NSƯT Diệu Hiền kể kỷ niệm cầm kiếm rượt Vũ Linh chạy giữa đồng

27/04/2022 10:05 GMT+7

NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi cùng hoạt động trong đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng.

"Đệ nhất đào võ" nhắc nhớ những kỷ niệm với NSƯT Vũ Linh

TL/ Chụp màn hình

Trong clip vừa được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, NSