Những tác phẩm nghệ thuật không thể định giá của cậu bé 10 tuổi

23/11/2022 09:00 GMT+7

Sống trọn vẹn với nghệ thuật từ nhỏ và được cùng ba mẹ thực hiện những chuyến đi khắp nơi để thỏa sức với cảm hứng sáng tạo, nên dù mới 10 tuổi, nhưng cậu bé này đã khiến nhiều người thán phục trước các tác phẩm độc đáo của mình.

Tài năng bẩm sinh

Từ năm 3 tuổi, Trần Đức Sinh (10 tuổi, ngụ tại P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã có cơ hội được va chạm và thử sức trong môi trường sáng tạo từ xưởng nghệ thuật handmade (sản phẩm làm bằng tay) ứng dụng của gia đình như làm mộc hay tái chế vật liệu bỏ đi. Nhận thấy niềm yêu thích nghệ thuật bẩm sinh của con, gia đình bắt đầu nuôi dưỡng và tạo điều kiện để Sinh phát huy tiềm năng tốt nhất.

Những mô hình đồ chơi do Sinh sáng tạo

Chị Lê Thị Ngọc Quyên (38 tuổi), mẹ của Đức Sinh, chia sẻ: “Khi Sinh còn bé, tôi hay mua đồ chơi cho con nhưng khi nhận ra sự “cả thèm chóng chán” của trẻ con và việc mua đồ chơi sẽ làm hạn chế tính sáng tạo của con nên quyết định không mua nữa. Thay vào đó, chúng tôi chuẩn bị các nguyên vật liệu, dụng cụ để con tự sáng tạo đồ chơi cho mình”.

Sản phẩm của Sinh

Đức Sinh được thực hiện những chuyến đi khắp nơi để thỏa sức khám phá, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật của mình

NVCC

Thông qua cách dẫn dắt, khơi gợi và tạo điều kiện từ ba mẹ, trong gần 1 năm đã giúp Sinh phát huy khả năng tưởng tượng vô tận. Sinh thích nhặt cây lá khô, những đồ chơi cũ hay những vật dụng bỏ đi với hình thù lạ và tái chế thành những món đồ chơi theo cách của mình. Ban đầu, những bức vẽ hay đồ chơi của bạn đều rất ngô nghê nhưng dần qua thời gian thì các tác phẩm tinh tế, tỉ mỉ và chỉn chu hơn như rô bốt, xe tăng, tàu hỏa, tàu thủy… được làm từ bìa các tông, bu lông, ốc vít, phụ kiện, động cơ và vật liệu bỏ đi.

Không chỉ vậy, Sinh còn có tài năng về hội họa với những bức tranh màu nước tuyệt đẹp được lấy cảm hứng từ chính những chuyến đi cùng gia đình. Chia sẻ về ý tưởng cho con chu du, anh Trần Thế Phục (41 tuổi), ba của Đức Sinh, bày tỏ: “Ở độ tuổi của Sinh cần học và hành rất nhiều, nhưng có nhiều thứ không thể dạy qua lời nói mà phải cho con học bằng chính sự trải nghiệm. Như kỹ năng sinh tồn hoặc vượt qua nỗi sợ, không thể nói để con hiểu mà phải cho con trải nghiệm ngoài thực tế, như: bóng đêm, côn trùng, việc leo trèo, vượt thác, đi bộ… để con có cái nhìn thực và tâm trí không bị đóng khuôn”.

Từ đầu năm 2022, Đức Sinh cùng gia đình đã du mục đến nhiều nơi như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bảo Lộc… Mỗi nơi đi qua, Đức Sinh đều có những trải nghiệm tuyệt vời và tái hiện lại những cảm xúc thông qua những tác phẩm sáng tạo của mình. Gia đình Đức Sinh hay chọn đến những vùng nông thôn hay những khu rừng gần gũi với thiên nhiên để nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu thương trong con.

“Em cảm thấy rất tuyệt vời, điều kiện thiên nhiên của rừng mang lại cho em nhiều trải nghiệm và bài học, em được đi xe đạp, hái nấm, lượm củi, tắm suối, chơi với động vật và cây cỏ càng làm em yêu thích rừng vô cùng. Em đã vẽ lại những khu rừng đó như một kỷ niệm đáng nhớ”, Đức Sinh bày tỏ.

Ước muốn mang nghệ thuật đi khắp nơi

Mỗi ngày Đức Sinh đều dành thời gian để sáng tạo nghệ thuật, có khi vẽ bằng phấn tiên, có khi là màu nước, sáp dầu, tranh chất liệu hay những mô hình, đồ chơi tái chế. Đến nay, cả Đức Sinh lẫn gia đình không thể nhớ hết được số lượng tác phẩm mà Sinh đã thực hiện, bởi cậu vẽ và sáng tạo mỗi ngày.

Hành trình du mục cùng gia đình mang đến cho Sinh nhiều trải nghiệm và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.

“Mỗi ngày em đều vẽ ít nhất một bức tranh nhỏ lớn khác nhau, nếu còn thừa sự sáng tạo thì sẽ làm được nhiều hơn. Em xem việc vẽ, việc làm nghệ thuật như thở vậy, không phải gồng mình vì đã quá quen thuộc và nếu trong ngày em vẫn chưa hoàn thành tác phẩm thì em không ngủ được”, Đức Sinh bộc bạch.

Anh Thế Phục cho biết mỗi đứa trẻ sinh ra đều sẵn có tố chất về tài năng sáng tạo nhưng tùy môi trường sẽ có hướng phát triển khác nhau, nếu gia đình định hướng sai có thể sẽ hạn chế tài năng vốn sẵn có của con trẻ và cách anh Phục hướng Đức Sinh đến chính là sự khơi mở nội lực và nuôi dưỡng đam mê.

Sinh ước mơ trở thành nghệ sĩ nghệ thuật đường phố để mang vẻ đẹp của nghệ thuật đi khắp mọi nơi.

Anh Phục bày tỏ: “Ban đầu gia đình không phát hiện được tài năng của Đức Sinh nhưng khi thấy con được khơi mở niềm yêu thích nghệ thuật qua sự va chạm, trải nghiệm thì mình bắt đầu nuôi dưỡng, tạo điều kiện động viên và khuyến khích điều con đã chọn”.

Cậu bé 10 tuổi đầy tài năng mong muốn trong tương lai sẽ trở thành nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đường phố: “Nghệ thuật đến với em bằng sự tự do thì em cũng muốn con đường phát triển sau này cũng sẽ như thế. Có thể may mắn những tác phẩm của em được trưng bày tại bảo tàng hay triển lãm nào đó nhưng em không muốn vẻ đẹp của nghệ thuật sẽ chỉ đến cho một nhóm đối tượng riêng biệt mà khi làm nghệ sĩ đường phố em có thể kết bạn với nhiều người và đem nghệ thuật đi khắp mọi nơi”, Đức Sinh cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.