Những người cha Sài Gòn trắng đêm xếp hàng, mong con được tiêm vắc xin
27/12/2015 08:42 GMT+7
Rạng sáng ngày 27.12, nhiều người cha ở Sài Gòn đã thức trắng đêm, có trường hợp chờ từ 20 giờ, thậm chí từ 19 giờ tối ngày 26 để xếp hàng, đợi lấy số thứ tự tiêm vắc xin cho con.
Tự động phát
Rạng sáng ngày 27.12, nhiều người cha ở Sài Gòn đã thức trắng đêm, có trường
hợp chờ từ 20 giờ, thậm chí từ 19 giờ tối ngày 26 để xếp hàng, đợi lấy
số thứ tự tiêm vắc xin cho con.
![]() |
Đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27.12, có mặt tại Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM (đường Trần Hưng Đạo, quận 5), Thanh Niên ghi nhận đã có hàng trăm trường hợp người dân ngồi đợi đến ngày mai tiêm vắc xin cho con.
VIDEO: Người Sài Gòn xếp hàng xuyên đêm mong cho con được tiêm vắc xin
|
Ai cũng tỏ ra vật vờ, ngồi bệt luôn xuống vỉa hè, người nào đói bụng thì mua mì tôm tại một cửa hàng tiện lợi gần đó ăn “chống đói”.
“Nhà tôi dưới Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi với chồng mình lên đây hồi 7 giờ tối rồi, bé thì gửi bên nhà bà dì gần đây. Phải tranh thủ chứ sợ hết vắc xin thì khổ lắm”, chị Trần Thị Duyên (38 tuổi), quê Đồng Nai kể.
Một số hình ảnh Thanh Niên ghi lại được:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Ai đến trước sếp trước, ai đến sau xếp sau - Ảnh: Trác Rin |
![]() |
![]() |
![]() Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi đợi cả đêm trời - Ảnh: Trác Rin |
![]() Vì đường nhiều cây cổ thụ, trụ điện… nên vị trí sếp hàng cứ vòng qua, vòng lại - Ảnh: Trác Rin |
![]() |
Bình luận (0)