“Nóng” với World Cup

03/06/2006 15:36 GMT+7

“Chúng ta cùng đá bóng” (We Are Football), slogan của người Đức tại World Cup 2006 đang "nóng" dần lên khi chỉ còn vài ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc. Ngay từ lúc này, hàng triệu trái tim trên khắp thế giới đang hồi hộp chờ đợi quả bóng tròn lăn và các bạn trẻ Việt Nam ở nhiều phương trời cũng đang hòa chung nhịp đập rộn rã đó...

Sôi động fan club

"Ăn bóng đá, ngủ bóng đá", tinh thần đó thể hiện rõ khi click vào trang web của các câu lạc bộ hâm mộ bóng đá (Football Fanclub - FC) phổ biến như: arsenal.com.vn, liverpoolfc.com.vn, chelseavn.com, acmilanvn.com, juvevn.net, musvn.com... với những thông tin "hot" nhất về World Cup 2006 được cập nhật thường xuyên, những kế hoạch và hoạt động chào đón, thưởng thức môn thể thao vua. Bên cạnh hoạt động thường niên không thể thiếu là tổ chức những buổi tụ họp để cùng nhau thưởng thức các trận đấu hấp dẫn và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích, mỗi FC ở Việt Nam còn lên kế hoạch cho những chương trình riêng độc đáo.

FC của câu lạc bộ AC Milan và đội Ý cho biết sẽ phát hành một album mang tên "Voices from ACM.VN - World Cup 2006" mang đậm phong cách nhạc dance với những bài hát liên quan đến bóng đá được remix lại "cực bốc, cực phê" như: Hips dont lie, Love generation, Champione 2000, Wilhelmus, Vamos, Nothing is impossible... Ngoài ra, còn có những hoạt động bên lề như: cuộc thi viết về World Cup, lịch sử các vòng chung kết, đội tuyển yêu thích... Một hoạt động khác không thể thiếu với các FC là tổ chức dự đoán kết quả mỗi trận đấu. "Mục đích của chúng tôi là tạo sân chơi lành mạnh để các thành viên hòa cùng World Cup", V.Huỳnh, Admin của JFC (juvevn.net) bật mí thêm về các phần thưởng rất hấp dẫn với giải nhất lên đến 600 ngàn đồng cùng quà của JFC. Còn về phía AFCVN (arsenal.com.vn) cũng là những món quà lưu niệm như khăn, móc khóa, tượng... được mua từ chính CLB Arsenal.

Hoạt động "hoành tráng" nhất mà các FC đang chờ đợi chính là giải bóng đá mang tên "Đồng hành cùng World Cup 2006" vừa được MUSVN (musvn.com) phát động tổ chức. Đây thực chất là giải đấu "Fans League" được các FC đồng sáng lập và luân phiên tổ chức mỗi năm. Sau thành công từ lần đầu tiên vào năm 2005, giải đấu năm nay quy tụ 6 FC hùng hậu: AFCVN, MUSVN, ACM.VN, CFCVN (Chelsea), Bacerlona, Bình Định. "Chúng tôi mong muốn tạo một sân chơi thật sự bổ ích, không những quảng bá, thể hiện lực lượng, tinh thần, tính chất và phong cách của mỗi FC mà còn mong muốn các FC sẽ từng bước lên chuyên nghiệp với những hoạt động có tính quy mô như thế này". D.Ngọc, quản lý AFCVN thổ lộ mục đích "cao cả" mà các FC ở Việt Nam đang rất mong hướng tới.

Sự quy củ, bài bản của "Fans League" thể hiện ở việc tổ chức thi đấu ở sân bãi đàng hoàng với đội hình đầy đủ, giải thưởng "oách" không kém một World Cup thu nhỏ với hiện kim, cúp, cờ. Và còn gì "sướng" hơn khi các cầu thủ "con cưng" đang tung hoành trên sân cỏ World Cup thì mỗi cầu thủ của FC cũng tự hào không kém với màu cờ sắc áo ở Việt Nam. "Vui không thể tả" là ấn tượng rõ nét của giải đấu năm ngoái và mỗi đội bóng FC đang náo nức chờ đợi tiếng còi khai cuộc trên sân Tân Bình vào ngày 4/6.

Đồng hành từ trời Tây

Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam là fan của bóng đá đang học tập, làm việc ở nước ngoài cũng không "thoát" được không khí đầy lôi cuốn trong mỗi kỳ World Cup. Với T.Thắng, một fan cuồng nhiệt của "cỗ xe tăng" thì World Cup lần này có lẽ sẽ được ghi dấu mãi trong cuộc đời khi anh đang có mặt ở Đức. "Cũng chính vì muốn hưởng không khí sôi động ngay tại nước Đức mà tôi đã lùi lịch bay lại một tháng, chấp nhận bay về Việt Nam vào tháng 7, thời điểm mà đặt vé máy bay phải chấp nhận mức giá cao hơn rất nhiều". T.Thắng thổ lộ một cách vui vẻ về sự "mất mát" mà anh cho là xứng đáng để có thể sống trong ngày hội bóng đá hiếm có. Học tập và làm việc ở Đức mới 4 năm nhưng T.Thắng yêu thích nước Đức từ năm học lớp 10, Thắng từng thỏa mãn giấc mơ khi được chứng kiến trận đấu của câu lạc bộ mà anh yêu thích Bayern Munich chiến thắng ngay tại sân vận động Olympia. Cái cảm giác "lâng lâng, sung sướng" khi đứng trong một biển người và không khí vô cùng cuồng nhiệt đó, anh hy vọng sẽ lặp lại trong World Cup lần này. "Sau ngày 27/6 là tôi hết hợp đồng làm việc, lúc đó tôi có thể đi xem bất cứ trận nào. Mọi thứ đã chuẩn bị hết từ trang phục đến băng-rôn... và tinh thần thì luôn sẵn sàng".

Còn H.Phương, một du học sinh Pháp không thể quên được mùa World Cup 2002 khi anh đang theo học tiếng Pháp trong một lớp dành cho sinh viên nước ngoài: "Trong nhóm chúng tôi có các bạn sinh viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sỹ, Đức... Thật thú vị khi hầu hết các bạn đó đều là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Thế là các buổi giao lưu "ẩm thực" và xem truyền hình trực tiếp bóng đá diễn ra đều đặn suốt cả mùa giải rất vui". Lần này, H.Phương vui mừng vì sắp có mặt ở Việt Nam nhân dịp nghỉ hè và World Cup 2006 đối với anh "sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị" khi được thưởng thức hương vị World Cup tại quê nhà sau 8 năm xa cách. "Tôi sẽ có lại cảm giác thật sự gần gũi khi sống trong World Cup cùng bạn bè xưa, những fan bóng đá Việt Nam đầy cuồng nhiệt!

Diễm Phương - V.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.