Những ông bố đáng yêu

31/08/2010 00:39 GMT+7

Bộ phim hài Grown ups (tựa tiếng Việt: Những đứa trẻ to xác) dẫn khán giả len lỏi qua những tình huống vui nhộn và rất đời bằng tài diễn xuất của các diễn viên có nghề.

Chuyện phim xoay quanh 5 nhân vật mà 32 năm trước từng là bạn thân và là thành viên đội bóng rổ của trường trung học. Sau khi huấn luyện viên đội bóng qua đời, cả nhóm - gồm 4 người đã là bố và 1 người còn độc thân - quyết định bỏ hết công việc để cùng nhau trở về quê nhà đưa tang thầy cũng như tìm lại cảm giác ngọt ngào của tuổi thơ. Thế nhưng mọi chuyện tưởng giản đơn hóa rắc rối khi những chàng trai trẻ năm xưa giờ đã bước vào tuổi trung niên với bao trách nhiệm trên vai. Quá nhiều tình huống cười ra nước mắt mà cả nhóm gặp phải, ngay cả với vợ con họ.

Bộ phim rất đời, không đưa ra những thông điệp cao siêu nhưng lại thu hút khán giả bằng lối diễn thông minh và đầy ngẫu hứng của 5 cây hài lừng danh Hollywood: Adam Sandler (vai Lenny Feder), Kevin James (Eric Lamonsoff), Chris Rock (Kurt McKenzie), David Spade (Marcus Higgins), Rob Schneider (Rob Hilliard) cùng ngôi sao Salma Hayek (Roxanne Feder) và nhiều diễn viên khác. 5 người bạn - người thành công trong sự nghiệp, kẻ thất bại trên thương trường, nhưng đọng lại trong tâm hồn họ vẫn là tình bạn trong sáng, hồn nhiên, nghịch ngợm. Đó là những người đàn ông đại diện khá trọn vẹn xã hội hiện đại phương Tây.

Đạo diễn Dennis Dugan bám sát kịch bản của diễn viên chính Adam Sandler và Fred Wolf để tạo cho Grown ups nhiều chi tiết hài đậm đặc văn hóa Mỹ. Từng nhân vật với cá tính riêng, cuộc sống riêng được dịp thể hiện khi họ tái ngộ sau 32 năm: Lenny điềm đạm, thủ lĩnh của nhóm; Eric bệ vệ, vụng về nhưng hồn nhiên; Kurt năng động, nghịch ngợm; Marcus đẹp trai, ngổ ngáo, chưa vợ và cá tính nhất; Rob gây "choáng" khi kết hôn với Gloria hơn anh đến 30 tuổi!

Ra rạp vào dịp hè - mùa sôi động nhất trong năm của điện ảnh, bộ phim truyền tải những hình ảnh vui tươi, không khí sôi nổi của nắng hè cuồng nhiệt, khi gia đình, bạn bè, con cái tụ tập lại với nhau trong kỳ nghỉ. Lấy ý tưởng gợi lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò, của tình bạn khăng khít, những nhà làm phim Grown ups muốn người xem cảm thấy ấm lòng khi nhớ đến kỷ niệm của bản thân, của một thời cắp sách để tìm lại tình bạn - thứ vẫn luôn có giá trị to lớn, cho dù mỗi người bị bào mòn bởi thời gian, bởi tuổi tác lẫn trách nhiệm và cả sự lo toan trước cuộc sống.

Mặc dù tờ Hollywood Reporter (Mỹ) nhận xét: "Sự kết hợp giữa Dennis Dugan và Adam Sandler cùng Fred Wolf trong phim chưa tạo ra nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cảm xúc trong khi dư thừa những chi tiết hài hước. Mặt khác, lãng phí tài năng lẫn nhan sắc của Salma Hayek và Maria Bello trong vai các bà mẹ khiến phim chưa thể làm nổi bật diễn xuất của họ", song Grown ups vẫn là bộ phim hài khá thành công. Phim được đầu tư chỉ 80 triệu USD, ra mắt khán giả vào ngày 25.6.2010 đã nhanh chóng thu về trên 158 triệu USD riêng tại Mỹ và Canada (tính đến 20.8).

Gộp chung doanh thu toàn cầu thì Grown ups đạt đến hơn 218 triệu USD, con số khiến nhà sản xuất Sandler's Production và Happy Madison lẫn hãng phát hành Columbia Pictures hài lòng. Phim ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 3.9.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.