Nông dân làng tiền tuyến Ukraine không sơ tán vì thương đàn gia súc

07/01/2023 14:26 GMT+7

Tại một ngôi làng trên tiền tuyến miền đông Ukraine , nơi các cư dân đang được khuyến khích đi sơ tán, hai nông dân nói rằng họ sẽ không bỏ rơi đàn gia súc của mình.

Yampil là một ngôi làng trên tiền tuyến miền đông Ukraine. Sau khi lực lượng Ukraine giành lại làng vào cuối tháng 9.2022, khung cảnh tại đây hầu hết là hoang tàn đổ nát. Đa số dân làng đã bỏ đi.

Nhưng hai nông dân Yevhennia và Ivan vẫn chọn ở lại. Ông bà nói không nỡ lòng bỏ rơi đàn thỏ, vịt, gà và chim bồ câu của mình.

Làng Yampil trở thành đống đổ nát sau các cuộc tấn công của Nga

reuters

Ông Ivan cho biết: "Chúng tôi luôn nuôi thỏ. Nhưng khi tên lửa bắt đầu rơi xuống, vào buổi sáng, tôi thấy 15 con trên mặt đất, máu chảy ra từ mũi. Chúng chết vì căng thẳng".

Chính quyền Ukraine đã phát tờ rơi kêu gọi những cư dân còn lại đi sơ tán. Bà Yevhennia nói rằng bà và ông Ivan sẽ không đi đâu cả.

Bà Yevhennia chia sẻ: "Chúng tôi đã sống cùng đàn gia cầm từ nhỏ. Từ khi chúng tôi sống với mẹ và đi học. Chúng tôi nuôi gia cầm từ nhỏ. Tình yêu này lớn dần theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi lớn lên. Chúng tôi làm việc này, và chúng tôi không thể sống thiếu những con gà con thỏ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cố gắng làm hết sức".

Ông Ivan và bà Yevhennia ở nông trại của mình tại làng Yampil

reuters

Gần nhà hai ông bà, một tàu ngựa nổ tan hoang, xương động vật vương vãi, là biểu tượng cho số phận đen tối của các loài vật trong vùng chiến sự. Các chủ tư nhân đã thu thập được một đàn động vật hoang dã và quý hiếm ở đây. Người dân cho biết những con vật này đã chết, chạy trốn hoặc bị giết trong những tháng ngày chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.