Những mạch nước lạ kỳ: Kỳ bí dòng suối Moọc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/06/2024 06:17 GMT+7

Nhiều mạch nước ngầm ở hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị khá lạ lùng, tồn tại gắn liền với những truyền thuyết, lịch sử vùng đất, con người; có nhiều điều thực tế mà khoa học khó lý giải…

Thông thường những dòng suối có nguồn từ trên đỉnh núi, chảy róc rách về xuôi. Vậy mà ở Quảng Bình, có một dòng suối lạ kỳ, nước như "phun" từ dưới lòng đất ngược lên. Người dân địa phương đặt cho dòng suối ấy một cái tên vô cùng chân chất: suối Moọc.

1a.jpg

Những vùng nước lạ kỳ ở suối Moọc khi tự sủi nước lên

CHỐN BỒNG LAI GIỮA LÒNG DI SẢN

Người viết lần đầu đến với suối Moọc (xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) cách đây đã hơn chục năm, khi mà ngành du lịch Quảng Bình chưa có sức hút như bây giờ, nên con suối ngày ấy hoang sơ vô kể. Từ TP.Đồng Hới, di chuyển khoảng hơn 60 km là đến con suối này, không xa "Phong Nha đệ nhất động" và động Thiên Đường. Đến với suối Moọc mới hay vì sao người ta ví cảnh sắc nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh giữa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Suối Moọc có độ dốc khá nhỏ, khác nhiều với hầu hết các con suối ở miền Trung. Ở nhiều khu vực của con suối này thậm chí khá bằng, nước lặng, sâu tạo thành những "bãi tắm" đủ lớn. Tất nhiên, cũng như hầu hết mọi người, tôi thắc mắc nhiều về cái tên ngồ ngộ, đậm đặc phương ngữ của con suối. Nên việc đầu tiên khi đến đây là phải tìm cho được câu trả lời, thay vì tin hoàn toàn vào nhiều lời giới thiệu hao hao nhau trên "cõi mạng".

1d.jpg

Suối Moọc nhìn từ trên cao

NGUYỄN PHÚC

Điều kỳ lạ của con suối này được lý giải kỹ lưỡng khi tôi gặp Ngọc, một hướng dẫn viên du lịch thâm niên. Ngọc dẫn tôi đi sâu vào một nơi mà ở đó, dòng nước không đủ mạnh để phun hẳn lên không trung, nhưng đủ tạo thành những gợn sóng nhỏ, làm lay động những chiếc lá khô rơi trên mặt nước. "Có nhiều dị bản về tên gọi của suối Moọc, nhưng nhiều người cho rằng chính vì sự lạ kỳ này nên dân địa phương cứ thế mà gọi tên cho dễ nhớ, dễ phân biệt với vô vàn con suối khác ở nơi rừng núi", hướng dẫn viên này chia sẻ thêm thông tin.

Cũng có người cho rằng nguồn nước của suối Moọc bắt nguồn từ hệ thống sông ngầm bí ẩn chảy trong lòng các dãy núi đá vôi và là hợp lưu của nhiều khe nước nhỏ trồi lên từ lòng đất. "Có lẽ vì vậy mà dù khô hạn đến mấy, dòng suối cũng chưa bao giờ cạn nước, cứ chảy mãi không thôi. Hoặc dù tiết trời mùa hè có oi nóng thế nào thì nước suối ở đây cũng mát lạnh với nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ C", Ngọc nói.

1g.jpg

Suối Moọc ngày nay là thiên đường du lịch, điểm đến không thể thiếu khi đến Quảng Bình

NGUYỄN PHÚC

Tìm được câu trả lời của mình, tôi bắt đầu quay trở lại, trải nghiệm suối Moọc… lại từ đầu. Để khai thác du lịch nhưng vẫn không tác động tiêu cực đến thiên nhiên, thay vì bê tông hóa, nhà chức trách đã xây dựng một hệ thống đi lại chằng chịt quanh con suối bằng tre, trúc. Những chiếc cầu đơn sơ có tay vịn, được ghép hoàn toàn bằng loại vật liệu tự nhiên này sẽ dẫn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Suối hiện ra như trong truyện cổ với dòng nước trong xanh mướt mát, đôi bờ là những tảng đá lớn kiểu như được một vị thần nào đó xếp đặt vuông vắn. Ở suối Moọc, chỉ cần ngước nhìn lên là thấy những dãy núi đá vôi hùng vĩ và màu xanh ngút ngàn của rừng cây hoang dại…

ĐẾN QUẢNG BÌNH MÀ CHƯA GHÉ SUỐI MOỌC LÀ... "CHÊ"

Nhờ những gì được thiên nhiên ban tặng, cùng với sự nhanh nhạy của các nhà hoạch định du lịch, suối Moọc bây giờ không phải là con suối bị lãng quên, nằm giữa rừng già như kiểu… cô gái ngủ trong rừng như bao con suối khác. Con suối đó đã bừng tỉnh, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở vùng đất gió Lào cát trắng…

1e.jpg

Những “con đường” bằng tre ở suối Moọc

NGUYỄN PHÚC

Đến với suối Moọc, người ta không chỉ khám phá thiên nhiên tươi đẹp, với thảm thực vật hoang sơ… Nếu may mắn du khách cũng có thể tiếp xúc với các loại động vật của núi rừng. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm hoạt động vui chơi bổ ích tại suối Moọc, như: chèo thuyền kayak, đu dây, câu cá, bơi lội…

Chính vì thế nên, suối Moọc không những là "chốn bồng lai tiên cảnh" mà còn là "thiên đường check-in", là lựa chọn hoàn hảo cho những người có sở thích ghi lại kỷ niệm bằng hình ảnh. Bởi ở nơi "mỗi mét vuông có cả ngàn góc sống ảo" này, chỉ cần nâng máy ảnh, quay về góc nào cũng có thể thu về những hình ảnh lung linh.

Ở suối Moọc, người ta có phục vụ ăn uống, nhưng thay vì dọn ra đĩa, tất tật sẽ được sắp đặt trên những chiếc mẹt tre khổng lồ, có đường kính tầm 1 m. Ở đó sẽ có món gà kiến nướng chấm muối cheo, xôi rẫy, cá suối, tôm suối cùng nhiều loại rau củ địa phương. Mới nói, đến suối Moọc, du khách sẽ thực sự thỏa mãn nhiều phần, ngoài phần nhìn, phần giải đáp tò mò, còn có phần vui chơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên tạo và thỏa mãn cả phần ẩm thực… là vậy! (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.