Mang bích họa về với miền quê

Lê Lâm
Lê Lâm
17/10/2022 09:30 GMT+7

Mỗi mùa hè đi qua là có một công trình nghệ thuật mang tên “Tranh bích họa” lại ra đời dưới bàn tay tỉ mỉ, sáng tạo của sinh viên Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Những bức tường xám xịt, rêu phong được “lột xác” thành các tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người thích thú.

Mới đây, Ban Chỉ đạo hè tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tổng kết các hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai là một trong những tập thể được Tỉnh đoàn Đồng Nai khen thưởng vì thành tích xuất sắc.

Như thường lệ, Đoàn Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đăng ký tham gia công trình tranh bích họa. Điểm đến lần này là xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất, Đồng Nai). Sau 2 tháng sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ chu toàn, vào đầu tháng 8.2022 (tháng cuối cùng của chiến dịch), khi mà các đội hình khắp tỉnh dần khép lại hoạt động tình nguyện của đơn vị) thì Đoàn Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai mới bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, lục đục mang theo sơn, cọ… lên đường.

Sinh viên Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đang hoàn thiện tác phẩm

NVCC

Và trong một tháng cuối cùng đó, nói chính xác hơn là trong khoảng 7 ngày (vì chỉ vẽ những ngày cuối tuần), 5 thầy cô cùng 25 sinh viên của Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai và một số đoàn viên của xã Gia Tân 2 đã thực hiện tổng cộng 15 bức tranh, tổng diện tích gần 500 m2. Công trình nghệ thuật mùa hè xanh bằng bích họa đầy màu sắc tại ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 2. Nội dung các bức tranh về phong cảnh quê hương, biển đảo, tuyên truyền nông thôn mới, phân loại rác thải tại nguồn…

Những bức tường xám xịt, lâu ngày bị cũ kỹ, rêu phong giờ đây được khoác lên mình tấm áo mới, sáng sủa, tươi trẻ hơn. Ngày khánh thành, người dân địa phương kéo nhau ra trước ngõ đứng ngắm nhìn, chỉ trỏ với thái độ vui vẻ, thích thú.

Bí thư Đoàn Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai Lê Văn Linh cho rằng ngoài công sức của sinh viên thì còn có sự góp phần không nhỏ của người dân. Người dân góp thêm kinh phí mua vật tư, sơn, màu vẽ, tạo điều kiện để các bức tranh được hoàn thiện. Kết quả xã đã vận động được nguồn kinh phí 40 triệu đồng phục vụ công tác vẽ tranh.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Lê Văn Linh cho biết đây là năm thứ 4 và cũng là công trình tình nguyện hè thứ 4 mà anh cùng các thầy cô và sinh viên của trường thực hiện tại các miền quê trên địa bàn tỉnh.

Anh Lê Văn Linh, Bí thư Đoàn Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai (bìa phải), đang hướng dẫn các đoàn viên thực hiện một nét vẽ

Trước đó, Đoàn trường cũng tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện hè nhưng chỉ góp sức vào các công trình chung mà Tỉnh đoàn triển khai: vẽ trang trí lớp học, pa nô tuyên truyền. “Sau đó mình mới nảy sinh ra mong muốn tạo nên những bức tranh bích họa, làm đẹp thêm làng quê, ngõ xóm. Rất may ý tưởng này được mọi người hưởng ứng và ủng hộ”, anh Linh nói.

Anh Linh cũng cho rằng nghệ thuật tranh bích họa không phải là mới, nó đã xuất hiện ở nhiều làng quê VN trước đó. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền thì nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Nai có thể thuê những họa sĩ, chuyên gia về mảng này vẽ lên những bức tranh đẹp.

“Tụi mình không thể vẽ đẹp và sinh động bằng các họa sĩ chuyên nghiệp nhưng với tinh thần tình nguyện, dưới màu áo xanh của Đoàn, các bạn trẻ đã “cháy” hết mình với công việc và vì thế cho ra đời những bức bích họa ý nghĩa, lan tỏa tinh thần áo xanh tình nguyện”, anh Linh chia sẻ.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho hay trong những năm gần đây, Tỉnh đoàn luôn khuyến khích sinh viên các trường học tham gia công tác tình nguyện gắn với sở trường, chuyên môn của mình. Như Trường CĐ Y tế Đồng Nai thì hỗ trợ khám chữa bệnh, Trường ĐH Đồng Nai thì dạy học cho trẻ em khó khăn… Còn Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai thì tham gia các công trình liên quan đến vẽ, hội họa, và quả thật Đoàn trường đã làm rất tốt, để lại nhiều dấu ấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.