Những người sống sót kỳ diệu 5 ngày sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

11/02/2023 23:16 GMT+7

Thêm nhiều người được cứu sống từ dưới những đống đổ nát sau động đất trong ngày 11.2, nhưng thời gian đang dần cạn kiệt và hy vọng thêm mong manh do nhiệt độ xuống mức âm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Gia đình may mắn

Theo AP, các đội cứu hộ ngày 11.2 đã giải cứu một gia đình 5 người ở thị trấn Nurdag, tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ vẫn sống sót bên trong ngôi nhà bị sập của mình 5 ngày sau trận động đất lớn ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6.2.

Tuy nhiên, cho đến nay, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 21.848 người và số người thiệt mạng ở Syria là 3.553 người, nâng tổng số nạn nhân của thảm họa này lên 25.401.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu cho một bé trai vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.2.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu cho một bé trai vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.2.

REUTERS

HaberTurk đưa tin trong gia đình 5 người trên, lực lượng cứu hộ đưa hai mẹ con Havva và Fatmagul Aslan ra khỏi đống đổ nát đầu tiên. Sau đó, họ tìm thấy người cha, Hasan Aslan. Tuy nhiên, ông Aslan muốn đứa con gái còn lại của mình, Zeynep, và con trai Saltik Bugra phải được cứu trước.

Giải cứu thần kỳ bé sơ sinh và mẹ bị chôn vùi 90 giờ sau động đất

Sau khi đưa được người cha ra ngoài, những người cứu hộ đã reo hò và hô vang "Chúa vĩ đại!".

Cuộc giải cứu đầy kịch tính này đã nâng tổng số người được cứu vào ngày 11.2 lên 9 người dù hy vọng đang lụi dần do thời tiết lạnh cóng.

Trong số những người được cứu ngày 11.2 còn có thiếu niên Kamil Can Agas. "Hôm nay là ngày mấy?", Agas hỏi lực lượng cứu hộ khi được kéo ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Kahramanmaras, theo kênh truyền hình NTV.

Các thành viên của đội tìm kiếm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Kyrgyzstan đã ôm chầm lấy nhau, cùng với một người họ hàng của Agas.

Các cuộc giải cứu này mang lại niềm vui nhỏ nhoi sau khi trận động đất 7,8 độ richter ngày 6.2 làm hàng ngàn tòa nhà sụp đổ, giết chết hơn 25.000 người, làm bị thương 80.000 người khác và khiến hàng triệu người mất nhà cửa.

Sống sót qua "104 giờ địa ngục" bị chôn vùi sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhân viên cứu hộ tại thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.2 cũng đã đưa ông Ergin Guzeloglan (36 tuổi) lên xe cứu thương sau khi kéo người đàn ông này ra khỏi một tòa nhà bị sập.

Tuy nhiên, không phải mọi câu chuyện đều có kết thúc tốt đẹp. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận một bé gái 13 tuổi bên trong tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay vào sáng sớm 11.2 và đặt nội khí quản cho em. Bé gái đã tử vong trước khi đội ngũ y tế có thể cắt bỏ chi và giải thoát cho em, báo Hurriyet đưa tin.

Mặc dù các chuyên gia cho biết những người bị mắc kẹt có thể vẫn sống sau một tuần hoặc hơn, nhưng tỷ lệ tìm thấy thêm người sống sót đang giảm đi nhanh chóng. Lực lượng cứu hộ đang chuyển sang sử dụng camera nhiệt để tìm người cần giải cứu nhanh hơn.

Những người sống sót kỳ diệu 5 ngày sau động đất - Ảnh 2.

Một người đàn ông ngồi cạnh đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất chết người ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.2

REUTERS

Nỗi đau của người ở lại

Trong lúc viện trợ đang đổ đến từ khắp nơi trên thế giới, một nhóm gồm 99 thành viên thuộc đội hỗ trợ y tế của quân đội Ấn Độ đã bắt đầu điều trị những người bị thương trong một bệnh viện dã chiến tạm thời ở thành phố Iskenderun, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh viện chính tại đây đã bị phá hủy trong trận động đất.

