa Covid-19 thì bị nhiễm bệnh. Ngày bé Khả Ái chào đời, cũng là ngày cuối cùng hai mẹ con bên nhau.

Sau khi được tách khỏi chồng con để điều trị, nửa tháng sau chị qua đời. Anh Nguyễn Minh Tuấn, 33 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) là cha bé Khả Ái, khóc cạn nước mắt vì sự ra đi của người vợ trẻ.

Những em bé mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi! - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng quà, hỏi thăm gia đình bé Khả Ái nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6

Lê Nam

Từ ngày vợ mất, anh Tuấn một mình gà trống nuôi con. Mỗi ngày đều mở tiệm sửa xe tại nhà từ sáng sớm, phục vụ bà con trong hẻm nhỏ, kiếm tiền nuôi con. Con nhỏ đầu lòng, anh loay hoay chăm bé gái với nhiều âu lo. Đẹp như cái tên, bé Khả Ái lanh lợi, càng lớn càng xinh xắn, rất nghe lời ba và bà nội.

Những em bé mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi! - Ảnh 2.

Bé Khả Ái lanh lợi, rất nghe lời ba và bà nội

Lê Nam

Chị Trương Bích Trâm, 36 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM cũng gặp cú sốc lớn khi người chồng khỏe mạnh, là giáo viên thể thao, cũng đột ngột ra đi vì Covid-19, để lại hai mẹ con. Chị Trâm ngày thường bán hàng online để mưu sinh, nay chuyển về ở cùng bố đẻ và anh trai để đỡ khó khăn.

Giống như hoàn cảnh của gia đình anh Minh Tuấn (ở H.Bình Chánh), 2 năm sau dịch Covid-19, rất nhiều bé nhỏ ra đời khi mất cha hoặc mất mẹ đang một lớn dần, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người lớn ở lại.

Những em bé mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi! - Ảnh 3.

Trao quà Tết thiếu nhi 1.6 cho con chị Trương Bích Trâm, 36 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM. Chị Trâm mất chồng vì dịch Covid-19.

Lê Nam

Lắng nghe những câu chuyện này, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động, tiếp tục hành trình yêu thương, tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng những khoản hỗ trợ và phần quà của độc giả, nhà hảo tâm cho các em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Mỗi bé nhận được 4 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.