Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

07/02/2024 10:56 GMT+7

Tham gia "Lớp học ước mơ", nhận những phần quà đặc biệt vào những ngày tết cận kề, nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (H.Bình Chánh, TP.HCM) không giấu được vui mừng, háo hức.

Sáng 5.2 (nhằm ngày 26 tháng chạp), hơn 100 phần quà đặc biệt đã được gửi đến tận tay các em nhỏ và phụ huynh ở Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

"Quá vui luôn!"

Đó là cảm xúc của anh Huy (38 tuổi) khi con trai Hoàng Minh (10 tuổi) của mình bất ngờ được nhận phần quà tết đặc biệt với bánh kẹo, sữa và đồ chơi. Người cha tâm sự con mình bị tan máu bẩm sinh, nhiều năm qua phải đều đặn đi về giữa quê Long An và bệnh viện ở TP.HCM để điều trị, duy trì tình trạng sức khỏe.

Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 1.

Các bệnh nhi háo hức nhận quà

CAO AN BIÊN

Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Phúc Thiên Khoa trao quà cho gia đình các em bệnh nhi

CAO AN BIÊN

“Những ngày gần tết này, đâu ai muốn ở bệnh viện đâu, ai cũng muốn được về đoàn tụ cùng người thân. Nhận phần quà này, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, bé cũng rất thích. Đây chắc chắn là một động lực để con tôi có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh", anh Minh bày tỏ.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, anh Minh cho biết trong ngày 6.2 (27 tháng chạp), cha con anh được xuất viện, về đoàn tụ cùng gia đình dịp tết. Anh hy vọng năm mới, con trai sẽ có thật nhiều sức khỏe, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chỉ cần con sống vui khỏe, là hạnh phúc lớn nhất của người làm cha như anh.

Tương tự, chị Hồng Ngọc (30 tuổi, quê Long An) cũng chăm sóc con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố những ngày cuối năm này. Thấy con mừng rỡ khi nhận được quà, chị không giấu được niềm vui, nói rằng đó là một động lực lớn trong hành trình 2 mẹ con cùng chiến đấu với căn bệnh.

Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 3.

Chị Ngọc và con gái vui mừng nhận quà

CAO AN BIÊN

Chị cho biết không chỉ được nhận quà, lúc nãy con gái Tường Vy (9 tuổi) của chị cũng được tham gia “Lớp học trong mơ" cùng các bạn bệnh nhi khác ở bệnh viện, được tô tượng, thỏa sức sáng tạo với màu sắc.

“Con vui lắm! Những điều ấm áp ở bệnh viện ngày cuối năm này cũng bù đắp được những thiệt thòi mà con phải trải qua. Xin cảm ơn quý nhà hảo tâm, y bác sĩ ở bệnh viện rất nhiều", người mẹ bày tỏ.

Một phụ huynh cũng có con điều trị bệnh ở đây cũng tâm sự rằng tết năm nay, anh hồi hộp không biết mình và con có được về ăn tết không hay phải đón tết ở bệnh viện. “Sức khỏe của bé nhà tôi phải điều trị nội trú, nhưng giờ cũng không biết thế nào. Hy vọng những ngày tới được bác sĩ cho về, khi sức khỏe con đảm bảo. Những phần quà vừa nhận rất ý nghĩa với cháu và gia đình tôi", vị phụ huynh nói thêm.

Tiếp sức em thơ

Những phần quà nói trên đến từ dự án phi lợi nhuận CorTan phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE) nhằm góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư thông qua các hoạt động hỗ trợ tâm lý xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Nguồn kinh phí của hoạt động xuất phát từ chiến dịch gây quỹ “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” được thực hiện hồi tháng 10.2023.

Anh Nguyễn Phúc Thiên Khoa, Nhà sáng lập CorTan cho biết chương trình lần này tiếp cận tới hơn 100 bé bệnh nhi ung thư ở Khoa Huyết học lâm sàng của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để trao những phần quà tết ý nghĩa cho các em. Đồng thời, ban tổ chức cũng đem đến cho các em chương trình tô tượng trong “Lớp học ước mơ” để các bé có thể thỏa sức sáng tạo và có thêm tinh thần cho quá trình điều trị sắp tới.

Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 4.
Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 5.
Niềm vui bất ngờ ngày giáp tết của những em thơ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố- Ảnh 6.

"Lớp học trong mơ" ngay trong bệnh viện

CAO AN BIÊN

“Chúng tôi tin rằng các thiên thần nhỏ sẽ có thêm nhiều niềm tin và hy vọng để đón một mùa tết xa quê và đương đầu với những chông gai trên hành trình phía trước”, anh Khoa nói thêm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết mỗi dịp tết đến, phía bệnh viện luôn có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho các gia đình bệnh nhi, đặc biệt là các cháu bệnh nhi khó khăn, có bệnh hiểm nghèo vì điều kiện không cho phép nên phải đón tết tại bệnh viện.

“Từ đây, các cháu cũng cảm nhận được sự quan tâm của phụ huynh, đội ngũ y bác sĩ và mạnh thường quân, để các cháu có thêm động lực vượt qua được gánh nặng bệnh tật phải mang, mau phục hồi bệnh”, phía bệnh viện bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.