NSND Trọng Phúc sống cô đơn, kín tiếng tuổi 53

15/07/2024 07:39 GMT+7

Sau ánh đèn sân khấu, NSND Trọng Phúc giữ cho mình lối sống giản dị. Ông tự đi chợ nấu ăn và thoải mái gặp gỡ bạn bè.

NSND Trọng Phúc sống cô đơn, kín tiếng tuổi 53- Ảnh 1.

NSND Trọng Phúc vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ khi bước sang tuổi 53

TL

Ở tuổi 53, NSND Trọng Phúccuộc sống ổn định. Ngoài việc cộng tác với Nhà hát Trần Hữu Trang, nam nghệ sĩ còn tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi như Chuông vàng vọng cổ, Học viện cải lươngBên cạnh đó, giọng ca 7X còn đi diễn ở nhiều nơi, hạnh phúc khi gặp gỡ khán giả. Ông tâm sự: “Từ đây đến tháng 8.2024, tôi đi chấm thi nhiều nên đôi lúc thấy mình cũng bận bịu một chút xíu".

Vốn là nghệ sĩ cải lương có tiếng song Trọng Phúc vẫn giữ cho mình lối sống bình dị, mộc mạc của người dân miền Tây. Giọng ca quê Đồng Tháp nói dù bén duyên với nghệ thuật và may mắn nổi tiếng nhưng ông vẫn thoải mái đi chợ mỗi sáng hay ngồi cà phê cùng bạn bè. Nhờ vậy mà cuộc sống của nam nghệ sĩ thoải mái hơn. “Buồn thì cũng không buồn, tôi cũng đã quen như vậy”, ông trải lòng.

NSND Trọng Phúc sống cô đơn, kín tiếng tuổi 53- Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ vẫn miệt mài đi hát, tất bật làm giám khảo một số cuộc thi

TL

NSND Trọng Phúc cho biết phía sau ánh đèn sân khấu, ông bình dị, đời thường. Nam nghệ sĩ tự tay vào bếp nấu ăn, không có sự hỗ trợ của người giúp việc. Những hôm bận rộn với các dự án, giọng ca quê Đồng Tháp chọn ăn ngoài hàng quán nhưng chủ yếu là những món dân dã, không sang trọng.

Nói về lý do không thuê người giúp việc hay trợ lý để san sẻ gánh nặng, NSND Trọng Phúc bày tỏ: “Đôi lúc công việc áp lực khiến mình bực bội, nếu người ta làm không hài lòng mình la rầy và mang tội. Lúc đó người ta buồn mình thì sao? Chẳng thà tôi chịu cực một xíu cũng được. Sáng tôi đeo khẩu trang tự lái xe máy đi chợ, mua đồ về rồi tự nấu ăn. Tôi thấy vậy mà thoải mái”.

Ở tuổi 53, NSND Trọng Phúc ít sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, ông dành thời gian gặp gỡ trò chuyện hay đàn hát với bạn bè. Về cuộc sống cô đơn hiện tại, giọng ca Rồi ba mươi năm sau tâm sự: “Cũng có khán giả chia sẻ, mong muốn đi tiếp cùng tôi ở phần đời còn lại. Nhưng cuộc đời tôi không biết chắc dừng ở đâu và có đem lại hạnh phúc cho người ta hay không? Nếu nghĩ mình có thể làm người ta hạnh phúc thì mới tiến tới, không thì tôi chẳng dám. Tôi cứ để cuộc sống thoải mái, cái duyên đến thì nó đến chứ không mưu cầu nhiều”.

NSND Trọng Phúc sống cô đơn, kín tiếng tuổi 53- Ảnh 3.

NSND Trọng Phúc không áp đặt con theo nghệ thuật giống mình

NVCC

Gần đây, Trọng Phúc được phong tặng danh hiệu NSND. Khi được hỏi về sự thay đổi về cát sê khi đón nhận cột mốc mới trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ nói từ trước, ông đã được khán giả yêu thương và được mời xuất hiện trong nhiều chương trình ở miền Tây. Một số bầu sô tự động nâng cát sê cho nam nghệ sĩ nên “thù lao của tôi cũng theo hướng đó mà tăng lên". Tuy nhiên NSND Trọng Phúc chia sẻ thêm: “Nhưng đâu phải lúc nào cũng mức giá như vậy. Chẳng hạn như hát từ thiện, hát ở chùa thì đâu nhận tiền".

Khi đã có thành tựu trong nghề, Trọng Phúc dành sự quan tâm đến các đàn em say mê, muốn theo đuổi lĩnh vực cải lương. Trước tin đồn cho rằng giọng ca quê Đồng Tháp là đại gia ngầm, ông khẳng định bản thân không giàu có gì. “Tôi từ người miền Tây lên TP.HCM lập nghiệp, việc dành dụm mua nhà, mua xe là hành trình rất cực khổ”, Trọng Phúc tâm sự.

NSND Trọng Phúc nói thêm con ông đang theo học đại học nên phải lo liệu chi phí khá nhiều. Dù vậy, nam nghệ sĩ muốn con theo đuổi công việc đến nơi đến chốn, tránh điều tiếng bên ngoài. Khi được hỏi lý do con không nối nghiệp làm trong lĩnh vực nghệ thuật, giọng ca 7X nêu quan điểm: “Bây giờ cuộc sống không thể áp đặt. Tôi tự để con chọn, thích làm gì tôi cũng ủng hộ. Vì bây giờ con phải chọn theo đúng chuyên môn của con".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.