Những hy vọng kép trước phòng xạ trị - Đi viện khổ trăm bề, kỳ 5

Những hy vọng kép trước phòng xạ trị - Đi viện khổ trăm bề, kỳ 5

30/09/2024 06:02 GMT+7

Ở tuổi lục tuần, người phụ nữ này chấp nhận cuộc sống đơn thân độc mã ở TP.HCM, bán vé số dạo nuôi hy vọng chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên, trước khi bước vào phòng xạ trị, bà một lần nữa phải hy vọng.

Khi tuổi cao sức yếu thì cũng là lúc bệnh tật ập đến. Và sẽ như thế nào nếu một ngày người thân của chúng ta, dù mái đầu không còn tóc trẻ thơ nhưng vẫn phải dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng chống chọi với bệnh tật? Mới nghĩ tới đã thấy xót xa.

Trong cảnh không người thân, không gia đình và không nhà cửa, bán vé số dạo là cách duy nhất để bà Phùng Mỹ Hương nuôi hy vọng chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.

Những hy vọng kép trước phòng xạ trị - Đi viện khổ trăm bề, kỳ 5- Ảnh 1.

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, bà Hương đã phải vượt quãng đường hơn 40 cây số, qua 3 chặng xe buýt để đến phòng xạ trị Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Cơ sở 2

ẢNH: CHIÊU NGÔ

Tuy nhiên, khi đã trải qua ngàn lẻ một cung bậc cảm xúc khác nhau để bước vào phòng xạ trị, bà Hương một lần nữa phải hy vọng.

Những hy vọng kép trước phòng xạ trị - Đi viện khổ trăm bề, kỳ 5- Ảnh 2.

"Cô cũng lo lắng, sợ máy hư hoài không xạ trị được", bà Phùng Mỹ Hương (quê Kiên Giang) bộc bạch

ẢNH: CHIÊU NGÔ

Loạt phóng sự 'Đi viện khổ trăm bề': Gọi tên nghìn lẻ một nỗi ám ảnh

Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, hiện bệnh viện có 13 máy gia tốc phục vụ cho việc xạ trị ung thư. Con số này không thấm vào đâu khi mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân xạ trị, dẫn đến việc có khoảng 600 - 700 bệnh nhân đang trong danh sách chờ, với số lượng ngày chờ kéo dài khoảng 5 tuần lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.