Những ngư dân sống sót kỳ diệu trở về

25/07/2022 05:35 GMT+7

12 ngày trôi dạt sau khi tàu chìm giữa biển khơi, 5 ngư dân tàu cá BTh-97478 ở Bình Thuận tưởng rằng sẽ không còn hy vọng, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Họ đã trở về...

Sáng 24.7, tàu 466 của Vùng 4 Hải quân đã đưa 5 ngư dân tàu cá BTh-97478 của tỉnh Bình Thuận gặp nạn về Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn, và bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa họ về gia đình. 5 ngư dân gặp nạn gồm: Bùi Văn Toàn (50 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi), Nguyễn Thành La (40 tuổi, cùng trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (42 tuổi, trú tỉnh Cà Mau).

12 ngày đói khát cùng cực trên biển

Có mặt tại Quân cảng Cam Ranh từ sớm, nhiều người thân của 5 ngư dân tàu cá BTh-97478 không kìm được nước mắt khi gặp lại chồng, cha mình sau 12 ngày mất tích trên biển. Nhiều người trong số họ vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày đoàn tụ, và hôm nay điều đó đã trở thành sự thật. Điều kỳ diệu đã xảy ra!

Không nén được những giọt nước mắt hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (con gái thuyền trưởng Bùi Văn Toàn) cho biết, dù hy vọng mong manh nhưng chị vẫn luôn tin tưởng cha mình sẽ vượt qua sóng gió để trở về với gia đình. “Ngày nghe tin tàu của ba mất tích nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ ba là người mạnh mẽ, nghị lực và thực sự là ba đã trở về”, chị Ngọc xúc động.

Thuyền trưởng Toàn sức khỏe đã suy kiệt sau nhiều ngày chịu đựng đói khát, phải nhờ người thân và các chiến sĩ hải quân dìu thì ông mới bước đi được. Trong tâm trạng vẫn còn thất thần sau biến cố xảy ra, thuyền trưởng Toàn cho biết, khi tàu chìm ông chỉ kịp hô hoán anh em thuyền viên thả 2 chiếc thuyền thúng xuống biển, và tất cả không kịp mang theo thức ăn, nước uống. Trôi dạt trên biển được 1 ngày thì 2 thuyền thúng lạc nhau. Thuyền thúng của ông Toàn có 8 người, lúc đói khát quá chỉ biết vớt rong rêu để ăn, thậm chí uống cả nước biển cho đỡ khô họng. “Thỉnh thoảng gặp trời mưa, anh em mới tranh thủ hứng uống được một ít”, ông Toàn kể.

Người thân ôm chặt ngư dân trên tàu cá BTh-97478 sống sót được cứu sống trở về

BÁ DUY

Sau đó, 3 người trên thuyền thúng của ông Toàn do không chịu nổi đói khát cùng cực đã lần lượt tử vong. “Khi đó thật sự quá đau xót, nhưng thúng thì quá chật cộng với mùi tử thi bốc lên, chúng tôi không còn cách nào khác, để anh em nằm lại với biển khơi”, ông Toàn bùi ngùi.

Ngư dân Nguyễn Thành La vẫn còn bần thần khi được gặp lại người thân. Trong chuyến ra khơi lần này, trên tàu có 15 thuyền viên thì có đến 4 người là ruột thịt, bà con với anh. Khi tàu chìm, mọi người chia làm 2 thuyền thúng (thuyền 7 người và thuyền 8 người để mong thoát thân). Anh La ở trên thuyền thúng 8 người cùng ông Toàn, còn 2 anh em ruột và chú ruột ở trên thuyền thúng 7 người. Không may, anh trai và chú ruột của anh La đã nằm lại giữa biển khơi, thuyền thúng của anh La cũng có thêm 3 người tử vong.

“Một anh chết trước vào ngày 19.7, tụi tui khấn vái hồn anh có linh thiêng phù hộ giúp anh em được về với gia đình, và sau đó thả thi hài anh xuống biển. Đến ngày 20 và 21.7 lần lượt mất thêm 2 người nữa”, anh La xót xa.

6 người tử vong

Đại tá Lã Văn Hùng, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết khoảng 11 giờ ngày 22.7, đơn vị nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 về việc tàu vận tải nước ngoài BUFFALO, đang trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên (trên thuyền thúng 8 người) của tàu cá BTh-97478 đang trôi dạt ở tây bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 90 hải lý. Ngay sau đó, Vùng 4 Hải quân đã lệnh cho tàu 466 tiếp cận và tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân đưa về Quân cảng Cam Ranh. Trong số 5 ngư dân được cứu, có 4 người sức khỏe bình thường, 1 người sức khỏe yếu, da một số người bị bong tróc. Lực lượng trên tàu 466 đã thăm khám sức khỏe, lo ăn uống, nghỉ ngơi và động viên các ngư dân.

Trước đó chiều 19.7, thuyền thúng có 7 người đã được tàu cá BĐ-96935 của ngư dân Bình Định cứu sống, trên thuyền chỉ còn 4 người, 3 người kia đã tử vong, thi hài đều nằm lại biển khơi. Sau đó, tàu Cảnh sát biển 7011 đã đưa 4 ngư dân này vào bờ an toàn. Như vậy đến nay, có 9 ngư dân trên tàu cá BTh-97478 đã được cứu; 6 người khác tử vong.

