Những tháng ngày cuối đời của danh ca Ngọc Lan qua lời kể ca sĩ Nhật Hạ

27/07/2024 17:55 GMT+7

Trong chương trình 'Nhà có khách', ca sĩ Nhật Hạ có những tiết lộ về bệnh tật và những ngày cuối đời của cố danh ca Ngọc Lan. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân.

Những tháng ngày cuối đời của danh ca Ngọc Lan qua lời kể ca sĩ Nhật Hạ- Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Lan qua đời ở tuổi 45, để lại niềm tiếc thương trong lòng người hâm mộ

Chụp màn hình

Nhật Hạ chia sẻ cô và Ngọc Lan gắn bó, thân thiết với nhau từ khi còn chưa thành danh. Thậm chí, danh ca sinh năm 1956 từng là phù dâu trong đám cưới của Nhật Hạ. Cả hai có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Nhật Hạ cũng là người chứng kiến những năm tháng Ngọc Lan mất thị giác, phải chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh quái ác.

Giọng ca hải ngoại kể trong một lần đi chung chuyến bay, cô và Ngọc Lan ngồi cạnh nhau để nói chuyện. Khi tiếp viên mang ly nước tới đưa trước mặt cho Ngọc Lan nhưng nữ danh ca không cầm. Lúc đó, Nhật Hạ mới biết người bạn đã không còn nhìn thấy. Theo Nhật Hạ, lúc đó hầu như không ai biết Ngọc Lan đang mất dần thị lực bởi đôi mắt nữ ca sĩ vẫn rất đẹp, long lanh.

Những tháng ngày cuối đời của danh ca Ngọc Lan qua lời kể ca sĩ Nhật Hạ- Ảnh 2.

Nhật Hạ từng chứng kiến những ngày đau khổ nhất của Ngọc Lan khi bệnh nặng

Chụp màn hình

Nói về bệnh tình của ca sĩ Ngọc Lan thời điểm đó, Nhật Hạ tiết lộ: "Ngọc Lan kể với tôi rằng cô ấy có một khối u trong não. Khi khối u này đè lên dây thần kinh khiến cơ thể Lan bị ảnh hưởng. Lan từng bị đau lưng, nhức chân, đau tới mức ngủ không được, phải ngồi để ngủ. Rồi một ngày tự nhiên Lan không thấy đường. Tầm nhìn của Lan ngày càng hẹp đi vì khối u đó nằm trên dây thần kinh thị giác, bác sĩ không thể mổ được. Khi tôi gặp Lan, lúc đó Lan chỉ còn nhìn thấy trong khoảng 15 độ. Tôi còn từng chứng kiến một lần khi đi hát chung với Lan, một khán giả mang bó hoa lên sân khấu tặng nhưng Lan không nhận vì Lan không thấy".

Nhật Hạ kể thêm, khối u trong não làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong cơ thể Ngọc Lan, khiến nữ danh ca yếu dần, mất trí nhớ, hành động không kiểm soát được… Đó cũng là lý do mỗi khi đi diễn, Ngọc Lan phải nhờ mọi người chăm sóc, dìu ra sân khấu. "Tôi nhớ lần đó Lan có buổi chụp hình với tôi và anh Tuấn Ngọc. Khi muốn tự đi vào phòng thay đồ, cô ấy phải lấy tay mò mẫm vào thành tủ để đi. Hình ảnh đó khiến tôi thấy rất đau lòng. Nhưng nếu mình chỉ gặp Lan bên ngoài, chụp hình với Lan thì không ai biết cô ấy bệnh. Bởi Lan vẫn đẹp, đôi mắt vẫn sắc sảo, hát vẫn hay, chụp hình đẹp lắm. Đến một lúc không thể giấu được nữa, Lan buộc phải nói chuyện với báo chí về căn bệnh của mình và giải nghệ. Khi đó, mọi người mới biết Lan mất thị giác", Nhật Hạ chia sẻ.

Những tháng ngày cuối đời của danh ca Ngọc Lan qua lời kể ca sĩ Nhật Hạ- Ảnh 3.

Hình ảnh của ca sĩ Nhật Hạ và Kim Ngân thời trẻ

Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nhật Hạ cũng nhắc về ca sĩ Kim Ngân. Cả hai được biết đến là ca sĩ cùng thời và cũng là bạn bè thân thiết. Tình bạn của họ bắt đầu từ việc cùng đi hát, làm chủ trung tâm băng nhạc. Chính vì thế, khi Kim Ngân gặp nhiều biến cố trong cuộc đời, phải sống lang thang khiến Nhật Hạ rất xót xa.

Nhật Hạ kể thời điểm cô còn là chủ của một studio thì ca sĩ Kim Ngân đã sống lang thang nơi xứ người. Giọng ca Không thường ghé vào tiệm của Nhật Hạ những buổi sáng. Những lúc không bận, nữ ca sĩ dành thời gian đưa đồng nghiệp đi ăn, cùng nhau nói chuyện. "Ngân có thể lúc nhớ lúc quên nhưng Ngân không bao giờ quên lối đi đến tiệm của tôi. Sáng nào Ngân cũng đến tiệm, chờ tôi lì xì, chở đi ăn như một thói quen hằng ngày. Đi ra ngoài, gặp ai Ngân có thể quên tên nhưng gặp tôi là Ngân nhớ liền. Sau này tôi không còn mở studio nữa nên Ngân không còn đến, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cô ấy và mời đi ăn", giọng ca đình đám một thời tâm sự.

Những tháng ngày cuối đời của danh ca Ngọc Lan qua lời kể ca sĩ Nhật Hạ- Ảnh 4.

Thúy Nga và Nhật Hạ không khỏi xót xa trước cuộc sống hiện tại của Kim Ngân

Chụp màn hình

Theo lời Nhật Hạ, cô từng cùng nhiều đồng nghiệp tổ chức show và dùng tiền đó để thuê nhà cho Kim Ngân ở. Tuy nhiên, Kim Ngân chỉ muốn bỏ đi lang thang, không chịu về nhà. Với mong muốn giúp đồng nghiệp hồi phục trí nhớ, Nhật Hạ thường mang những poster, video cũ của Kim Ngân để gợi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa nhưng cũng thất bại. "Mẹ Ngân, những đứa con, chồng cũ của Ngân muốn cô ấy về ở trong gia đình cũng không được. Không ai có thể giữ Ngân ở trong nhà được. Tôi rất buồn và xót xa cho Ngân, nhưng những hình ảnh đẹp của Ngân thì tôi vẫn còn nhớ mãi. Ngân đã từng sống một thời rất rực rỡ", nữ ca sĩ bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.