Hồi hộp nhan sắc
“Mấy tạp chí làm đẹp thường khuyên phái nữ nên ngủ đúng giờ, uống nhiều nước, sinh hoạt điều độ... thì mới có làn mịn màng, mắt không bị thâm. Nhưng công việc của mình tối ngày phải thức khuya thì làm sao có thể “sở hữu” được vẻ đẹp như thế, không bị mụn “tổng tấn công” là may rồi”, L.An - biên tập viên của một tờ báo “kể khổ”. Thường xuyên làm việc bên chiếc máy tính đến tận 1-2 giờ sáng để biên tập bài vở, cập nhật tin tức nên với L.An, dù cố gắng ngủ bù để lấy sức cho ngày làm việc hôm sau, tranh thủ đi spa chăm sóc da nhưng những quầng thâm, những nốt mụn vẫn hay “viếng thăm” trên gương mặt. Đó là chưa kể đến chuyện ngồi cả ngày trong văn phòng không vận động nhiều, làm việc khuya lại dễ... đói nên cần nạp thêm năng lượng bằng các loại thức ăn nhanh khiến số đo vòng 2 của cô nàng tăng lên theo cấp số cộng.
Cùng nỗi khổ tăng cân “chớp mắt” sau thời gian làm đêm là M.Vân, nhân viên một công ty quảng cáo nước ngoài ở TP.HCM. “Làm đêm thường hay buồn miệng, ăn vặt đủ thứ nên chỉ sau mấy tháng là mình đánh mất vòng eo. Giờ đang lo tìm chỗ tập thể dục thẩm mỹ thích hợp để vừa giảm cân, lại vừa khỏe người”, M.Vân giải bày. Không chỉ M.Vân, mà cả L.An cũng đang loay hoay tìm tới mấy câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ - yoga nhằm mong “kéo lại” vòng 2. Nhưng tìm được một chỗ hợp thời gian, vừa túi tiền xem ra... hơi bị khó, vì chỗ có học phí mềm thì thời gian tập lại rơi vào những buổi tối L.An phải trực ở cơ quan, còn chỗ hợp thời gian thì lại bắt đầu tập sớm, mà cô thì “sáng nào cũng dậy muộn vì đêm trước ngủ quá trễ, cố gắng lắm cũng chỉ tập được vài bữa”. Vậy nên L.An vẫn méo mặt với chuyện sắp thành... Đô-rê-mon.
Ngại... yêu
Không quá bị “ám ảnh” về khoản nhan sắc nhưng Th.Dương, nhân viên bộ phận tiền sảnh một khách sạn 5 sao tại Q.1, lại đau đầu trước chuyện... yêu đương. Số là thấy con gái ngấp nghé tuổi 30 mà “chưa động tĩnh gì” nên gia đình tỏ ra sốt ruột, thúc giục chuyện chồng con. Những lúc như thế cô chỉ biết cười trừ, vì cô cũng từng yêu nhưng chẳng đi đến hồi kết đẹp như mong muốn, một phần cũng vì lịch sinh hoạt “trái khoáy” của mình. Mỗi ngày làm theo ca từ khoảng 4-5 giờ chiều đến 2-3 giờ sáng hôm sau, trở về nhà ngủ bù đến tận 11 giờ trưa, thì thời gian dành cho thư giãn, vui chơi với bạn bè bình thường đã hạn hẹp, huống hồ càng phải dành nhiều thời gian chăm chút cho tình yêu. “Thật sự cũng muốn yêu và tính đến chuyện kết hôn với ai đó, nhưng nghĩ lại thấy không dễ chút nào, bởi thời gian dành cho nhau không nhiều. Thậm chí có người thông cảm khi yêu, nhưng khi bàn đến chuyện kết hôn, mình lại thoái lui vì giờ giấc công việc và sinh hoạt như thế e bản thân khó trở thành một người vợ, người mẹ như mong đợi. Dù gia đình người đó có thoáng đi nữa thì cũng không dễ chịu gì trước cảnh con dâu “về khuya, ngủ muộn” như thế. Nếu kết hôn, hẳn mình phải tìm một công việc có giờ giấc bình thường như những cô gái khác, nhưng mình lại yêu thích công việc đang làm và chưa có ý định từ bỏ...”, Th.Dương tâm sự.
Chung tâm trạng ngại yêu là Ng.Thanh, y tá một bệnh viện tư ở Q.7 khi cô thường xuyên xung phong trực đêm để có thêm thu nhập gửi về quê đỡ đần cha mẹ đã cao tuổi. Hầu hết thời gian Ng.Thanh ưu tiên dành cho công việc, ngoài trực đêm, cô còn nhận làm y tá tại gia khi bệnh nhân có nhu cầu. Chính vì thế thời gian rảnh của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng tranh thủ lắm mới có thời gian đi mua sắm hay đi cà phê với bạn bè, còn thời gian để yêu với cô là thứ hơi... xa xỉ, tốn kém: “Bạn bè nhiều lúc đùa bảo mình mê “cày”, quên yêu nhỡ mai mốt ế thì đừng có than vãn. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, giờ mình cứ làm đêm miết, rảnh chỉ muốn ngủ thì thời gian đâu đầu tư cho tình yêu! Vả lại mình muốn ưu tiên công việc để giúp gia đình trước đã”.
Rõ là những cô nàng trót “cầm tin con cú” nói trên ai cũng có nỗi niềm riêng khó giãi bày mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Song, nếu như cứ thỏa hiệp và cam chịu mãi những trở ngại và khó khăn đang gặp phải thì có thể họ đã tự bỏ qua cơ hội sống hạnh phúc như những người khác. Bởi chính L.An, M.Vân đã nhận ra điều này khi quyết tâm dung hòa giữa lịch sinh hoạt “khác người” với cuộc sống bình thường. “Biết là hơi khó và phải cố gắng nhiều hơn nhưng mình sẽ thu xếp để sống tốt, nhất là có được một tình yêu và mái ấm như bạn bè xung quanh”, M.Vân vui vẻ nói khi bản thân vừa tìm ra “một nửa” đủ thông cảm, đủ sẻ chia để cùng cô tiến tới hôn nhân.
Nhật Vân
Bình luận (0)