Nồi cháo nghĩa tình

10/12/2015 07:06 GMT+7

Thương các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, một nhóm bạn trẻ của Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình đã đứng ra vận động, quyên góp thực hiện Nồi cháo tình thương vào sáng thứ năm hằng tuần.

Thương các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, một nhóm bạn trẻ của Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình đã đứng ra vận động, quyên góp thực hiện Nồi cháo tình thương vào sáng thứ năm hằng tuần.

 
Người tốt việc tốt: Nồi cháo nghĩa tìnhMúc cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: Nguyên Phương
Sau nhiều năm lăn lộn khắp nơi trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, mới đây Nguyễn Thị Lan Phương (nhân viên kế toán, 28 tuổi, ở Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) đã cùng nhiều bạn trẻ khác thành lập Câu lạc bộ Giọt hồng Quảng Bình nhằm đẩy mạnh hơn nữa con đường thiện nguyện. Thành viên câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương, làm nhiều ngành nghề khác nhau như giáo viên mầm non, y tá, sinh viên…; thậm chí nhiều bạn còn chưa có việc làm như Nguyễn Tiến Thành (23 tuổi, quê Quảng Lưu, H.Quảng Trạch). Sau khi thành lập, từ suy nghĩ “làm cái gì đó” để giúp các bệnh nhân nghèo vơi đi khó khăn, gánh nặng, nhóm dự tính nấu cháo từ thiện 1 lần/tháng, nhưng sau đó quyết định nấu hằng tuần vào sáng thứ năm.
Mỗi lần nấu gần 30 lon gạo cùng xương, thịt, cà rốt, khoai tây, gia vị hành ngò… với kinh phí gần 1 triệu đồng. Đầu bếp chính là Phương. Chiều thứ tư Phương tranh thủ đi làm về sớm để đi chợ, có khi phải nhờ chị gái đi chợ giúp. Chuẩn bị vật liệu từ tối thứ tư, đến tầm 2 giờ 30 sáng thứ năm Phương dậy nhóm lò và nấu.
Khó khăn nhất đối với nhóm là kinh phí, vì hiện chưa có nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm và các bạn đang bị âm tiền. Phương cho biết đang bán khoai gieo, lịch để bàn, kim chi tự làm, chuối hột rừng sấy khô, bột trà xanh… nhằm gây quỹ cho “nồi cháo”. Tuy nhiên, niềm vui của các bệnh nhân khi được nhận cháo chính là động lực thôi thúc các bạn thấy cần phải làm tiếp. Phương tâm sự: “Vui nhất là hôm nào nồi cháo cũng hết và được các bệnh nhân khen ngon… Nhìn họ ăn ngon lành, cả nhóm quên hết mệt mỏi…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.