Nốt lặng - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

05/04/2026 08:05 GMT+7

tiếng đàn gõ nhịp đầy tay
vừa chạm tới, đã trôi ngày chẳng yên
bấm vào mấy hợp âm đêm
rung lên giai điệu giàu thêm giữa lời

bấm vào nốt lặng đời tôi
thanh âm bật tiếng buồn rơi cửa thiền
bao nhiêu vấp ngã lặng yên
rơi trong vô thức chật miền tịnh không

còn đâu bến lở mà mong
đành nghe câu hát chìm trong giữa lời. 

Nốt lặng trong Thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH khám phá tâm hồn và cuộc sống - Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.