Công tác xã hội trong trái tim tôi:

Những thanh niên đi xây nhà miễn phí

30/06/2024 08:00 GMT+7

Họ là những người thợ xây, thợ sơn... hằng ngày vẫn cần cù lao động kiếm sống, nhưng hễ thấy hoàn cảnh gia đình nào khó khăn, ở trong ngôi nhà dột nát, họ lại đem sức trẻ của thanh niên khởi dựng những căn nhà mới ấm áp tình người.

Đến thăm gia đình bà Hà Thị Năm (51 tuổi) ở xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình), thấy bà mới sửa sang được ngôi nhà mới, hàng xóm ai nấy cũng mừng cho bà. Bà Năm là mẹ đơn thân đã nhiều năm nay sống trong căn nhà dột nát, vừa rồi nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đặc biệt là Đội xây nhà xã Đức Ninh, bà đã được sửa nhà mới tinh tươm ở tuổi xế chiều.

Những thanh niên đi xây nhà miễn phí- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thanh Phúc lăn sơn cho một ngôi nhà mới

NVCC

Bà Năm chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi rất khổ vì cứ hễ mưa xuống thì mái nhà bị dột, ướt hết trong nhà không có chỗ nằm, chỗ ngủ. Nhờ Đội xây nhà xã Đức Ninh đã giúp đỡ gia đình tôi có chỗ che nắng che mưa, ổn định cuộc sống. Các em trong đội đã đứng ra mua tấm lợp, sơn nhà và làm cửa, tô trát lại vôi vữa. Nếu tính tiền công thì khoảng 20 triệu đồng, mà tôi là mẹ đơn thân lấy đâu ra tiền".

Bà Năm chỉ là một trong hàng chục trường hợp được đội xây nhà xã giúp đỡ trong 14 năm qua, hoạt động xây nhà 0 đồng đã trở thành phong trào nhân văn được lan tỏa rộng rãi trong xã Đức Ninh.

Anh Trần Thanh Phúc, Phó bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đức Ninh, Đội trưởng đội xây nhà, chia sẻ: "Địa bàn xã có nhiều hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đơn thân, nhưng khi được chính quyền hỗ trợ xây nhà 40 hoặc 70 triệu đồng để xây nhà mới thì họ cũng chẳng dám xây. Bởi lẽ, kinh tế của họ rất khó khăn vì tiền công thợ đã chiếm gần một nửa, họ phải vay mượn thêm nhiều nên nhiều hộ muốn trả lại tiền hỗ trợ".

Như trường hợp của cụ Đặng Thị Châu ở thôn Đức Môn (xã Đức Ninh), khi cụ đang nấn ná muốn trả lại số tiền hỗ trợ 75 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình. Cụ nói: "Tôi thuộc hộ nghèo sống đơn thân, thật lòng biết ơn các cấp đã hỗ trợ kinh phí xây nhà nhưng giờ vật giá tăng, tiền nhân công quá cao, tôi lại không có tiền tích góp nên không thể xây nổi. May nhờ Đội xây nhà xã Đức Ninh, các cháu đã giúp đỡ nhân công để tôi dựng được căn nhà mới với số tiền được hỗ trợ".

Anh Trần Thanh Phúc cho biết thêm đội hiện có khoảng 30 thành viên và đã thực hiện xây, sửa chữa cho hơn 20 ngôi nhà và hàng chục ngôi được sửa chữa mức độ nhẹ hoặc sơn lại, một số công trình sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo do cấp trên triển khai, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được mái nhà ấm áp, vững chắc hơn, cuộc sống tốt hơn.

Đội xây nhà xã Đức Ninh là tổ hợp của các nghề thợ xây, thợ cơ khí, thợ sơn, thợ điện nước...; nên mỗi khi thực hiện dựng nhà không cần phải thuê thêm lĩnh vực nào khác. Các thành viên trong đội cũng không ai khá giả gì, đều phải đi lao động nặng nhọc mưu sinh; nhưng hễ khi nghe tin có nhà hộ nghèo cần phải sửa chữa, anh em sẵn sàng dành ngày công tham gia đội thợ trên tinh thần cống hiến và nỗ lực hết sức cho xã hội.

Ngoài tham gia dựng nhà, anh Phúc còn phát động và hô hào thanh niên tham gia các công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và hiến máu nhân đạo, dọn rác trồng cây xanh, lan tỏa tinh thần "Sống là trao đi yêu thương để nhận lại nụ cười".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.