Noo Phước Thịnh: mỗi 'chill night' để lại một dư vị

30/10/2020 10:58 GMT+7

Sau Noo's Chill Night đầu tiên của Noo Phước Thịnh tại Landmark 81 Skyview, TPHCM, đêm thứ 2 của chuỗi chương trình này tại ngọn hải đăng của thành phố biển Vũng Tàu mang đến xúc cảm khó tả cho người xem.

Trong không gian thoáng đãng từ ngọn hải đăng ở thành phố biển Vũng Tàu, khán giả đã có một giờ thư giãn nhẹ nhàng cùng âm nhạc của Noo's Chill Night 02 mà Noo Phước Thịnh và ban nhạc mang đến.

Không gian diễn ra của Noo's Chill Night 02

Ảnh: Trần KiKi

Vì sao chill (thư giãn)? Và vì sao lại chọn những điểm diễn vừa độc đáo vừa "thoát trần" như thế? Theo Noo Phước Thịnh, "khi chúng ta thưởng thức âm nhạc ở những không gian này, Noo hy vọng mọi bộn bề lo toan, những tấp nập chật vật của cuộc sống ở phía dưới đường phố kia sẽ được tạm gác lại, để có thể trọn vẹn hòa vào thanh âm nhẹ nhàng, bay bổng của giai điệu, tiếng hát…". 

“Trên ngọn hải đăng của Noo Chill Night số 2, chúng ta có thể cảm nhận được đầy đủ hương vị của thành phố biển, có ánh trăng, có ngọn hải đăng soi sáng…”, Noo Phước Thịnh chia sẻ

Ảnh: Thiên Anh

Và, vì thoát khỏi những ồn ào khói bụi, những áp lực nỗi niềm của thường nhật nên người nghe dường như cảm nhận gần hơn, sâu hơn những câu chuyện âm nhạc, dù là đã quen thuộc với tiếng hát Noo Phước Thịnh nhiều năm qua hay là sáng tác mới vừa được anh giới thiệu với tinh thần: mỗi chill night cố gắng mang đến một ca khúc mới cho khán giả của mình, để lại những dư vị khác nhau cho cảm xúc.

Với Noo’s Chill Night, những bản hit, ca khúc mới của Noo Phước Thịnh hoặc những ca khúc chưa từng được anh thể hiện sẽ được chọn biểu diễn trong từng số phát trực tuyến hằng tháng

Ảnh: Trần Kiki

Quyện trong hương vị của gió biển, của trăng thanh, của không gian âm nhạc ấm áp và dễ rung động ấy, những Lặng thầm, Đổi thay, Xin lỗi em, Yếu một người sao buồn đến thế, Gạt đi nước mắt... của Noo Phước Thịnh như cũng run rẩy hơn, xúc cảm và dạt dào hơn. Nên có khi những câu hát trầm bổng chưa thật "đẹp" và trau chuốt như những bản thu âm từng nghe từ các MV trước đó của anh, song chính cảm xúc của ca sĩ, của câu chuyện âm nhạc mà người nghệ sĩ mang lại đã lấn át, để mỗi người thưởng thức chỉ miên man theo những dư vị riêng của lòng mình...

Noo Phước Thịnh cho biết, khi tình cảm khán giả dành cho Noo’s Chill Night đủ lớn, đủ nhiều, anh sẽ phát triển chương trình này thành một show thật lớn và chính thức mời đông đảo khán giả cùng tham gia

Ảnh: Trần Kiki

Trong những câu chuyện âm nhạc của mình, Noo Phước Thịnh cũng bày tỏ, "năm nay có nhiều điều không hay và không may mắn đến với không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì thế mà chúng ta hẳn ai cũng cảm thấy có nỗi buồn cứ man mác... Và hôm nay khi hát show này, chúng ta có lẽ cũng canh cánh nỗi niềm, sự lo lắng khi hướng về đồng bào miền Trung. Noo hy vọng âm  nhạc sẽ góp phần nhỏ mang lại sự giải tỏa, lan tỏa một chút cảm xúc nhẹ nhàng cho người nghe trong những lúc này…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.