Nồng nàn Mùa yêu thương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/02/2023 06:44 GMT+7

Chiều 10.2, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Mùa yêu thương, giới thiệu 100 tác phẩm của 6 họa sĩ tài hoa: Tạ Thị Bê, Nguyễn Văn Thạnh, Vũ Thị Cúc, Nguyễn Hoàng Diệu, Đinh Thảo Nguyên, Hữu Thanh Tùng.

Dù đến với hội họa bằng những con đường và điều kiện khác nhau: có họa sĩ bước ra từ trường lớp chính quy mỹ thuật, kiến trúc, cũng có người rẽ ngang từ lĩnh vực khác… nhưng 6 họa sĩ đều có chung một khát khao là được tìm lại chính mình trong thế giới của hình họa và sắc màu. Từ đó, diễn bày ước mơ, tình yêu, tiếng nói từ bên trong được chuyển tải ra thế giới bên ngoài bằng hội họa.

Nồng nàn Mùa yêu thương  - Ảnh 1.

Nồng nàn Mùa yêu thương  - Ảnh 2.

Nồng nàn Mùa yêu thương  - Ảnh 3.

Từ trên xuống: Tác phẩm của Tạ Thị Bê, Vũ Thị Cúc, Đinh Thảo Nguyên

Mùa yêu thương là sự gặp gỡ nồng nàn của thời điểm đất trời bắt đầu một vòng quay mới, sức sống lan tỏa trong thiên nhiên bao la, trong lòng người mênh mông, khơi dậy nguồn năng lượng tươi mới và sáng tạo vô biên. Không thiên về một chất liệu đặc thù, mà là quá trình tìm tòi, say mê lao động nghệ thuật của nhóm trong nhiều chất liệu đa dạng như: sơn dầu, acrylic, màu nước, bột đắp nổi...

Mùa yêu thương còn mang thông điệp cho người xem sự tự chữa lành vết thương bằng tình yêu, từ những điều dung dị trong đời sống, để càng yêu đời, yêu người hơn giữa tâm hồn rộng mở, giao hòa với tự nhiên. Trong không gian hòa sắc lung linh, triển lãm còn là dịp giới thiệu thành quả Mùa yêu thương say đắm từ lúc ấp ủ đến khi hoàn thiện của các họa sĩ trẻ đến với công chúng.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 16.2 tại 218A Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.