NSND Kim Cương tiết lộ lý do không cho dựng lại vở 'Lá sầu riêng'

20/02/2022 14:54 GMT+7

Đối với 'kỳ nữ' Kim Cương , Lá sầu riêng không chỉ là "gia bảo" của gia đình mà nó còn chứa đựng tình cảm đặc biệt của bà dành cho NSND Bảy Nam.

NSND Kim Cương bồi hồi nhớ về vai diễn của cô Diệu trong vở diễn từng gây tiếng vang một thời

BTC

Tham gia chương trình Vang bóng một thời, NSND Kim Cương đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi trải lòng về vở diễn kinh điển Lá sầu riêng. Trong đó, những tiết lộ về mẹ ruột là NSND Bảy Nam cũng như lý do không đồng ý để thể hệ sau dựng lại tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm.

Kim Cương bật khóc khi nhìn thấy những hình ảnh của mẹ là NSND Bảy Nam

BTC

Đã 60 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên vở diễn này chinh phục khán giả, nữ nghệ sĩ vẫn khẳng định không ai có thể diễn vai má cô Diệu đạt như NSND Bảy Nam. Bà nhấn mạnh: "Tôi nói thật là không ai diễn vai bà Tư hay bằng bà Bảy Nam. Thành công của vở diễn chính là tình cảm của hai mẹ con thực sự ngoài đời được mang lên sân khấu. Thành ra tôi với má có sự đồng cảm, không cần nói, không cần tập cũng hiểu ý nhau…". Sau khi xem lại những hình ảnh và thước phim về người mẹ quá cố, NSND Kim Cương bật khóc lên tiếng: "Không phải chỉ có Đại Nghĩa, chị cũng rưng rưng khóc. Nhớ má quá!".

Vở diễn Lá sầu riêng được Kim Cương xem như gia bảo của gia đình

CHụp màn hình

Cũng chính vì tình cảm sâu nặng với mẹ và Lá sầu riêng nên NSND Kim Cương không muốn để thế hệ sau dựng lại vở diễn này. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Trong lúc hóa trang, có mấy em hỏi rằng vì sao Lá sầu riêng hay như thế mà có mấy người xin diễn, tôi lại không cho. Thật sự, tôi cũng có lỗi đó vì có rất nhiều em muốn dựng lại vở này. Nhưng tôi có 80, 90 vở kịch, mấy em muốn lấy cái gì cũng được. Tôi sẵn sàng đưa và góp ý, đặc biệt, tôi không lấy đồng xu nào về tác quyền. Nhưng riêng Lá sầu riêng thì tôi không cho. Trước hết, nó là gia bảo của gia đình. Thứ hai, tôi biết chắc chắn không có người nào đóng vai bà Tư bằng má được. Vai của cô Diệu thì thế được còn vai của má thì không. Nên tôi chỉ sợ mấy em thấy vai đó là vai phụ, không phải vai chính rồi Lá sầu riêng không còn là Lá sầu riêng nữa. Tới bây giờ, tôi không biết quyết định đó đúng hay sai nhưng có thể nói tôi nặng tình cảm với Lá sầu riêng và với má hơn".

Các nghệ sĩ nhớ về kỷ niệm khi tham gia Lá sầu riêng

BTC

Ngoài ra, bà cũng thừa nhận trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình chưa có vai diễn nào lại khiến khán giả hòa mình và sống hết lòng như tác phẩm này. Nhớ lại kỷ niệm khi diễn ở Quảng Trị, NSND Kim Cương kể: "Tôi còn nhớ hôm đó hát ở sân banh, có cả chục ngàn người coi. Đến lớp diễn bà Tư bị đuổi về và bị diễn viên Thúy Hoa nói làm mất gạo thì tự nhiên có một khán giả xách giỏ xông lên sân khấu. Bà ấy chỉ vào mặt Thúy Hoa nói rằng "Nãy giờ tao ngồi ở đây, tao không thấy bà Bảy Nam ăn cắp cái gì. Mày mà nói bả ăn cắp là tao đánh mày... Lúc đó, tôi, má rồi khán giả đều ngỡ ngàng. Sau đó một lát, mọi người mới hiểu ra và bật cười...". Chính sự nhập tâm của người xem là điều khiến NSND Kim Cương vô cùng hạnh phúc.

Bên cạnh Kim Cương, chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Phương Dung và diễn viên Quốc Trường. Các nghệ sĩ cũng mang đến cho khán giả những không gian kí ức khác về vai diễn của mình trong tác phẩm kinh điển này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.