Nốt nhạc vui của MC Thanh Bạch

27/01/2008 22:29 GMT+7

Dạo gần đây, Thanh Bạch thường "cặp kè" với một số ca sĩ, nghệ sĩ ra vào phòng thu Luân Studio. Thi thoảng, lại thấy trên blog anh "nhá hàng" một vài bài hát của anh sáng tác khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

* Anh lại chuẩn bị tung ra "trò chơi" gì với khán giả đây?

- (Sau khi cười tít mắt, anh bẽn lẽn bật mí về phát hiện của người viết). Thật ra tôi đã sáng tác nhạc hơn 10 năm nay rồi, nhưng... mắc cỡ lắm, và rất ghét chuyện lấn sân. Mình là MC chuyên nghiệp, nhưng với âm nhạc thì chỉ là đứa trẻ lên 3, nên đâu thể xưng là nhạc sĩ hay ca sĩ, mà chỉ nhận là người viết nhạc và người hát rong, à, xin thêm hai chữ nữa, là người hát rong nồng nàn. Nếu mọi thứ suôn sẻ, trong quý 1 năm nay, tôi sẽ giới thiệu đến khán giả một album single...

* Viết nhạc hơn 10 năm, hẳn "kho tàng âm nhạc" của anh cũng không đến nỗi nào, nhưng sao anh chỉ làm single album?

- Khi trò chuyện với chị Tuyết Loan (nữ hoàng nhạc jazz - PV), chị ấy có nói: "Bạch ơi, phải làm ít nhất 10 bài nghe", tôi trả lời "Em dư sức". Nhưng với tôi, âm nhạc là cuộc rong chơi, nên mình thích như thế nào thì cứ làm thế ấy, cũng như khi viết vậy - cảm hứng đến lúc nào thì viết lúc đó, chẳng phụ thuộc điều gì cả. Đĩa đầu tiên là một single, nhưng sẽ có rất nhiều phiên bản, mà bây giờ tôi cũng chưa biết là bao nhiêu!

* Thảo nào gần đây thấy anh hay "rù rì" với các ca sĩ...

- Chị Tuyết Loan, Xuân Phú, MC Đỗ Thụy... đã thu xong. Phạm Anh Khoa thì đang nghiên cứu để hát cho phù hợp với phong cách rock của mình, nhóm ca sĩ trẻ thuộc Công ty Thế giới giải trí cũng đang thu, tôi cũng có cách thể hiện - theo hướng hài hước - của riêng mình... Chết, sao lại khai hết trơn vậy nè!

* Có vẻ như anh đang rất hạnh phúc với tình cảm của các anh em nghệ sĩ dành cho mình trong album này?

- Giống như là, sau bao năm miệt mài với công việc, với cuộc sống, nay, mình đã được hưởng quả ngọt từ sự cống hiến ấy của mình. Trong cuộc sống, tôi rất thích hai chữ đàng hoàng, hay cao hơn một chút là tử tế. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này khi giao tiếp, cộng tác với một ai đó, thì chắc chắn bạn sẽ có được mối quan hệ lâu bền. Ở đây, hạnh phúc mà tôi nhận được chính là sự trân trọng, là tình nghệ sĩ giữa những người làm nghề với nhau. Xin được kể thêm chút nữa, là khi đề cập đến việc thu âm những ca khúc của tôi, nhiều ca sĩ (Đoan Trang, Phan Đinh Tùng, nhóm 5 Dòng Kẻ...) sẵn sàng nhận lời dù chưa biết đó là bài hát nào. Với tôi, sự tự nguyện ấy thật vô giá, và không có gì đáng quý hơn nữa.

* Khi ra album rồi, anh nghĩ mình có đi... hát không? Và anh có định làm tiếp những album khác?

- (Cười vang). Trước khi có album, tôi cũng từng hát rồi mà! Với cuộc rong chơi này, điều quan trọng là mình tìm được những người tri kỷ trong âm nhạc, trong cuộc sống. Và vì là người hát rong, nên... hơi đâu nghĩ xa xôi hay phải lên kế hoạch cho mệt, chỉ biết là mình cứ thế mà rong chơi, ngẫu hứng và nghệ sĩ.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.