Những tiết lộ mới trong vụ thảm sát ở nhà trẻ Thái Lan

07/10/2022 21:15 GMT+7

Theo cảnh sát Thái Lan, khám nghiệm tử thi cho thấy những đứa trẻ đã bị hung thủ chém bằng một con dao lớn, có nạn nhân bị chém nhiều nhát, trong khi người lớn bị bắn.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đến gặp người thân các nạn nhân vụ thảm sát tại thị trấn Uthai Sawan ngày 7.10

reuters

Một ngày sau vụ thảm sát gây chấn động Thái Lan và toàn thế giới, những tiết lộ mới tiếp tục khiến dư luận bàng hoàng và đau xót vì mức độ dã man của sự việc.

34 người đã thiệt mạng, bao gồm 23 trẻ em, trong vụ thảm sát xảy ra hôm 6.10 tại một nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan. Cảnh sát đã xác định kẻ gây ra vụ thảm sát bằng dao và súng là Panya Khamrap, 34 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát. Người này đang bị đình chỉ chức vụ vì cáo buộc sử dụng ma túy.

Những người sống sót kể lại nỗi kinh hoàng sau vụ thảm sát ở Thái Lan

Theo thông tin từ cảnh sát, hầu hết trẻ em, từ 2 đến 5 tuổi, đã bị chém, trong khi người lớn bị bắn, Reuters cho hay. Khám nghiệm tử thi cho thấy những đứa trẻ đã bị chém bằng một con dao lớn, có trường hợp bị chém nhiều nhát.

Ba bé trai và một bé gái sống sót đang được điều trị tại bệnh viện.

Động cơ của hung thủ chưa được làm sáng tỏ. Song cảnh sát cho biết chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ thảm sát, Panya đã ra hầu tòa với vì vấn đề ma túy. Sau đó, anh ta đến nhà trẻ để tìm con trai mình, đứa trẻ không đi học ngày hôm đó.

Cũng theo cảnh sát, Panya đã thăng tiến nhanh chóng trong lực lượng cảnh sát ở thủ đô Bangkok trước khi bị điều chuyển đến các tỉnh, dẫn đến việc anh ta sử dụng ma túy và sự nghiệp của anh ta bị tạm dừng đột ngột.

Truyền hình địa phương đã phỏng vấn mẹ của anh ta. Bà cho biết con trai đã thay đổi hành vi sau khi từ Bangkok trở về. "Nó bắt đầu chơi ma túy từ khi về đây, sau khi làm việc ở Bangkok 6 năm. Nó về đây để chăm sóc tôi", bà nói với kênh Channel 3.

Điều tra ban đầu cho thấy Panya đang trong giai đoạn khó khăn vì vấn đề hôn nhân và tiền bạc sau khi bị đình chỉ chức vụ hồi tháng 1. Khi đó, cảnh sát này thừa nhận anh ta đã sử dụng hai loại methamphetamine (ma túy đá).

"Anh ta muốn xả cơn tức giận. Từ mẹ anh ta, chúng tôi biết được rằng vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đã cãi nhau với vợ mình. Có lẽ anh ta đã muốn điều gì đó xấu xa", giám đốc cảnh sát địa phương Chakkraphat Wichitvaidya nói với Reuters.

Vụ thảm sát trường mầm non Thái Lan: số người thiệt mạng tăng lên 34, có 24 trẻ em

Các đồng nghiệp trong lực lượng cảnh sát địa phương cho biết Panya đôi khi nóng tính và có xu hướng bạo lực khi còn làm việc ở đó.

Theo cảnh sát, Panya đã bị kích động khi bước vào nhà trẻ hôm 6.10, mang theo một khẩu súng ngắn và một con dao cong lớn. Sau khi gây ra vụ thảm sát, anh ta đã về nhà, bắn chết vợ và con mình rồi sau đó tự tử bằng khẩu súng ngắn 9 li.

Cảnh sát chưa lập tức rõ liệu Panya có còn sử dụng ma túy hay không nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy không có ma túy trong người anh ta vào ngày xảy ra vụ việc, theo giám đốc cảnh sát quốc gia Damrongsak Kittipraphat.

"Chúng tôi thấy rằng cuộc cãi vã với vợ là vấn đề chính. Họ đã có nhiều vấn đề từ lâu. Lý do có lẽ là thất nghiệp, không có tiền và các vấn đề gia đình", ông Damrongsak nói ngày 7.10.

Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy kẻ tấn công bình tĩnh bước ra khỏi nhà trẻ - tòa nhà một tầng màu hồng, bao quanh là bãi cỏ và những cây cọ nhỏ - sau vụ thảm sát "như thể anh ta chỉ đang đi dạo bình thường".

Đây là một trong những vụ thảm sát trẻ em nghiêm trọng nhất thế giới do một người gây ra trong lịch sử gần đây. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã đến gặp gia đình các nạn nhân ngày 7.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.