Trong một không gian rất đặc biệt, NSND Thanh Tuấn đã cất tiếng hát như một lời cảm ơn đối với những những y bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nơi đã giúp ông vượt qua cơn ‘thập tử nhất sinh’.
NSND Thanh Tuấn cất tiếng hát sau khi trải qua cơn "thập tử nhất sinh"
Trước đó, NSND Thanh Tuấn được người thân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu chiều 25.3 do cơn đau tim tái phát.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim phải đặt máy thở với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.
Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ Chợ Rẫy hội chẩn và áp dụng hàng loạt phương pháp điều trị hiện đại. Trong đó, các bác sĩ đã quyết định thiết lập ECMO (hệ thống oxy hóa ngoài cơ thể) ngay tại phòng thông tim.

NSND Thanh Tuấn cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy
ẢNH: NGUYỄN ANH
Nghệ sĩ 75 tuổi hiện có thể tươi cười bên đội ngũ y bác sĩ đã cứu chữa. Giọng ca vượt thời gian với làn hơi luyến láy độc đáo của ông đã trở lại, mang đến niềm vui cho người hâm mộ cải lương. Trước đó, ông đã được cấp cứu và hôn mê, khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng.
Bình luận (0)