Đặc biệt nguy hiểm, chỉ trong vòng nửa tháng qua, tại địa bàn này đã có hai vụ chống đối người thi hành công vụ với tính chất hết sức liều lĩnh và nghiêm trọng. Đã hé lộ hoạt động của các băng nhóm buôn lậu với thủ đoạn tinh vi và côn đồ.
Cướp hàng lậu giữa ban ngày
Khoảng 16 giờ ngày 14.1.2007, sau một thời gian mật phục, các chiến sĩ chống buôn lậu Trạm kiểm sát liên hợp Cầu Sắt đã bủa vây và bắt được hai xe máy chở thuốc lá lậu. Hai chiếc xe tang vật cùng 4 "đai" thuốc lá lậu (một "đai" có 60 cây thuốc) đã bị giữ lại để đem về trạm xử lý. Biết được tình hình những ngày cuối năm rất phức tạp, dân buôn lậu có nhiều biểu hiện manh động, tổ công tác phải huy động thêm 4 chiến sĩ ra tăng cường để áp giải xe tang vật về trạm.
Tổ công tác vừa đi tới ngã ba Bà Xẩm thì đúng như dự đoán, dân buôn lậu bủa ra, truy đuổi ngược lại lực lượng chức năng. Chưa bao giờ bọn chúng liều lĩnh như lúc này: Chưa đầy 15 phút sau cuộc vây bắt hàng lậu, khoảng 70 người ngồi xe gắn máy đuổi theo, chặn tổ công tác lại. Hậu "triều đình" - một đại ca buôn lậu khét tiếng - cùng các đàn em thân cận trực tiếp chỉ đạo thuộc hạ cướp lại hàng cùng xe. Một chiếc xe hung hãn húc thẳng vào một xe tang vật do một chiến sĩ chống buôn lậu cầm lái. Chiến sĩ này ngã xuống đường, bị thương. Dân buôn lậu còn lại ào tới... Hậu "triều đình" ngang nhiên chỉ đạo: "Không được đánh, đánh nó bỏ tù, chỉ ôm lại rồi cướp hàng về"!
Thế là cứ ba, bốn dân buôn lậu xông đến ôm chặt một chiến sĩ, không cho can thiệp. Đám khác thì bủa lấy hai xe tang vật, xâu xé thuốc lá và cướp hai xe tang vật chạy trốn. Lực lượng chống buôn lậu phải rút súng bắn chỉ thiên, đám đông mới bỏ chạy. Lúc này, chúng đã cướp được hết hàng và xe rồi tẩu thoát. Hành động ngang nhiên này được coi là một cách "dằn mặt" lực lượng chống buôn lậu vào mùa giáp Tết.
Tấn công người thi hành công vụ vào ban đêm
|
Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, năm 2006 vừa qua đã diễn ra tình trạng cạnh tranh khốc liệt giữa thuốc lá lậu và các sản phẩm thuốc lá hợp pháp. Thống kê năm rồi cho thấy, thuốc lá lậu có số lượng khoảng 11 tỉ điếu, chiếm khoảng 15% tổng lượng thuốc lá trên thị trường, đặc biệt trong đó Jet và Hero chiếm 10 tỉ điếu, tương đương 91%. Từ đó, mỗi năm Nhà nước thất thu khoảng 91,8 triệu USD vì thuốc lá lậu, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. |
Chính chốt này đã trấn giữ đường xuống hàng quan trọng của băng "Triều đình" - băng buôn lậu khét tiếng tại địa phương. Cùng thời điểm này, lực lượng biên phòng chốt chặn tại các đường "cánh gà" dọc biên giới và làm rất căng, hàng không xuống được. Tại chốt Cầu Nhôm tình hình cũng căng như vậy. Do vậy, dân buôn lậu quyết tâm "dẹp" chốt Cây Dương để thông đường...
20 giờ tối 24.1, chốt Cây Dương bắt giữ được 6 "đai" hàng của băng "Triều đình". Sau rất nhiều hoạt động khiêu khích, chửi mắng, đêm 24.1, chúng bắt đầu tiến hành biện pháp mạnh. Theo một số nhân chứng kể lại, một nhóm thanh niên nhậu xỉn rồi kéo tới vây chùa, chửi các chiến sĩ. Thầy trụ trì chùa Cây Dương phải ra khuyên can để đám thanh niên giải tán. Tưởng chuyện đã yên, các chiến sĩ về lại vị trí. Nào ngờ một tên rút điện thoại ra gọi, đại ý "bọn tao nhậu xỉn, bị công an chốt đánh te tua rồi, tụi mày mang "hàng" (hung khí - PV) lên cứu tao..."
