Nỗi buồn Schalke!

31/10/2020 14:36 GMT+7

Tính đến trước trận Schalke - Stuttgart (rạng sáng 31.10), Schalke đã trải qua một chuỗi trận thê thảm hiếm thấy: 21 vòng đấu chưa hề nếm mùi chiến thắng ở Bundesliga.

Điểm số của SchalkeBundesliga mùa này chỉ bằng một nửa số HLV trưởng mà họ đã sử dụng (1 điểm, 2 HLV). Trong 7 trận gần đây nhất, có đến 6 trận Schalke thủng lưới từ 3 bàn trở lên. Mùa bóng của Schalke khởi đầu bằng trận thua... 0-8, trước Bayern Munich!
HLV David Wagner bị sa thải, nhường chỗ cho Manuel Baum. Nhưng, với một sự sa sút đáng kinh ngạc như những gì Schalke đang trải qua, có lẽ nguyên nhân chính không bao giờ gói gọn trong cương vị HLV trưởng. Suy cho cùng, Schalke đã dùng đến 13 HLV trưởng khác nhau nội trong thập niên này (tính từ năm 2011). Danh tiếng như Huub Stevens, Falix Magath hoặc Ralf Rangnick cũng đều bó tay. Roberto Di Matteo thậm chí còn mang danh vô địch Champions League khi đến Schalke, nhưng không thể vực dậy đội bóng.
Trong cơn đại dịch vừa qua, có một scandal liên quan đến Clemens Toennies - một trong những tỷ phú giàu nhất nước Đức, đứng đầu một chuỗi sản xuất thịt nổi tiếng và là chủ tịch Schalke suốt 26 năm qua. Khi mọi chuyện xem chừng đã được kiểm soát ổn thỏa, thì một làn sóng lây lan thứ hai lại bùng nổ, từ các lò mổ của Tonnies. Hơn 1.500 ca dương tính đã phát ra từ đấy. Các công nhân tố cáo rằng ông chủ không cho phép họ tiết lộ mình có kết quả dương tính. Những điều kiện ăn uống, làm việc không đạt chuẩn cứ theo đó mà lộ ra. Kinh doanh giảm sút, uy tín bị bêu rếu, Toennies đành rút tên khỏi ban điều hành và Schalke tuyên bố cắt lương cầu thủ.

Sự thất vọng của các cầu thủ Schalke

AFP

Một thời, Schalke là niềm tự hào của cả vùng Ruhr, hoặc ít ra là thành phố Gelsenkirchen. Địa danh Schalke (mà theo đó, đội bóng được đặt tên) sẽ chẳng được ai biết đến, nếu không có CLB Schalke 04. Hơn một thế kỷ kể từ ngày đầu thành lập, Schalke luôn là "đội bóng của các thợ mỏ". Trước rừng ống kính, người ta tặng Raul Gonzalez một... cục than đá, khi ngôi sao TBN ra mắt Schalke tại SVĐ Veltins Arena, hồi năm 2010. Biểu tượng đến mức độ ấy, vậy mà bây giờ, chính các cổ động viên Schalke lại không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để phản đối chủ tịch Toennies - về việc ông này đã "bán cả linh hồn đội bóng". Schalke 04 coi như đã "chết", kể từ khi Toennies bắt tay với hãng năng lượng Nga Gazprom, xem tiền tại trợ từ tập đoàn này là nguồn thu chính.
Bóng đá Đức xưa nay nổi tiếng thế giới với "quy định 50+1", có nghĩa đội bóng phải thuộc về sở hữu của cộng đồng. Về mặt này, Schalke là đội bóng lớn thứ nhì ở Đức (sau Bayern Munich, tất nhiên), và lớn thứ 4 trên thế giới. Với 155.000 thành viên có thẻ, làm sao Schalke có thể suy yếu nếu các cổ động viên luôn sát cánh với đội bóng. Chính Clemens Toennies đã hủy hoại giá trị này. Và bây giờ, Schalke 04 lừng danh chỉ đang tồn tại lây lất ở khu cuối bảng. Họ chưa hề biết cảm giác chiến thắng tại Bundesliga, từ tháng 1 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.