Những trận đấu kỳ lạ: Phù thủy yểm bùa chết 11 cầu thủ ?

13/10/2015 06:46 GMT+7

Cho đến nay, bóng đá châu Phi vẫn còn truyền tai nhau về một trận đấu kỳ lạ ở CHDC Congo. Trận này được cho là có bàn tay yểm bùa của phù thủy khi tất cả cầu thủ của một đội bóng đang thi đấu bỗng bị sét đánh tử vong ngay trên sân trong khi đối thủ chẳng hề hấn gì.

Cho đến nay, bóng đá châu Phi vẫn còn truyền tai nhau về một trận đấu kỳ lạ ở CHDC Congo. Trận này được cho là có bàn tay yểm bùa của phù thủy khi tất cả cầu thủ của một đội bóng đang thi đấu bỗng bị sét đánh tử vong ngay trên sân trong khi đối thủ chẳng hề hấn gì.
Thảm họa ở các trận đấu ở châu Phi xuất phát từ thiên nhiên đều được cho là có bàn tay phù phép của phù thủy - Ảnh: chụp từ video
Ở châu Phi, đặc biệt là khu vực Tây và Trung Phi, những hủ tục man rợ vẫn còn tồn tại, trong đó phép thuật phù thủy vẫn chung sống với người dân và luôn gieo rắc những nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Phép thuật và phù thủy luôn đi kèm những câu chuyện mà người dân khu vực trên thường đem ra để đổ lỗi cho những tai họa từ thiên nhiên và bệnh tật. Trong đó, việc “mời” phù thủy để yểm bùa triệt hạ đối thủ, dự đoán tỷ số trong bóng đá từng trở nên khá phổ biến ở châu lục này và lan dần sang những giải đấu lớn như World Cup hay các giải VĐQG châu Âu, nơi có sự hiện diện của những cầu thủ đến từ Phi châu. Thậm chí, đôi khi lại biến những cuộc đối đầu trong thể thao ở châu Phi thành những cuộc so tài cao thấp về phép thuật của các phù thủy. Sự cố “mẹ thiên nhiên” nổi giận biến cuộc đấu giữa chủ nhà Bena Tshadi và Basanga diễn ra vào ngày 28.10.1998 tại CHDC Congo thành một thảm họa tang thương được cho là có “bàn tay phù thủy”. Bởi thảm họa ấy diễn ra một cách lạ lùng khi toàn bộ 11 cầu thủ của CLB Bena Tshadi bị sét đánh chết ngay trên sân, còn các cầu thủ của đối thủ lại không hề hấn gì.
Theo tờ L'Avenir có trụ sở tại Kinshasa (thủ đô nước CHDC Congo), đó là một trận đấu thuộc giải quốc nội diễn ra tại phía đông tỉnh Kasai. Hai đội bóng thi đấu bình thường dưới bầu trời nhiều mây cho đến khi một luồng sét xanh bất ngờ đánh xuống sân ở thời điểm tỷ số đang là 1-1 khiến nhiều cầu thủ của đội chủ nhà lần lượt đổ gục xuống mặt cỏ và quằn quại trong đau đớn. Tia sét oan nghiệt lấy đi mạng sống của 11 cầu thủ độ tuổi từ 20 - 35 và làm hơn 30 người khác bị bỏng. Điều đáng nói là trận đấu đang diễn ra, nhiều cầu thủ của Bena Tshadi đứng trải dài khắp mặt sân, nhiều người đứng cạnh cầu thủ Basanga, nhưng không hiểu sao tia sét chỉ nhắm vào cầu thủ Bena Tshadi mà lại “tha” cho cầu thủ của đội Basanga.
Sự lành lặn của các thành viên CLB Basagan khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến “bàn tay phép thuật” của phù thủy và những người xấu số của Bena Tshadi chính là nạn nhân của một sự nguyền rủa. Căn cứ đó càng được củng cố hơn bởi ít ngày sau thảm họa cũng xảy ra một sự cố tương tự tại Johannesburg (Nam Phi) giữa 2 CLB Jomo Cosmos và Moroka Swallows. Tuy nhiên, sự cố tại Nam Phi ít ai gán cho phù thủy là thủ phạm, bởi tia sét khiến một số cầu thủ thuộc 2 đội đổ gục xuống mặt sân nhưng may mắn không ai tử vong do được lực lượng y tế, khán giả, ban huấn luyện kịp thời giúp đỡ. Hơn nữa, trận này thi đấu dưới thời tiết đang bị ảnh hưởng bởi một cơn bão.
Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích điều lạ lùng vì sao 11 cầu thủ của CLB Bena Tshadi thiệt mạng do sét đánh. Các nhà khoa học cho rằng nhiều khả năng 11 cầu thủ xấu số của CLB Bena Tshadi mang trên mình trang sức hoặc dây giày có chất thép trong khi đối thủ thoát nạn nhờ sử dụng những trang phục thi đấu chỉ có vải và nhựa. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là giả thuyết. Tờ L'Avenir cho hay mặc dù thảm họa tại Kasai là có thật nhưng một số chi tiết đã không được làm rõ, bởi thời điểm đó CHDC Congo đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến giữa chính quyền của Laurent Kabila và lực lượng nổi dậy được sự hỗ trợ của nước láng giềng Rwanda. Vì vậy, đến nay thảm họa kỳ lạ trong trận đấu tại Kasai vẫn là thần bí trong suốt 17 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.