Nỗi đau của 2 người bố trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

08/07/2023 17:47 GMT+7

Trưa 8.7, rất đông người dân, người nhà nạn nhân đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội) để làm thủ tục cho các nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ cháy ngôi nhà trong ngõ Thổ Quan (P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến 3 người tử vong, ngày 8.7, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nỗi đau của 2 người bố trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chính quyền Q.Đống Đa có mặt tại nhà tang lễ động viên gia đình nạn nhân

NGUYÊN QUANG

Trưa cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Tại đây, rất đông người nhà nạn nhân đã có mặt để chia buồn, động viên gia đình.

Ngồi ở một góc bên cạnh nhà tang lễ, ông Dương Văn Hiệp (trú tỉnh Hưng Yên), bố nạn nhân D.T.N (19 tuổi), liên tục gào thét tên con. Nỗi đau quá lớn khiến người đàn ông liên tục ôm mặt, thi thoảng lại hét lên: "Con ơi, bố mất các con rồi!".

Nỗi đau của 2 người bố trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Dương Văn Hiệp (áo trắng) liên tục gào khóc

NGUYÊN QUANG

Nén nỗi đau vào lòng, ông Hiệp cho biết, sáng nay, khi đang làm việc tại Lạng Sơn, ông nhận tin con gái gặp nạn tại nhà cô chú ở ngõ Thổ Quan. Ngay lập tức, ông bắt xe về Hà Nội. Trong lúc đi, ông cứ nghĩ con gái chỉ gặp tai nạn bình thường nhưng khi về tới nhà tang lễ, ông bị sốc khi hay tin con gái tử vong.

"Con gái tôi mới thi tốt nghiệp THPT xong, đang trong quá trình nghỉ hè nên đến nhà cô chú chơi, ai ngờ lại xảy ra cơ sự này", ông Hiệp đau đớn.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kế (38 tuổi), chủ ngôi nhà bị cháy, cũng có mặt tại nhà tang lễ để lo hậu sự cho hai con N.Q.M (13 tuổi) và N.P.U (11 tuổi). Mặc dù phải chịu nỗi đau mất 2 con cùng một lúc nhưng ông Kế vẫn cố giữ bình tĩnh bởi giờ đây, ông là chỗ dựa duy nhất của gia đình.

Ông Kế chia sẻ, cách đây 3 ngày, ông và vợ bắt đầu đi lễ tại các địa phương ở miền Trung. Khoảng 5 giờ hôm nay, ông bất ngờ nhận tin hai con và cháu gái mắc kẹt khi căn nhà bốc cháy nên vội vàng mua vé máy bay về nhà.

Nỗi đau của 2 người bố trong vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 3.

ÔngNguyễn Văn Kế (giữa) và ông Dương Văn Hiệp (bìa trái)

NGUYÊN QUANG

"Trước chuyến đi, chúng tôi khá yên tâm vì ở nhà có cháu gái chăm sóc hai con, nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc như thế này", ông Kế nghẹn ngào.

Theo người thân các nạn nhân, do mua vé máy bay gấp nên chỉ có ông Kế về sớm, còn vợ ông Kế chiều mới về tới nhà.

"Đây là sự việc không ai mong muốn nên gia đình thống nhất phương án không khám nghiệm tử thi. Ngày mai, gia đình sẽ đưa tro cốt của cháu N. về Hưng Yên làm tang lễ, chôn cất", ông Dương Văn Hoàng, người thân của nạn nhân, chia sẻ.

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Lời kể nhân chứng vụ cháy nhà ngõ Thổ Quan

Theo ông Hoàng, nạn nhân N. là con út trong gia đình, trước N. còn một anh trai. Trong khi đó, vợ chồng ông Kế có 2 người con đã mất trong vụ cháy.

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 ngày 8.7, UBND P.Thổ Quan nhận được thông tin ngôi nhà 4 tầng, 1 tum trong ngõ Thổ Quan xảy ra hỏa hoạn nên lập tức huy động các lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức công tác chữa cháy.

Phường cũng báo tin cho lực lượng Công an Q.Đống Đa để điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà nên đã nỗ lực triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Văn phòng UBND TP.Hà Nội phát đi thông tin cho biết, vụ hỏa hoạn trên đã khiến 3 người mắc kẹt bên trong tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là N.Q.M (13 tuổi), N.P.U (11 tuổi) và D.T.N (19 tuổi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.