Những người không biết thưởng tết là gì

Thảo Phương
Thảo Phương
27/12/2023 08:00 GMT+7

Thời điểm này câu chuyện thưởng tết đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhiều người lao động đang trông chờ vào khoản tiền này để mong có một cái tết đủ đầy. Vậy nhưng cũng có những người không biết thưởng tết là gì.

Những cuốc xe xuyên đêm

Chúng tôi gặp anh Trương Minh Khá (35 tuổi, quê Sóc Trăng) trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM, khi anh đang ngồi nghỉ mệt ở vỉa hè sau hơn nửa ngày chạy xe ngoài đường. Đôi mắt anh thâm quầng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, chiếc khẩu trang màu trắng bám đầy bụi bẩn sau nhiều giờ rong ruổi ngoài đường. Anh Khá kể trước kia làm nội thất ở bên Trung Quốc, sau đó mất việc nên về TP.HCM chạy xe công nghệ. "Năm nay ế quá, nếu lúc trước chạy 1 ứng dụng có thể kiếm cả triệu đồng/ngày thì bây giờ chạy tới 2 ứng dụng mà chỉ được vài trăm ngàn đồng là hết cỡ. Có ngày chạy được vài chục ngàn đồng, chỉ đủ tiền đổ xăng và ăn uống", anh Khá mệt mỏi nói.

Những người không biết thưởng tết là gì- Ảnh 1.

Tết năm nay anh Khá quyết định ở lại TP.HCM làm để mong có tiền gửi về quê

THẢO PHƯƠNG

Để tiết kiệm tiền, anh Khá không thuê nhà trọ mà ở chung phòng với người anh họ. Thế nhưng, qua lời kể của anh, đó chỉ là nơi để tắm vì hầu hết thời gian cả ngày lẫn đêm anh ở ngoài đường. Và chiếc xe máy anh đang chạy cũng chính là cái giường để ngả lưng những lúc mệt mỏi. "Chỉ trừ thời gian ăn, lúc nào tôi cũng bật ứng dụng để chạy xe. Chạy không kể ngày đêm, 2 - 3 giờ sáng vẫn còn bật ứng dụng để tìm khách. Lúc nào mệt quá thì dựng xe lên vỉa hè rồi ngả lưng chợp mắt", anh Khá cho biết.

Anh Khá tâm sự thêm: "Tết năm nay chắc tôi không về quê, ở lại chạy xe để kiếm tiền. Dù đi làm cả năm cũng chỉ mong đến tết để về sum họp với gia đình, nhưng tình hình này thì đành chịu thôi. Bình thường làm được bao nhiêu ngoài tiền đổ xăng, ăn uống, tôi gửi hết về cho vợ con. Giờ trong túi không có đồng nào nên tết năm nay chưa biết tiền đâu gửi về quê".

Khi nhắc đến 2 chữ thưởng tết, anh Khá chạnh lòng: "Đã làm công việc này thì phải chấp nhận không có thưởng tết. Trình độ học vấn không đến đâu mà giờ cũng khá lớn tuổi rồi, các công ty đâu nhận mình nữa. Giờ còn sức cố gắng làm được việc gì thì cứ làm để nuôi con".

Cũng tranh thủ chạy những chuyến xe đêm để kiếm thêm tiền, anh Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi), quê Vĩnh Long, ngụ đường Bùi Tư Toàn, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM), chia sẻ bây giờ nhiều ứng dụng cạnh tranh nhau nên khó làm ăn. Anh chạy cả ngày hôm nay mới chỉ được 50.000 đồng, sợ không đủ tiền đổ xăng.

"Nhiều khi chạy 1 cuốc xe chỉ được chục ngàn đồng nên không dám ăn mà để dành tiền đó đổ xăng. Nhiều hôm phải xin cơm từ thiện, hoặc ăn cơm chay với giá 10.000 đồng. Nước uống thì xin trà đá trong quán cơm, cả ngày có khi tôi chỉ ăn uống hết 15.000 đồng", anh Tuấn chia sẻ.

Khi được hỏi làm nghề này không có thưởng tết, thu nhập lại bấp bênh như vậy thì tiền đâu về quê, anh Tuấn ngậm ngùi: "Tôi không về, ở lại chạy xe xuyên tết để kiếm tiền. Hết tết thì về thăm nhà sau. Chứ bây giờ không có tiền thì ăn tết kiểu gì. Nếu mà có khoản thưởng tết như người ta thì tôi cũng bỏ hết mà về với gia đình".

Cố gắng dành dụm cả năm trời

Chúng tôi gặp Ngô Văn Trường (24 tuổi), ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM) lúc hơn 20 giờ trước một chung cư trên đường Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú. Dù chưa ăn tối và người đang rất mệt mỏi vì cả ngày chạy xe ngoài đường, nhưng Trường vẫn ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại đợi khách đặt xe để ráng chạy thêm vài chuyến nữa.

Trường chia sẻ mới làm tài xế công nghệ được 6 tháng nay, có ngày 1 giờ sáng mới về đến nhà. "Chạy xe công nghệ ngày được ngày không, thu nhập bấp bênh, có lúc được 200.000 - 300.000 đồng/ngày, hôm phải bù lỗ tiền xăng, lại chẳng có bảo hiểm hay thưởng tết gì cả", chàng trai 9X kể.

Ngồi cạnh đó, anh L.X.T (31 tuổi), ngụ Q.Tân Bình (TP.HCM), chạy ứng dụng giao hàng Lalamove, chia sẻ anh quê ở Bắc Ninh nên mỗi lần về ăn tết tốn rất nhiều tiền. Do đó, để tiết kiệm chi phí anh chọn về quê ngày mùng 1 tết vì vé máy bay rẻ, đồng thời tranh thủ những ngày trước tết để chạy thêm. "Không có thưởng tết nên để có tiền về quê tôi phải dành dụm từng đồng. Bình thường tôi không dám ăn uống, chi tiêu gì nhiều cho bản thân, làm được bao nhiêu để dành đó tết về quê sum họp gia đình", anh T. bày tỏ.

Còn anh Lý Hải Hồ (34 tuổi), quê An Giang, đã lên TP.HCM mưu sinh gần 10 năm nay. Trước kia anh làm việc ở công ty nhựa nhưng vì không có hàng làm, 1 tháng lương chỉ 3 triệu đồng nên phải nghỉ và chuyển sang làm tài xế công nghệ. "Nghỉ ngang vậy nên mất luôn thưởng tết, tôi cũng ráng lắm nhưng không trụ được nữa. Bây giờ chạy xe công nghệ tuy cực nhưng mỗi ngày cũng được 300.000 - 400.000 đồng. May là chưa có gia đình, chứ thu nhập bèo bọt vậy không biết sống sao. Giờ không có tiền nên chẳng dám nghĩ đến tết", anh Hồ tâm sự.

Còn với Lê Hoàng Giang (27 tuổi), ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM), cả 2 vợ chồng đều không có thưởng tết. "Mình làm giao hàng, không có thưởng tết nên phải chạy nhiều đơn hơn để kiếm thêm tiền. Với thu nhập hiện tại, vợ chồng phải tằn tiện lắm mới vừa đủ chi tiêu. Bây giờ tiền tiêu tết vẫn còn đang ở đâu ngoài kia, mình cố gắng chạy để kiếm tiền sắm cho con bộ quần áo mới", Giang tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.