NSND Lệ Thủy: Thời đỉnh cao, tôi hát 5 suất là đủ cho con du học một năm

15/06/2021 06:24 GMT+7

NSND Lệ Thủy trải lòng về cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều. Đồng thời, bà cũng tiết lộ mức cát sê 'khủng' thời hoàng kim, có thể lần lượt đưa các con đi du học.

Chương trình Hồi Ký Lệ Thủy trình làng tập 26 với sự góp mặt của nữ nghệ sĩ cùng con trai là ca sĩ Dương Đình Trí. Trong vai trò khách mời còn có ca sĩ Nam Cường và diễn viên Ái Châu. Tại đây, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy có dịp kể về cuộc sống hạnh phúc sau nhiều năm gầy dựng.

An lòng khi cả ba con đều ăn học thành tài

Ở tuổi thất thập, NSND Lệ Thủy hiện có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Chia sẻ về sự việc, bà bộc bạch: “Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Hai vợ chồng tôi bây giờ chủ yếu sống ở Việt Nam với Dương Đình Trí. Hai đứa con còn lại thì ở Úc. Hiện tại, tôi cũng có hai cháu ngoại, sắp tới sẽ tiếp tục “lên chức” khi có thêm một cháu nội”.

NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ về thời hoàng kim

Ảnh: Chụp màn hình

Vợ chồng giọng ca Máu nhuộm sân chùa có ba người con, trong đó có một người con gái. Tất cả đều được bà chăm lo, cho ăn học đến nơi đến chốn. Tâm sự về ơn dưỡng dục của mẹ, ca sĩ Dương Đình Trí tiết lộ: “Ước nguyện của ba mẹ tôi là cả ba đứa con đều phải tốt nghiệp đại học, bất kể sinh sống ở đâu đi nữa. Tôi là người đầu tiên trong nhà đi du học và đạt được bằng cử nhân của Trường đại học Monash, ngành Kế toán năm 2002. Chị tôi và em út cũng sang Úc du học cách đó không lâu. Chị tôi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh còn em trai tôi thì ngành Kinh tế. May mắn thay, ba đứa tôi đều học thành tài, khiến ba mẹ tự hào vì không tốn tiền vô ích”.
Kể về khoảng thời gian đầu “chân ướt chân ráo” đi du học, con trai NSND Lệ Thủy cho biết mình làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Mỗi tuần, nam ca sĩ được mẹ cho tiền tiêu vặt. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh cũng đi bưng phở, bán kẹo đậu phộng ở siêu thị kiếm tiền. Chứng kiến cảnh con trai sống xa nhà, nghệ sĩ Lệ Thủy bồi hồi nhớ lại: “Khi ở Việt Nam, con tôi sống trong nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Nhưng đến khi du học lại sống một mình trong căn phòng nhỏ. Thăm con về, nghĩ tới cảnh đó tôi lại buồn rồi khóc quá trời”.

Dương Đình Trí bộc bạch về thời sinh viên sống xa nhà, phải bán đậu phộng trang trải thêm chi phí sinh hoạt

Ảnh: Chụp màn hình

Dùng tiền đầu tư cho con ăn học chứ không lãng phí mua nhà lầu, xe hơi

Tiết lộ về lý do đưa các con đi du học từ sớm, nghệ sĩ cải lương sinh năm 1948 cho biết: “Tôi thấy con đường học vấn của mình không suôn sẻ. Bạn bè tôi sau này ai cũng làm ông này, bà nọ. Thấy cảnh đó tôi chỉ ước sao sau này các con của mình tiến bước theo. Khi vợ chồng tôi làm có tiền rồi thì đầu tư hết cho con… Tất cả tiền bạc tôi làm được từ mồ hôi nước mắt, tôi không hề cho con hao phí mua xe hơi, nhà lầu. Tôi dùng tiền đó để đầu tư vào học vấn cho các con. Đó là vốn liếng để sau này các con tự lập. Toàn bộ chi phí cho các con tôi đi du học đều là tiền từ công sức lao động của tôi, không xin của ai cái gì hết, tôi chỉ xin khán giả thôi”.

NSND Lệ Thủy khoe ảnh Dương Đình Trí tốt nghiệp ở Úc

Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, giọng ca gốc Vĩnh Long còn hé lộ mức cát sê cao ngất ngưởng thời hoàng kim. Đây là động lực để bà dành tiền đầu tư cho cả ba con ăn học trong nhiều năm trời. “Thời điểm tôi đi hát, được thâu băng đĩa rất nhiều, đến mấy trăm tuồng. Thậm chí, mỗi ngày tôi thu một cuốn album gồm 12 bài tân cổ... Sở dĩ tôi dám cho con đi học nước ngoài là vì có người thân sống ở Úc. Ngoài ra, lương tôi đi hát ở tỉnh khá cao, một suất hát như vậy là 6 triệu đồng. Thậm chí, có đoàn còn mời tôi hát với giá 8-10 triệu đồng. 10 triệu thời điểm đó đổi ra là 1.000 USD. Trong khi đó, Trí đi học bên Úc, một năm không quá 10.000 AUD. Cho nên, tôi đi hát khoảng 5 suất là đủ cho con học một năm bên đó rồi. Vì thế, tôi rất tự tin để con đi nước ngoài”, nghệ sĩ Lệ Thủy bộc bạch.

Con trai NSND Lệ Thủy đính chính đồn gặp tai nạn, nhập viện gấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.