Niềm tin của tôi đang bị lung lay

18/10/2006 10:46 GMT+7

Nguyên nhân chính đẩy gia đình vào tình trạng gần như tan vỡ là việc đi qua đêm của chồng tôi. Hành động đó lặp đi lặp lại trong 2 năm. Có người vợ nào chấp nhận cho chồng thường xuyên đi qua đêm không? Tôi đã kiên trì chịu đựng với những lời góp ý, từ tình cảm đến sự giận hờn, nhưng đã thất bại. Tôi đành buông xuôi trong tuyệt vọng.

Chồng tôi đã có quan hệ với một phụ nữ bằng tuổi anh - 48! Tôi không bất ngờ về việc này, nhưng tôi quá chán nản khi không còn tìm được chỗ dựa nơi người chồng. Trước hoàn cảnh đó, tôi đã nói thẳng với chồng "Chúng ta chia tay để mỗi người có cuộc sống theo ý mình", mặc dù tôi vẫn còn yêu chồng vô cùng. Cũng chính vì giữ được tình cảm thuở ban đầu với chồng mà tôi không bị sa ngã trong thời gian qua. Trước sự cương quyết của tôi, chồng tôi đã quay trở lại. Anh bày tỏ rằng anh vẫn còn yêu thương tôi, rằng trong thời gian quan hệ với người phụ nữ kia anh vẫn nhớ và nghĩ đến người vợ thủy chung với tâm hồn trong sáng là tôi. Bây giờ anh đã quay về với gia đình và chúng tôi đã tìm lại được hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời không như mặt nước hồ thu! Người phụ nữ kia cứ đeo bám chồng tôi, bằng những tin nhắn với những lời lẽ tình tứ. Những lần đọc được tin nhắn của bà ta, tôi lại giận hờn và không tin sự thành thật nơi chồng. Chồng tôi đã từng giải thích cho tôi: sau cơn mê muội, người đàn ông đã tỉnh ngộ và đã biết phân biệt đúng - sai. Anh ấy nói anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ kia từ lâu. Anh bảo việc bà ta tiếp tục nhắn tin là muốn cố tình phá hạnh phúc của chúng tôi...

Tôi đang rất hoang mang: Chồng tôi có thực sự thành thật khi nói với tôi những điều đó? Tôi phải làm gì khi đọc những tin nhắn của bà ta? Tôi phải xử sự thế nào với người đàn bà đã ly dị chồng, có tới 4 con mà cứ đeo bám chồng tôi? Tôi phải sống thế nào để có thể xua tan cảm giác nặng nề, để có thể cảm nhận đầy đủ tình yêu thương mà chồng dành cho mình?

Xin hãy nói cho tôi biết...

Ha Tuan

Những đóng góp, chia sẻ với Ha Tuan, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Ha Tuan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.