mẹ ơi, lúc này các bạn con đã ngủ say
bãi khách những tầng cây che kín hết
tự dưng bài hát về ngôi sao tuổi thơ
vụt sáng trong hồn con tha thiết
giữa lòng đêm bỗng xao xác gió rừng
con nằm nghe mà nôn nao nhớ mẹ
nỗi nhớ từ đỉnh cao Trường Sơn
chưa bao giờ mênh mang đến thế
ngôi sao là con bầu trời
cây rừng là con Trường Sơn
Trường Sơn là con đất nước
mẹ ơi, chúng con hành quân trong đêm mưa
mưa đến nỗi ngôi sao cuối cùng phụt tắt
chúng con mắc võng trên Trường Sơn
nhiều đến nỗi nhìn cây là quen mặt
những dốc "cổng trời" đèo "chim gãy cánh" chúng con qua
tên quê hương khắc vào cây chót vót
dày đến nỗi rừng sâu thành đất nước
vì mẹ sinh chúng con
vì chúng con là con mẹ
những thằng Sang, Phong, Oanh, Tính
tụi bạn thân đứa nằm lại giữa đường
đứa đã thành dũng sĩ
những hạt gạo trên sàng
sàng qua lửa qua bom
qua đắng cay còn nguyên chất gạo
vì mẹ sinh chúng con
vì chúng con là con mẹ
đêm nay con nằm nhẩm tên từng đứa
mai này đây sẽ tràn xuống đồng bằng
chúng con đi những dòng sông chảy xiết
chúng con đi rung từng trận gió rừng
cả thế hệ xoay trần đánh giặc
mặc quần đùi khiêng pháo lội qua bưng
vì mẹ sinh chúng con
vì chúng con là con mẹ
"một ngôi sao sáng
hai ngôi sáng sao
ba ngôi sao sáng
bốn ngôi sáng sao…"
những ngôi sao bám chặt mảnh đất này
vùi trong đất và lấm đầy bùn đất
cháy thâu đêm - cháy suốt ban ngày
1971 (25 tuổi)
Thanh Thảo
Bình luận (0)