NSND Bạch Tuyết tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với danh ca Hùng Cường

12/12/2021 08:03 GMT+7

NSND Bạch Tuyết không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc lại cuộc gọi cuối cùng với danh ca Hùng Cường trước khi ông qua đời.

NSND Bạch Tuyết bồi hồi khi nhắc đến người bạn diễn Hùng Cường

NVCC

Trong tập phát sóng mới đây của Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết có dịp chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Theo giọng ca Nửa đời hương phấn, đó là lúc bên mẹ năm bà 8 tuổi, là khoảnh khắc đứng cùng sân khấu với đàn chị Thanh Nga, “má bảy" Phùng Há và cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Hùng Cường.

Nhắc đến người bạn diễn ăn ý trên sân khấu cải lương, Bạch Tuyết không giấu được sự nghẹn ngào. Khi được hỏi về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ tài danh Hùng Cường, giọng ca sinh năm 1945 chia sẻ: “Đó là đêm mà tôi trở lại sân khấu và khai trương vở diễn Dương Vân Nga ở nhà hát Trần Hữu Trang. Nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của anh Hùng Cường. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng một người đàn ông khóc. Tôi không bao giờ tưởng tượng một người gan dạ, tài hoa như Hùng Cường mà khóc”.

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết đảm nhận vai trò giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có Chuông vàng vọng cổ

FBNV

Nhắc lại thời điểm đó, NSND Bạch Tuyết bồi hồi nhớ đến lời tâm sự đầy chân thành của người bạn diễn ăn ý. Nghệ sĩ Hùng Cường từng nhắn nhủ: “Anh không được hát với em nữa rồi. Vậy thì bây giờ em phải hát thật hay, em hát giúp cho anh để tạ ơn khán giả. Anh cảm ơn em. Anh nhớ cải lương lắm. Coi như đây là lời cuối cùng anh được nói với em". Lắng nghe những chia sẻ của đàn anh, Bạch Tuyết “nước mắt như mưa". “Tôi nghẹn đến nỗi không nói được tiếng nào với anh ấy. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thôi. Đến bây giờ tôi vẫn ân hận vì không nói với anh câu nào", "cải lương chi bảo" nhớ lại.

Sau cuộc gọi định mệnh đó, NSND Bạch Tuyết gặp lại nam danh ca Hùng Cường trong hoàn cảnh trớ trêu, đó là gia đình đưa hài cốt nam nghệ sĩ trở về Việt Nam theo di nguyện của ông. “Không có nỗi buồn nào hơn. Không có niềm đau nào hơn. Và cũng không có hạnh phúc nào đặc biệt như thế. Tức là mình có thể từ giã người bạn đồng nghiệp thân thiết, hát chung với mình, trở thành cặp đôi được khán giả yêu quý. Chúng tôi được gặp nhau ở trên chùa nghệ sĩ", bà xúc động.

Nữ nghệ sĩ lý giải về việc giải tán đoàn cải lương Bạch Tuyết - Hùng Cường dù được khán giả ủng hộ

NVCC

Trước đây, đoàn cải lương Bạch Tuyết - Hùng Cường khi được thành lập đã tạo được nhiều tiếng vang. Tuy nhiên, việc đoàn sớm giải tán khiến nhiều người bất ngờ. Trong chương trình, khi được hỏi về điều này, "cải lương chi bảo" cho hay: "Theo tôi, trời đất cho mỗi người một chuyện thôi, mình giỏi cái này thì cái khác sẽ dở, chứ không hoàn hảo được".

"Tôi với anh Hùng Cường yêu nghề, lên sân khấu hát hết mình. Nhưng muốn đoàn hát tồn tại đàng hoàng, thành công thì phải biết cách quản lý, tổ chức. Chuyện này phải học chứ không phải tự nhiên mà biết được. Cha mẹ cho giọng hát, trời đất, Tổ nghiệp cho tiếng tăm để bà con thương, nhưng cách quản lý thì chúng tôi không biết làm. Chúng tôi thấy nếu làm tiếp thì chắc sẽ mất nghề, vì làm việc đó phải tính toán thì mới bảo toàn vốn và có lời như ông bà bầu. Cuối cùng hai đứa thảo luận với nhau, thấy mình có cái nghề Tổ nghiệp cho rồi nên cái kia để người khác làm, mình chỉ hát thôi", NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.