Những màn tỏ tình chấn động trong năm

13/02/2007 16:50 GMT+7

Khi yêu, bạn muốn hét lên cho cả thế giới biết tình cảm của mình. Chính vì thế, người người mới vắt óc để nghĩ cho ra những kiểu tỏ tình ấn tượng và… hiệu quả. Năm qua, giới trẻ Việt Nam đã có những phen chấn động khi chứng kiến những pha tỏ tình… cứ như trong phim!

Lời yêu từ nghìn đóa hồng nhung

Giữa tháng 9, câu chuyện về vụ bày tỏ tình yêu của anh bạn tên Quyết - Trường đại học Bách khoa Hà Nội - với cô bạn Thanh Bình cùng trường trở thành tâm điểm trong các cuộc bàn luận của giới trẻ. Trong khi giới trẻ nhiều người lo ngại trước "vi-rút" "lười yêu", "yêu thực dụng", thì hành động của đôi bạn này là một lời khẳng định hùng hồn: Tình yêu thời nào cũng đẹp và lãng mạn!

Chiều ngày 12.9, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, sinh viên Bách khoa chợt trở nên xôn xao ngạc nhiên khi trên sân trường nổi bật hình trái tim lớn với dòng chữ:

“Tr. ơi! Mãi mãi yêu Tr. XXX”

nghe đồn được kết từ 1.000 đóa hoa hồng (Tr. là chữ viết tắt biệt danh của Bình). Từ khắp các tầng nhiều dãy nhà, những cái đầu sinh viên thò ra nghiêng ngó, thậm chí cả thầy giáo cũng nhào ra xem.

Những người nhanh chân chạy xuống đã vây quanh nhân vật chính đang đứng cạnh trái tim hoa hồng. Nhân vật nữ chính từ trên tầng đi xuống trong tiếng vỗ tay rào rào ngưỡng mộ của bạn bè. Không biết chàng thì thầm những gì, còn là sóng những tiếng "Hôn đi! Hôn đi!" đầy cuồng nhiệt. Và chàng đưa nàng về lớp trong tiếng reo hò của bạn bè. Cánh sinh viên Bách khoa rỉ tai nhau tự hào: Yêu là phải như trai - gái Bách khoa: lãng mạn, dũng cảm!

Viết bảng, bắc loa...

Một tấm bảng lớn với dòng chữ "Em yêu anh", một loa phóng thanh, một dàn bạn bè, cổ vũ tay cầm bóng bay xanh..., vụ tỏ tình của một bạn gái trước cổng Trường đại học Ngoại thương đã làm tắc nghẽn một đoạn phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) chiều ngày 1.12.

Sinh viên trong trường, rồi bạn bè của họ nhận được "tin nóng" qua điện thoại di động, người dân và người đi đường hiếu kỳ cùng đứng lại xem khiến cổng trường ngày càng đông. "Đối tượng" của lời tỏ tình này là một nam sinh viên Trường đại học Ngoại thương, không biết vì lý do gì mà không xuất hiện. Người bảo anh chàng "trốn" trong thư viện, người thì bảo bạn đó đã về rồi.


Trái tim kết từ những đóa hồng nhung của đôi bạn Trường đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: Heo Con's blog

Người bạn gái và bạn bè của cô vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nhưng vì nhiều người tập trung gây ách tắc giao thông nên bảo vệ trường đã yêu cầu bạn gái kia ra về. Nhiều ngày sau, cư dân mạng vẫn có những luồng bình luận trái chiều nhau về hành động tỏ tình của cô gái dũng cảm này.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.