Nỗi đau sau bão Yagi: Ký ức kinh hoàng đêm sạt lở thảm khốc ở Lào Cai

Nỗi đau sau bão Yagi: Ký ức kinh hoàng đêm sạt lở thảm khốc ở Lào Cai

18/09/2024 15:00 GMT+7

Ngày 17.9.2024, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên do nhà báo Trần Việt Hưng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) làm trưởng đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng các nhà hảo tâm có mặt tại xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai) để thăm hỏi, tặng quà những gia đình, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi).

Chia sẻ nỗi buồn với người dân Nậm Lúc

Ngày 17.9.2024, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên do nhà báo Trần Việt Hưng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) làm trưởng đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng các nhà hảo tâm có mặt tại xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai) để thăm hỏi, tặng quà những gia đình, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi).

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là Trường mầm non Nậm Lúc. Tại đây, đoàn đã trao hỗ trợ 20 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho 20 gia đình học sinh có nhà bị sạt lở hoàn toàn. Cạnh đó, đoàn cũng trao cho Trường mầm non Nậm Lúc 25 triệu đồng để hỗ trợ mua bàn ghế cho các em.

Nỗi đau sau bão Yagi: Ký ức kinh hoàng vì sạt lở ở Lào Cai

[Đoàn công tác trao quà hỗ trợ Trường mầm non Nậm Lúc]_[ẢNH_ NGUYỄN ANH].jpg

Nhà báo Trần Việt Hưng (bìa phải), Phó tổng biên tập BáoThanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đoàn công tác trao quà hỗ trợ Trường mầm non Nậm Lúc

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài những suất quà trên, đoàn công tác cũng trao tặng 50 suất bánh trung thu, 20 suất văn phòng phẩm; 30 thùng sữa tươi, 3 thùng sữa đặc, 11 thùng bánh, 11 thùng xúc xích, 5 thùng thịt heo hộp... cho các em học sinh trong trường.

Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác, bà Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Nậm Lúc, thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên và gia đình 272 học sinh, cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã kết nối, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường và những gia đình học sinh bị thiệt hại do chịu ảnh hưởng của bão số 3. Đây là những món quà hết sức quý giá được trao tặng bà con và nhà trường ngay lúc này.

Bà Trịnh Thị Nhung chia sẻ, bà chuyển về Trường mầm non Nậm Lúc công tác đã 10 năm nay, dù không phải là người địa phương nhưng bà luôn coi đây là quê hương thứ 2 của mình. Chính vì vậy, khi chứng kiến cảnh các gia đình, người thân của những học sinh trong trường bị ảnh hưởng nhà cửa, thậm chí mất đi tính mạng, bà rất xót xa và không cầm nổi nước mắt.

"Khi nghe thông tin thôn Nậm Tông xảy ra sạt lở, tôi đã đến trạm cứu hộ để nghe ngóng tình hình và biết có 3 học sinh trong trường bị thương, nhà bị sập hoàn toàn. Trong 3 em thì có 1 em bị nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai", bà Nhung nói và cho hay, ngoài ra có một em ở thôn Nậm Nhù nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở, em khác ở Nậm Kha có bố mất tại thủy điện Nậm Lúc cũng do sạt lở đất.

[Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Nậm Tông bị thiệt hại trong vụ sạt lở]_[ẢNH_ NGUYỄN ANH].jpg

Nhà báo Trần Việt Hưng (bìa phải) trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Nậm Tông bị thiệt hại trong vụ sạt lở

ẢNH: NGUYỄN ANH

Bà Trịnh Thị Nhung cho biết thêm, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua khiến điểm trường mầm non chính và nhiều điểm trường bị hư hỏng do sạt lở đất. Hiện nhiều điểm trường vẫn bị cô lập, giáo viên phải đi bộ vào để dọn dẹp.

Điểm đến tiếp theo của đoàn công tác là thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc), nơi đây đã diễn ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của 13 người, 5 người vẫn còn đang mất tích.

Tại thôn Nậm Tông, đoàn công tác đã trao 9 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng cho 9 hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản. Riêng trường hợp thương tâm nhất là hộ gia đình anh Lý Seo Đe, an ninh cơ sở của thôn, 29 tuổi, đã bị vùi lấp cùng với 5 người thân trong gia đình. Đoàn công tác đã trao 50 triệu cho con anh Đe, người may mắn thoát chết khi cùng ông nội đi làm nương.

Sau khi trao quà hỗ trợ, nhà báo Trần Việt Hưng đã gửi lời chia buồn, động viên đến 10 hộ gia đình. Nhà báo Việt Hưng mong rằng, người dân sẽ cố gắng vượt qua đau thương này để ổn định cuộc sống. Báo Thanh Niên sẽ luôn đồng hành và phối hợp cùng chính quyền, Công an xã Nậm Lúc hỗ trợ hết sức để bà con ổn định cuộc sống.

Hướng về miền Bắc: Viết tiếp hành trình hỗ trợ đồng bào để không ai bị bỏ lại phía sau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.