Cái "Tết lại" của người dân miền Bắc luôn gắn liền với những lễ hội, chùa chiền và tục cầu lộc, cầu an. Chân núi Sóc Sơn trong một buổi chiều se lạnh vẫn nhộn nhịp hàng hương, hoa tre sặc sỡ. Từ sáng đến chiều, hàng ngàn người dân thập phương vẫn đổ về đây để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Thánh Gióng.
Quần thể di tích đền Gióng nằm trong một vùng đất mênh mông sơn thủy hữu tình với những lũy tre ngà cùng những hồ nước trong xanh - tương truyền là những bước chân ngựa để lại khi Thánh Gióng phi đến đây để bay về trời.

Hồ nước bên Đền Sóc
Với 5 công trình mang đậm nét di tích lịch sử và văn hóa xa xưa, du khách như được đi ngược dòng lịch sử để tưởng niệm công ơn to lớn mà Thánh Gióng mang lại. Từ đền Trình, du khách lần lượt du ngoạn qua đền Mẫu (nơi thờ thân mẫu của Thánh Gióng), đền Hạ, đền Thượng (nơi thờ đức Thánh Gióng và các vị quan cùng đánh giặc với ngài) để nhớ về cội nguồn hào hùng của dân tộc. Cuối cùng, du khách sẽ vào chùa Bi, hay chùa Non Nước (nằm trên đường lên đỉnh Gióng) để bái tạ, cầu bình an.
Chùa Non Nước tức Tự Thiên Vương là nơi mà các vị vua đời Tiền Lê, Lý, Trần... đến để cầu mưa mỗi khi đất nước gặp hạn hán. Tại đây có bức tượng Phật bằng đồng liền khối lớn nhất Việt Nam với chiều cao 6,5m, nặng 30 tấn.

Bức tượng Phật Tổ bằng đồng lớn nhất VN tại chùa Non Nước
Mặc dù đỉnh Gióng cao chót vót (800m so với chân núi) với hơn 4.000 bậc thang, nhưng với quyết tâm chinh phục mình đồng thời muốn chứng kiến dấu chân ngựa cuối cùng trước khi Thánh Gióng bay về trời, nhiều bạn trẻ vẫn hăm hở leo đến hết bậc cuối cùng. Tại đây, một tượng đài Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời vừa được khởi công xây dựng vào ngày 26.1.2008 vừa qua. Dự kiến công trình tượng đài trên sẽ được hoàn tất vào trước năm 2010.
Hòa cùng dòng người trẩy hội Gióng trong cái lạnh đầu xuân, phóng viên Thanh Niên Online đã ghi lại những hình ảnh này:

Nhộn nhịp người đi trẩy hội đền Gióng
Đường vào khu di tích tưng bừng không khí Tết
Mua hương, vàng mã và hoa tre vào viếng đền
Nét duyên dáng của bộ áo tứ thân xứ Bắc
Dâng hương tại đền Trình
Bái tạ và cầu bình an tại đền Gióng
Tượng Thánh Gióng (giữa)
Du khách nghe người trông đền giới thiệu lịch sử khu di tích
Lộc hoa tre - tượng trưng cho những cây tre ngà Thánh Gióng làm vũ khí đánh giặc khiến các cháu bé rất thích thú
Đỉnh Gióng cao ngất nhưng nhiều bạn trẻ vẫn hăm hở chinh phục
Các bạn trẻ đang tìm hiểu bia đá - được ví là áo giáp trụ 8 mặt của Thánh Gióng
Viên đá đầu tiên tại nơi xây tượng đài Thánh Gióng
Đỉnh Gióng với dấu chân ngựa cuối cùng trước khi ngài bay về trời
Dương Thành Trung (thực hiện)
Bình luận (0)