Những hang đá đẹp mắt đã thành hình ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM, sẵn sàng đón Giáng sinh 2023

08/12/2023 15:09 GMT+7

Không khí lễ Giáng sinh đã tràn ngập khắp đường phố TP.HCM. Ở xóm đạo Phạm Thế Hiển (Q.8), sau khi trang trí ở nhà thờ, người dân tập trung về giáo họ làm hang đá, treo lồng đèn... với không khí khẩn trương, vui mừng.

Hiện tại, các nhà thờ trên đường Phạm Thế Hiển như nhà thờ Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng… đã rực rỡ màu sắc, lung linh ánh đèn. Sau khi hoàn thiện các công trình trang trí Giáng sinh ở nhà thờ, người dân tiếp tục triển khai ở các giáo họ, nhà của mình.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 1.

Việc trang trí Giáng sinh ở nhà thờ Bình Thái đã dần hoàn thiện

DƯƠNG LAN

Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh mọi người treo đồ trang trí như đèn ngôi sao, cây giả tuyết… hai bên đường. Những vật dụng như cây thông Noel, đèn, hộp quà… cũng được người dân sắm sửa cho có không khí.

Ông Hoàng Văn Tình (51 tuổi, ở giáo xứ Bình An Thượng) cho biết, trước lễ Giáng sinh khoảng một tháng, ông sắp xếp công việc cá nhân, đến nhà thờ trang trí cùng mọi người. Công trình ở nhà thờ hoàn thành, ông tiếp tục về giáo họ làm hang đá. Ai nấy đoàn kết, chung tay, người góp tiền, người góp sức nô nức chuẩn bị cho ngày lễ.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thiện ở nhà thờ, mọi người về các giáo họ tiếp tục trang trí

DƯƠNG LAN

"Mỗi giáo họ sẽ chọn nhà của một người dân để trang trí nhưng quy mô nhỏ hơn ở nhà thờ. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp xóm đạo, buổi tối mọi người mở đèn lên còn đẹp hơn nữa", ông Tình cho hay.

Ông Mai Hùng Minh (63 tuổi) chia sẻ, giáo xứ Bình An Thượng có 5 giáo họ, mỗi nơi đều có cách trang trí riêng. Mỗi giáo họ có thời gian hoàn thiện khác nhau nhưng nhìn chung các nơi đã sẵn sàng chào đón Giáng sinh.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 3.

Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các hẻm trên đường Phạm Thế Hiển

DƯƠNG LAN

"Cả tháng nay tôi dành hết thời gian để cùng chung tay với mọi người. Đó là tinh thần chung của tất cả những người theo đạo Công giáo và ai cũng tự hào về điều này. Chúng tôi làm với tâm thế hào hứng, sẵn sàng có mặt mọi lúc vì công việc chung", ông Minh chia sẻ.

Trước khi ra về, ông Minh còn không quên nhắc người viết quay lại xóm đạo Phạm Thế Hiển vào những ngày Giáng sinh để chiêm ngưỡng những công trình đẹp rực rỡ khi việc trang trí hoàn thiện. Ông hứa hẹn, người dân sẽ tập trung đến xóm đạo này để vui chơi khiến không khí ở đây là một trong những nơi rộn ràng nhất thành phố.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 4.

Các công trình trang trí Giáng sinh ở giáo họ đang dần hoàn thiện

DƯƠNG LAN

Bà Trần Thị Tho (63 tuổi, ở đường Phạm Thế Hiển) nói rằng, đêm Giáng sinh bà sẽ mặc áo dài đến nhà thờ đi lễ để thể hiện sự trang trọng, chỉn chu. Những ngày trước bà đã may thêm áo dài, chuẩn bị cho một trong những dịp quan trọng nhất trong năm của người Công giáo.

"Đêm 24.12 sau khi từ nhà thờ về gia đình tôi sẽ quây quần ăn uống với nhau, không khí rộn ràng, ấm cúng. Bà con ai ai cũng tưng bừng áo mới đi lễ, người nào cũng sắm thêm bộ quần áo mới. Mùa Giáng sinh cận kề, tôi luôn mong gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và con cái có công việc ổn định", người phụ nữ cho hay.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 5.

Ông Tình (ngoài cùng bên phải) tất bật cùng mọi người trang trí giáo họ

DƯƠNG LAN

Bà quê gốc ở Ninh Bình, ba mẹ vào TP.HCM từ năm 1954 và sinh ra được 8 người con. Hồi trước, xóm đạo được mọi người gọi là xóm Chiếu vì rất nhiều người có nghề làm chiếu, gia đình bà Tho không phải là ngoại lệ. Sau này, việc làm chiếu khó khăn, thu nhập không cao nên mọi người dân chuyển sang làm việc khác. Bà Tho buôn bán nhỏ lẻ vì nhà sát mặt đường.

"Dù phải gần nửa tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng đèn nhấp nháy đã được bật sáng hai bên đường. Những năm trước, trong đêm Giáng sinh ở đường Phạm Thế Hiển chật kín người, đông vui, tấp nập. Là một người theo đạo Công giáo, tôi rất vui mừng và tự hào và hy vọng năm nay sẽ nhộn nhịp như nhiều năm trước", bà bày tỏ.

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 6.

Mỗi giáo họ sẽ chọn nhà một người dân sát mặt đường để trang trí

DƯƠNG LAN

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 7.

Những cây giả tuyết được dựng khắp hai bên đường Phạm Thế Hiển

DƯƠNG LAN

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 8.

Mọi người treo đèn lên những cây giả tuyết

DƯƠNG LAN

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 9.

Người dân trang trí giáo họ với tâm thế khẩn trương

DƯƠNG LAN

Người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển may thêm áo dài, sẵn sàng chào đón Giáng sinh - Ảnh 10.

Công trình hang đá ở giáo xứ Bình Thái được hoàn thiện, sẵn sàng chào đón mọi người đến tham quan

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.