Ông Sukru Canbulat đã được đưa vào bệnh viện dã chiến này bằng xe lăn. Chân trái của người đàn ông này bị thương nặng với những vết thâm tím và nhiều vết rách.

Cứu hộ tuyệt vọng chạy đua với thời gian khi số nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria tăng cao

Nhăn mặt vì đau, ông Canbulat cho biết mình đã được giải cứu từ tòa chung cư bị sập ở thành phố Antakya gần đó vài giờ sau trận động đất hôm 6.2. Tuy nhiên, sau khi được sơ cứu cơ bản, ông Canbulat đã được cho về mà không được điều trị vết thương thích hợp.

Người đàn ông này cho biết các bệnh viện ở Antakya đã quá tải. Vì vậy, ông phải đến bệnh viện dã chiến của Ấn Độ ở Iskenderun để xử lý vết thương của mình.

"Tôi đã chôn cất (những người thân đã mất), sau đó tôi đến đây", ông Canbulat nói và đếm những thân của mình đã ra đi.

"Con gái tôi đã chết, anh chị em tôi đã chết, dì tôi và con gái của bà ấy đã chết, vợ của con trai bà ấy - vốn đang mang thai 8 tháng rưỡi - cũng chết rồi", ông Canbulat chia sẻ trong đau đớn.

Hiện nhiệt độ vẫn ở dưới mức đóng băng trên một khu vực rộng lớn trong lúc nhiều người không có nơi trú ẩn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phân phát hàng triệu bữa ăn nóng, cũng như lều và chăn, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiều người khốn khó.

Chủ bị chôn vùi vì động đất, chó bị đau vẫn trung thành chờ đợi

Syria khó nhận viện trợ

Thảm họa động đất cũng làm tăng thêm đau khổ cho một khu vực vốn đã rất chật vật do cuộc nội chiến kéo dài 12 năm ở Syria. Cuộc xung đột đã khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa và phụ thuộc vào viện trợ. Cuộc giao tranh cũng làm hàng triệu người khác phải tìm nơi ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột đã cô lập nhiều khu vực của Syria và làm phức tạp các nỗ lực tiếp nhận viện trợ. Liên Hiệp Quốc cho biết đoàn xe viện trợ động đất đầu tiên đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tây bắc Syria vào ngày 10.2.

Tổng thống Bashar Assad của Syria và phu nhân Asma Assad thăm bé gái Fatmeh Ahmed al-Issa tại bệnh viện Tishreen, người bị thương sau trận động đất ở Latakia, Syria ngày 11.2.

Tổng thống Bashar Assad của Syria và phu nhân Asma Assad thăm bé gái Fatmeh Ahmed al-Issa tại bệnh viện Tishreen, người bị thương sau trận động đất ở Latakia, Syria ngày 11.2.

REUTERS

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng ước tính rằng đến 5,3 triệu người đã bị mất nhà cửa ở Syria. Ông Sivanka Dhanapala, đại diện tại Syria của UNHCR, ngày 10.2 nói với các phóng viên rằng cơ quan này đang tập trung vào việc cung cấp lều, tấm nhựa, chăn giữ nhiệt, thảm ngủ và quần áo mùa đông.

Tổng thống Bashar Assad của Syria và phu nhân Asma Assad đã đến thăm các nạn nhân bị thương trong trận động đất tại một bệnh viện ở thành phố duyên hải Latakia.

Bỏ quê vì xung đột, người tị nạn Syria bỏ mạng nơi đất khách vì động đất

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin ông Assad sáng 11.2 đã cùng vợ đến thăm bà Duha Nurallah (60 tuổi) và con trai Ibrahim Zakariya (22 tuổi). Đây là những người vào đêm hôm trước đã được kéo ra ngoài từ dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở thị trấn ven biển Jableh gần đó.

Trước đó một ngày, ông Assad đã thị sát thành phố Aleppo ở phía bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.