Mười phút sau, bất ngờ hai chiếc xe máy phóng tới. Trên xe là bốn sát thủ với gậy, gạch làm hung khí. Chúng lẻn vô chùa, nhằm hai cái võng đang được giăng ra đánh, ném túi bụi. Trong đêm tối, xã đội viên Lê Văn Niêu đang nằm trên võng (loại võng có giăng mùng chống muỗi) đã bị đám sát thủ cầm gạch nện vào đầu, gậy gộc vụt xối xả vào người. Anh Niêu gục ngã. Tốp trực chốt ào ra thì bọn chúng đã tẩu thoát. Theo ghi nhận tại hiện trường, ngoài võng anh Niêu nằm, võng mắc bên cạnh (không có người nằm), cũng có nhiều gạch đá để lại, có thể chúng đã đánh hụt. Ở ngoài lộ dẫn vào chùa, còn có nhiều đôi dép vứt lại. Chứng tỏ, nhóm sát thủ đã có kế hoạch sát hại người rồi tẩu thoát một cách rất bài bản.
Anh Lê Văn Niêu bị đánh vỡ sọ, bất tỉnh nhân sự. Ngay đêm đó, anh đã được đồng đội đưa ra trạm xá Bình Thạnh, trạm không cứu được phải chuyển lên Bệnh viện Gò Dầu, bệnh viện cũng bó tay, phải chuyển lên khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm. Chúng tôi được biết, đến giờ anh Niêu vẫn bất tỉnh nhân sự, một phần xương sọ não đã vỡ, chờ phẫu thuật. Anh Niêu chưa có vợ con, nhà làm ruộng, kinh tế rất eo hẹp.
|
|
Băng nhóm lộng hành
Theo điều tra của chúng tôi, địa bàn này hiện có rất nhiều nhóm buôn lậu nhỏ lẻ nhưng băng lớn mạnh nhất, thống lĩnh gần như toàn bộ hoạt động buôn lậu khu vực này là băng "Triều đình" do Hậu "triều đình" làm đại ca. Từ gần 6 năm nay, băng nhóm này thả sức hoành hành trong vùng. Hậu "triều đình" là người xã Phước Chỉ, nhà cặp mé kinh Rạch Chàm. Hắn đã có vợ con. So với dân trong vùng, Hậu cũng thuộc dạng đại gia. Có tin cho rằng ngoài điều khiển đường dây buôn lậu thuốc lá, hàng lậu, Hậu "triều đình" còn là khách hàng quen thuộc của các casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài, cùng hàng tá em út, rượu chè...
Thời gian gần đây, băng "Triều đình" nổi lên bởi các băng nhóm nhỏ lẻ bị bắt hàng nhiều, cụt vốn, bạn hàng bên Campuchia không cho lấy hàng trả chậm nữa. Khi đó, băng "Triều đình" hùng mạnh thêm bởi theo nhiều người thì băng này hoạt động theo kiểu... công ty gia đình. Theo đó, "công ty" có nhiều phần hùn do anh chị em của Hậu góp vô, Hậu chịu trách nhiệm điều khiển đồng vốn đó cho chúng sinh lời.
Chị gái Hậu tên Lỗi có vựa thuốc lá bên chợ Tà Nôi, Campuchia. Cần hàng, kể cả khi bị bắt nhiều, Hậu vẫn có thể sang lấy chậm của chị để về bán. Dưới tay y là một mạng lưới vận chuyển, canh đường, mang vác chuyên nghiệp và toàn... người nhà nên tiền lời cứ chạy quanh trong gia tộc của hắn. Người dân địa phương cho biết, riêng xe chở hàng, băng "Triều đình" có trên 30 con "ngựa sắt" thuộc hàng thiện chiến (Honda 67 xoáy nòng, Wave Trung Quốc đã được "độ) với các tay lái lụa. Các xe này hầu hết đều không có biển số.
Dưới đó là đội ngũ bốc vác, canh đường lên tới 60 người, với độ thân tín cực cao. "Triều đình" có một "luật" bất thành văn là không tuyển người ngoài. Bởi thế, lính của Hậu nếu không phải con cháu trong nhà thì cũng do bạn hàng, người thân thiết "gửi" vô làm. Hắn không tin tưởng người ngoài bởi sợ họ sẽ làm "cơ sở" báo tin cho lực lượng chống buôn lậu. Sát cánh y còn có các đàn em cực kỳ thân tín như tên Võ, Dương (canh đường), các bạn hàng cật ruột như Nhầm, được chung chi tỷ lệ 7/3 với Hậu trên mỗi "đai" hàng...
oOo
Chúng tôi tới chùa Cây Dương vào buổi tối, đi cùng là một chiến sĩ có mang súng để bảo vệ. Không khí lo lắng, hoang mang dường như đang bao trùm. Rất nhiều người đang lo lắng và thương cho anh Niêu, không biết tới khi nào mới tỉnh dậy và hồi phục được sức khỏe. Vụ việc đang được cơ quan điều tra huyện Trảng Bàng tiến hành xử lý song chưa có nhiều kết quả. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết hoạt động buôn lậu vẫn âm ỉ với hình thức nhẹ nhàng hơn: cõng hàng lội bộ, bỏ lên xuồng phóng đi trong đêm...
T.G

Bình luận (0)