Nỗi đau mất mát

Biển cả mang lại nguồn sống cho nhiều gia đình ngư dân. Nhưng có một nỗi đau biển cả khó ai có thể trải qua và cảm nhận đủ đầy, ngoại trừ những người từng trong hoàn cảnh như ông Nguyễn Thanh Là (66 tuổi, trú P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Chiều muộn, ông Là thắp nén nhang rồi đốt thêm điếu thuốc lá cắm lên bàn thờ người con trai cả vừa tử nạn trên biển. Trong căn nhà cấp 4 lợp tôn tối om, ông cầm hộp quẹt gas đốt thuốc mà tay run lẩy bẩy. Ông bảo, thằng Lãng (Nguyễn Thành Lãng) là con trai lớn, dù đã 43 tuổi rồi nhưng chưa có vợ. Nó đã mãi nằm lại ngoài biển cả mênh mông, sau 8 ngày chịu đựng cùng người chú ruột Nguyễn Thành Lương và em trai Nguyễn Thành Luyến trên chiếc thúng có 7 người.

“Thằng Luyến đã tận tay để xác anh trai mình là Nguyễn Thành Lãng xuống biển vào ngày 18.7 vừa rồi. Trước đó 1 ngày, chính người anh Nguyễn Thành Lãng cũng tự tay để chú út Nguyễn Thành Lương xuống biển”, ông Là đau lòng kể về nỗi mất mát quá lớn của gia đình mình vừa mới trải qua.

Ông Là có 6 người con trai, 1 người con gái, tất cả tên gọi các con ông đều bắt đầu bằng chữ cái đầu có phụ âm “L”, rất khó nhớ và dễ nhầm lẫn. Cả 6 người con trai đều sống bằng nghề biển. Cả hai người em sinh đôi của ông là Nguyễn Thành Lương và Nguyễn Thành Lâm cũng vậy, đều là những ngư phủ lâu năm, kiên cường bám biển của làng chài Văn Thánh, P.Phú Tài, TP.Phan Thiết.

Ông Là kể, Nguyễn Thành Lâm em ông đã thoát chết trong trận sóng đánh úp chìm tàu, có tới 6/19 người tử vong ở vùng biển Kê Gà năm 2014. Trong chiếc tàu cá của ông Bùi Văn Toàn bị nạn lần này, hai anh em sinh đôi thì chỉ mình Nguyễn Thành Lương ra khơi. Không ngờ ông Lương đã mãi mãi không về, để lại người anh sinh đôi Nguyễn Thành Lâm với nỗi buồn khóc không còn nước mắt.

“Tối 12.7, khi nghe tin dữ, cả nhà chạy xuống cảng Phan Thiết, nghe nói đêm đó tàu cá sẽ đưa các con tôi về. Tôi cùng mấy đứa con dâu xuống bờ sông Cà Ty ngồi đến khuya, nhưng có đứa nào về đâu. Vậy là tôi về nhà lập bàn thờ cầu nguyện trời phật phù hộ. Nếu đúng 7 ngày mà không đứa nào về thì coi như tôi đã mất một đứa em và 3 đứa con trai. Nhưng thật bất ngờ, đến ngày thứ 6 thì nhận tin thằng Luyến vừa được một tàu cá Bình Định cứu vớt. Ông bà vẫn còn thương chú à”, ông Là rơm rớm nước mắt.

Ông Là chia sẻ, hôm xe của Bộ đội biên phòng đưa con trai ông (là Nguyễn Thành Luyến) từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) về, hai cha con ngồi kề nhau nhưng ông không dám hỏi câu nào, sợ con khóc...

Khi gia đình ông Là vừa mới lập bàn thờ người con Nguyễn Thành La thì lại nhận được tin báo, một tàu nước ngoài trên biển cứu vớt được chiếc thuyền thúng, trên thúng có anh La vẫn còn sống sót cùng với 4 người khác…

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BTh-97478 gồm 15 ngư dân, hành nghề lưới vây rút chì do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) điều khiển. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21.6, đánh bắt tại vùng biển Nhà giàn DK1 và Trường Sa (Khánh Hòa).

Đến 5 giờ ngày 10.7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu cá bị mất tích (cách đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 84 hải lý), hệ thống giám sát hành trình mất hết tín hiệu và tất cả thuyền viên trên tàu cá bị mất liên lạc.

Đến ngày 19.7, tàu cá BĐ-96935 (Bình Định) thông báo vớt được 4 người còn sống ở trên thuyền thúng (7 người) của tàu BTh-97478. Ngày 22.7, tàu BUFFALO đã phát hiện và cứu được 5 ngư dân (trên thuyền thúng 8 người).

Thuyền thúng có 7 người được tàu Bình Định tìm thấy gồm: Hà Văn Tấn, Nguyễn Thành Luyến, Trần Theo, Trần Thuận Thanh, Nguyễn Thành Lãng, Nguyễn Văn Hạ và Nguyễn Thành Lương (trong đó các anh Lương, Lãng và Hạ đã tử vong trên biển).

Thuyền thúng có 8 người được tàu BUFFALO cứu vớt gồm: Bùi Văn Toàn, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thành La, Bùi Văn Vinh, Lê Văn Dũng, Phan Văn Tám, Lê Văn Thanh và Lê Văn Mót (trong đó các anh Tám, Mót và Thanh tử vong trên biển).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.