Niềm vui trong ngôi nhà mới

17/10/2022 08:00 GMT+7

Trong 2 ngày 10 và 11.10.2022, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 2 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Thạnh (trú tại thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, Hòa Vang) và hộ gia đình ông Đào Duy An (trú tại số nhà 402/58 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng).

Bà Thạnh năm nay đã 66 tuổi, có 1 người con đã lập gia đình ở riêng, hiện bà sống một mình. Nguồn thu nhập ít ỏi bà có được từ việc đi giúp việc nhà, mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Trước đây, bà Thạnh ở trong căn nhà cấp 4, mùa bão năm 2021 đã bị gió cuốn bay phần mái hiên nhà, sau đó được bà con hỗ trợ lợp lại nhưng phần gian giữa nhà thì xuống cấp, dột mái. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Thạnh, EVNCPC hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhờ đó, khu vực để ở và nấu ăn phía sau nhà cũ đã được xây mới, khang trang hơn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

EVNCPC, PC Đà Nẵng cùng đại diện chính quyền địa phương chung vui cùng gia đình ông Đào Duy An

Còn với ông Đào Duy An, một cựu chiến binh có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đau ốm liên miên. Vợ ông cũng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp, không có khả năng lao động, kinh tế gia đình eo hẹp chỉ biết trông chờ vào tiền trợ cấp hằng tháng của chính quyền địa phương. Nhiều năm qua, hai ông bà phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, dễ ngập nước và ẩm thấp không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Chia sẻ hoàn cảnh gia đình ông An, EVNCPC cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Sau hơn 1 tháng thi công, từ một căn nhà xuống cấp nay đã được thay thế bằng ngôi nhà vững chãi, kiên cố...

Không giấu niềm xúc động, ông Đào Duy An bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các đoàn thể và EVNCPC. “Nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, và nhất là EVNCPC, PC Đà Nẵng đã góp phần chia sẻ, động viên gia đình tôi vượt qua khó khăn. Nếu không có nguồn hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ tôi mới có thể xây dựng được căn nhà để ổn định cuộc sống”, ông An xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.