Thủ đô Ukraine bị tên lửa Nga tấn công ngay đêm giao thừa

01/01/2023 19:36 GMT+7

Ngày 31.12.2022, các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kyiv khi Nga tiến hành đợt tấn công tên lửa lớn thứ hai vào Ukraine trong 3 ngày.

Có 10 tiếng nổ được ghi nhận và Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết có ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương.

Thống đốc vùng Kyiv Oleksiy Kuleba trong một bài đăng trên Telegram nói rằng "Nga đang gửi lời chúc năm mới hạnh phúc đến chúng ta".

Theo ông Kuleba, hệ thống phòng không trong khu vực đang nhắm vào các mục tiêu.

Một ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công của Nga vào Kyiv

reuters

Trong khi Kyiv và các thành phố khác trên khắp Ukraine đang hứng chịu nhiều trận bắn phá, một đoạn video đã được công bố cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin nâng ly với các binh sĩ. Nhà lãnh đạo đã có mặt tại một trụ sở quân đội ở miền nam nước Nga để trao giải thưởng cho Tướng Sergey Surovikin - người đứng đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Moscow đã luôn tuyên bố cuộc xung đột chỉ là một chiến dịch quân sự có giới hạn, và sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết cuộc sống của người Nga.

Tuy nhiên, Nga đã không thể lường trước sự phản kháng kiên cường của Ukraine và hàng tỉ USD vũ khí từ phương Tây đã giúp Kyiv xoay chuyển tình thế.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng những tháng tới sẽ cần sự hỗ trợ và hy sinh từ mọi người. Còn tại Kyiv, những cư dân như Oksana Morozenko đã cố gắng hết sức để có một ngày lễ đúng nghĩa.

"Bất chấp tất cả, chúng tôi đã dựng một cây thông Noel ở nhà và mua quà cho bọn trẻ. Đây phải là một ngày lễ thực sự, bất chấp hoàn cảnh mà chúng ta đang sống trong những ngày này", Oksana Morozenko chia sẻ.

Sau nhiều tháng đổ máu, cô nói rằng cô rất vui vì một năm sắp kết thúc và cô ước năm 2023 sẽ được ghi nhớ là một năm của chiến thắng.

Một gia đình chụp hình trước cây thông Noel ở Kyiv

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.