Những lời làm đau lòng người nghe

25/04/2008 11:22 GMT+7

Nhà tôi nằm bên cạnh Trường K.H.A trên một con đường ở P.18, Q.4 (TP.HCM). Mỗi sáng thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, tôi thường xuyên "bị" nghe những lời lẽ khó nghe và làm đau lòng người nghe, từ bên trường học vẳng sang.

Từ loa phát thanh của trường, tiếng thầy giám thị đọc tên từng em học sinh và mời lên đứng ở cột cờ, vì các em đó đóng học phí trễ. Có hôm thầy còn không cho các em đó vào lớp học và bị đuổi ra về (như sáng 23.4.2008). Tôi từng nghe tiếng thầy với những lời lẽ đầy hăm dọa kiểu như: “Nếu không lên cột cờ đứng, tôi mà xuống dưới đó là có chuyện à nha!”, và nhiều câu khó nghe không tiện viết ra đây…

Mỗi sáng, nghe những lời lẽ ấy, lòng tôi sao khó chịu quá! Nếu phụ huynh của những em ấy nghe được những câu nói của thầy giám thị, chắc là họ đau lòng lắm! Vì kế sinh nhai, hay vì hoàn cảnh khó khăn mà họ chưa kịp đóng học phí cho con em, nên chúng đã bị gọi tên lên cột cờ đứng, trước bao nhiêu bạn cùng trường lớp. Đây có thể xem là một sự sỉ nhục?!

Năm sau, con tôi vào lớp 6, cũng sẽ học ở trường này. Tôi đang đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh ấy, lòng tôi se lại và trĩu nặng, nước mắt trào ra...

Một bạn đọc <lienngt...@gmail.com>

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.