Trường tiểu học Hòa Bình, phường 5, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) nằm ngay cạnh một cơ sở sản xuất nước mắm nên hằng ngày phải “chịu trận” vì mùi hôi của mắm từ cơ sở này bay qua. Cô Bùi Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mùi hôi rất khó chịu, các giáo viên ai cũng bị viêm mũi nặng. Mỗi lần họ đảo mắm mùi hôi bốc lên, giáo viên và học sinh phải bịt mũi lại”.
Khi đứng ở tầng 3 của trường chúng tôi muốn nôn ói khi mùi hôi xông thẳng vào mũi. Sau vách tường của nhà trường là một cơ sở sản xuất nước mắm sập sệ, nhiều phuy nhựa chứa mắm nằm ngổn ngang. Vài hồ bê-tông chứa mắm được đậy lại khá sơ sài. “Nhà trường nhiều lần phản ảnh lên chính quyền địa phương về thực trạng này. Cơ sở sản xuất đã có biện pháp che đậy hạn chế mùi hôi nhưng vẫn không đáng kể…” - cô Hạnh cho biết thêm.
Cô Phạm Thúy Nga chủ nhiệm lớp 5E bức xúc: “Mùi mắm rất hôi, chịu không được, nhất là vào buổi trưa. Tôi dạy học ở đây phải mang dầu theo để xoa cho đỡ hôi”. Thấy chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn các chai dầu xanh trên bàn học sinh, cô Nga giải thích: “Học sinh ở đây em nào cũng mang dầu vào lớp để xoa mũi. Học hành trong môi trường như thế này hoài các em sẽ bệnh mất”.
Sát vách tường của trường tiểu học Hòa Bình là một trường mầm non dân lập. Mùi hôi của việc sản xuất nước mắm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe các cháu đang học tại trường này.
|
|
Cơ sở sản xuất nước mắm và sản xuất bao ni-lông nói trên không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên, học sinh mà còn gây hại đến sức khỏe của những hộ dân sống xung quanh. Thiết nghĩ, bảo vệ sức khỏe, môi trường trong lành cho giáo viên và học sinh yên tâm dạy và học là nhu cầu rất cần thiết, dù tình trạng trên đã kéo dài nhiều năm mà chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào.
Bài, ảnh: Nguyễn Long

Bình luận (0)