Người chạy được nhưng nhà không chạy được. Sau bão, khoảng 90% nhà trong thôn bị thiệt hại nặng. Lương thực, thực phẩm của đồng bào cũng bị cuốn bay hoặc ẩm ướt.
Trước hoàn cảnh tang thương, hôm 4/10 vợ chồng anh Alăng Lua và chị Alưng Thảo đã dùng số gạo dự trữ của gia đình san sẻ cho nhiều gia đình bị sập nhà và tốc mái, mỗi nhà 5 lon gạo. Số gạo không lớn nhưng tấm lòng của đôi vợ chồng Katu thật đáng quý do lúc ấy bà con chẳng có gì để ăn. Tiếp đó, hầu hết bạn trẻ trong thôn rủ nhau đi dựng lại rất nhiều ngôi nhà tạm cho bà con. Khi ấy, cũng vừa lúc đoàn cứu trợ từ thành phố lên thăm. Bà con được nhận quà, gạo, mì tôm nên “ấm cái bụng được nhiều ngày”.
![]() Ông Bhnươc Tư: “Bà con sợ quá, trùm mền, trùm áo mưa chạy hết vô núi” |
![]() Đồng bào Katu đổ gạo trắng của TP Đà Nẵng vô gùi |
![]() Bà Zơrâm Líp: “Cảm ơn Nhà nước. Có gạo lúc ni cũng ấm cái bụng được nhiều ngày” |
![]() Nấu cơm dưới trời |
![]() Những mảng tường nham nhở |
Đặng Ngọc Khoa - Công Chiến





Bình luận (0)