Hơn ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, NSƯT Công Ninh là cái tên khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ khán giả qua những vai diễn lam lũ, giàu tình cảm. Gần đây, nam nghệ sĩ gây chú ý khi đảm nhận nhân vật người ba mất trí nhớ trong phim ngắn Về thôi ba thuộc series Phim ngắn cuối tuần. Vai diễn này mang đến cho ông nhiều trải nghiệm thú vị ở tuổi 64.

Tạo hình của NSƯT Công Ninh trong phim ngắn Về đi ba
Ảnh: ĐPCC
Theo NSƯT Công Ninh, vai diễn lần này có số phận bất hạnh, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi tiếp xúc với chính người con gái của mình, có những khoảnh khắc ông cảm nhận đây là người gần gũi nhưng lại không biết liệu đó có phải con mình hay không. Tuy nhiên, bản năng bảo bọc và tình yêu thương của một người cha vẫn luôn trỗi dậy.
“Tôi nghĩ chiều sâu tâm lý của hai nhân vật cha con trong phim tạo nên sức tác động rất mạnh đến người xem. Thậm chí khi ra hiện trường quay, chính bản thân tôi và ê kíp cũng rưng rưng”, ông chia sẻ.
Theo nam diễn viên, về bản chất, cách diễn xuất hay tâm lý nhân vật của phim ngắn không có gì khác biệt. Điểm khác duy nhất là quãng thời gian nhân vật sống trong câu chuyện ngắn hơn vì phim ngắn có tính cô đọng cao, mâu thuẫn đưa ra và giải quyết rất nhanh chứ không dàn trải. “Điều này giúp khán giả tiếp nhận, cảm nhận nhân vật một cách súc tích và nhanh chóng hơn”, ông cho hay.
Ký ức lần đầu làm cha của NSƯT Công Ninh

Theo NSƯT Công Ninh, vai người cha quên ký ức dạy ông trân trọng thực tại
Ảnh: ĐPCC
Quá trình nhập vai cũng khiến NSƯT Công Ninh nhớ lại bước ngoặt làm cha ngoài đời thực. Theo ông, đó là một cảm giác lạ và khó tả. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Khi ấy tôi đang quay một bộ phim thì nhận được điện thoại từ nhà báo tin bà xã đã sinh ở bệnh viện. Vì lịch quay, tôi không thể bỏ về ngay được mà phải đợi đến tối muộn mới chạy về. Đến nơi, bệnh viện lại không cho vào thăm vì vợ tôi sinh mổ, phải đợi 2 ngày sau mới được gặp. Lúc đó tôi đứng ngoài vừa sốt ruột, vừa lo lắng không biết con mình ra sao. Cảm giác lần đầu làm cha vừa hạnh phúc vỡ oà, vừa đầy trăn trở”.
NSƯT Công Ninh cho biết hiện tại, vợ đang giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Vì công tác cùng trường nên cả hai đồng hành từ công việc đến cuộc sống gia đình.
Theo nam diễn viên, khi làm cha mẹ, ai cũng mong gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc, con cái có tuổi thơ êm đềm. Do đó, ông và người bạn đời vẫn dõi theo, chăm chút cho con từng tí. “Con gái tôi năm nay 13 tuổi, bé không thích làm diễn viên mà rất đam mê âm nhạc, và vợ chồng tôi cũng rất ủng hộ”, nam nghệ sĩ cho hay.

NSƯT Công Ninh có cuộc sống giản dị sau ánh đèn sân khấu
Ảnh: NVCC
Tính đến hiện tại, NSƯT Công Ninh đã gắn bó với sự nghiệp giảng dạy được hơn 31 năm. Dù đã về hưu, ông vẫn duy trì việc đứng lớp với vai trò thỉnh giảng. “Lịch dạy và lịch đi quay đôi khi cũng bận rộn nên dự án nào quay quá xa, tôi phải từ chối vì còn trách nhiệm với gia đình, con cái. Hôm nào kẹt lịch quay thì tôi nhờ trợ giảng đứng lớp giúp, sau đó về kiểm tra bài cho các em”, ông trải lòng.
Ở tuổi 64, NSƯT Công Ninh chọn cuộc sống đơn giản. Khi có lịch trình đi quay hình, hay có lịch dạy ở trường thì ông vẫn nỗ lực hoàn thành. Còn lúc rảnh rỗi, nam nghệ sĩ ở nhà hoặc gặp gỡ bạn bè. “Cuộc sống cứ bình lặng và êm đềm như thế thôi. Tôi cũng không có thú vui nào khác ngoài nghệ thuật. Nghệ thuật vẫn là 'hơi thở' của tôi”, ông trải lòng.
Bình luận (0)