Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại

Hải Phong
Hải Phong
16/02/2023 13:32 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam ngày 14.2 đã khiến 10 người chết và 11 người bị thương. Các nạn nhân đều là người Quảng Ngãi và hầu hết đều có hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Những ngày qua, đau thương, tang tóc phủ lên làng quê nghèo các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

NHÀ CÓ 3 NGƯỜI, NHƯNG 2 ĐÃ RA ĐI

Trong số 10 người tử vong sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam, có 2 trường hợp là bà Trần Thị Máy (55 tuổi) và anh Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi, trú xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa) là hai mẹ con ruột. Gia đình bà Máy và anh Trung rất khó khăn.

Khi nhận tin vợ và con trai duy nhất đi khám bệnh tại Đà Nẵng bị tai nạn ở Quảng Nam tử vong, ông Nguyễn Văn Luận (60 tuổi) ngất xỉu. Gia đình ông Luận sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, khoảng chừng 70 m2, có 3 phòng. Hai vợ chồng ông làm nông, còn Trung làm công nhân tại Công ty Hòa Phát ở Khu kinh tế Dung Quất.

Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại - Ảnh 1.

Hàng xóm, bà con đến chia buồn cùng gia đình ông Luận ở thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa

HẢI PHONG

Khi xe cấp cứu đưa thi thể bà Máy và anh Trung về đến nhà, rất đông hàng xóm, người thân của gia đình ông Luận đến thăm hỏi, động viên. Ngồi bên thi thể vợ và con trai, ông Luận không cầm được nước mắt vì quá đau xót. Ông Luận kể, lúc 2 giờ 30 sáng 14.2, bà Máy dẫn anh Trung đi xe khách ra Đà Nẵng để khám bệnh, mổ nối dây chằng. Do trước đây, anh Trung chơi đá bóng nên bị chấn thương đứt dây chằng. Dự kiến sau khi mổ xong, bà Máy sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc con.

"Giờ vợ và con trai mất, tôi chỉ còn một mình không biết phải như thế nào. Nhà có 3 người, mà 2 người đã mất sau tai nạn giao thông, nỗi đau này quá lớn đối với gia đình tôi", ông Luận nghẹn ngào nói.

Ông Võ Văn Thanh (60 tuổi, trú thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa), hàng xóm nhà ông Luận cho hay, gia cảnh nhà ông Luận rất khó khăn. Khi nghe tin bà Máy cùng con trai bị tai nạn tử vong trên đường ra Đà Nẵng chữa bệnh, mọi người ở đây ai cũng thương xót.

Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại - Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan chức năng đến thăm, động viên gia đình ông Luận vượt qua nỗi đau

HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, cho biết gia đình ông Luận có 3 người nhưng 2 người đã chết sau vụ tai nạn giao thông là mất mát quá lớn đối với ông. "Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông Luận", ông Dũng nói.

GÀO THÉT GỌI TÊN CHỒNG

Tại thôn Thanh An (xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi), căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm rộng vừa đủ lọt 2 chiếc xe máy của ông Đặng Liên (61 tuổi) càng trở nên bi thảm hơn, khi bà Phạm Thị Khanh (vợ ông Liên) vừa khóc vừa gào thét gọi tên chồng.

Bà Khanh như người mất hồn kể từ khi nhận tin chồng gặp nạn. Bà khóc liên hồi, hết gào thét lại ngồi gục xuống như tàu lá chuối héo. Theo bà Khanh, ông Liên bị bệnh về mắt mấy năm nay, thường ra Đà Nẵng thăm khám định kỳ. Cách đây mấy hôm, ông còn chở đứa con trai út lên bến xe để vào TP.HCM làm thủ tục nhập học.

Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại - Ảnh 3.

Nước mắt ông Luận cứ chảy không ngừng khi nhìn vợ và con trai nằm đó

"Mấy ngày trước, ông Liên nói con mắt khó chịu quá, tôi mới bảo ông lo đi bệnh viện khám đi. Đến sáng 14.2, khoảng 2 giờ thì ổng lên xe đi khám. Lúc đi, ổng kêu tôi dậy mở cửa, rồi ông ấy quay lại vì quên khẩu trang. Lên xe còn dặn tôi nhớ khóa cửa cẩn thận. Đến khoảng gần 4 giờ, thằng con lớn bảo ba bị tai nạn, rồi nó lấy xe chạy ra đó. Một hồi nó điện về, nói ba mất rồi", bà Khanh đau xót kể.

Bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, cho biết gia đình ông Liên bà Khanh có 6 người con, 4 nữ, 2 nam. Hai vợ chồng bà Khanh làm nông, đang nuôi đứa con trai út học đại học. Gia đình ông bà rất khó khăn nhưng sống ở địa phương được mọi người yêu mến do tính tình hiền hậu.

"Sau khi ông Liên mất, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để gia đình bà Khanh vượt qua khó khăn", bà Thu nói.

Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Khanh (vợ ông Đặng Liên) khóc nức nở khi nghe tin chồng mất do tai nạn giao thông

NGƯỜI ĐẦU BẠC TIỄN NGƯỜI ĐẦU XANH

Ông Bạch Ngọc Linh (60 tuổi, trú thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi) là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, được xe cấp cứu từ Quảng Nam đưa về nhà lúc 8 giờ 30 cùng ngày (14.2).

Bà Lê Thị Sách (83 tuổi, mẹ ông Linh) kể ông Linh đi làm mấy chục năm ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mới về quê ở Quảng Ngãi trước Tết Nguyên đán 2023, hiện tại đang ở chung với bà. Do bị bệnh, nên khoảng 3 giờ ngày 14.2, ông Linh đón xe ra Đà Nẵng để khám bệnh nhưng không may xe gặp tai nạn ở Quảng Nam, ông Linh tử vong. "Linh nó về đây ở chung với tôi, nó không có vợ con gì cả. Bây giờ con mất, tôi chỉ biết khóc thôi chứ không làm gì được. Ở cái tuổi tóc bạc trắng mà lại đi lo hậu sự cho con trai, tôi rất buồn", bà Sách nhòa lệ nói.

Ông Nguyễn Hữu Anh, Trưởng thôn Thanh Khiết, cho biết riêng thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà có đến 5 người bị thương và tử vong. Hiện tại thôn đang vận động bà con hỗ trợ, lo hậu sự cho ông Linh vì ông đang ở với mẹ già.

Nỗi đau chồng chất trên vai người ở lại - Ảnh 5.

Bà Sách nằm thẫn thờ khi nghe tin con trai tử vong

HẢI PHONG

CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

Đến nhà tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, trú thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà), người điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ BS 76B-006.60 cũng tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Tại đây, có rất đông bà con, hàng xóm đến chia buồn với gia đình.

Ông Phạm Tuấn Anh (75 tuổi, cha ruột tài xế Hậu) cho biết vợ chồng ông Hậu có 3 người con, trong đó cháu lớn năm nay 14 tuổi còn cháu út mới 6 tuổi. Sau khi làm tài xế lái xe thuê chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt thì cách đây khoảng 8 năm, ông Hậu mua chiếc xe khách 16 chỗ để làm dịch vụ chở bệnh nhân ở khu vực TP.Quảng Ngãi và H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng khám, chữa bệnh. Thông thường, chuyến xe này bắt đầu xuất phát khoảng 2 giờ 30 hằng ngày, sau khi đón xong khách, ông Hậu sẽ chạy thẳng ra Đà Nẵng và đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo yêu cầu của khách. Đến tầm khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Hậu lại đón, chở các bệnh nhân từ Đà Nẵng về lại Quảng Ngãi.

"Hầu như ngày nào nó cũng chạy đi chạy về như vậy từ thứ hai cho đến thứ sáu hằng tuần. Những ngày đầu tuần thì đông khách, còn các ngày khác chỉ lai rai thôi. Lúc nghe tin, tôi cũng chỉ nghĩ là va quệt bình thường thôi, vậy mà khi ra đến nơi mới biết nghiêm trọng như vậy. Nó làm nghề tài xế này đã gần 20 năm rồi nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại ra nông nỗi này", ông Anh buồn bã nói. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình các nạn nhân vụ TNGT tại Quảng Nam; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình người bị nạn trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.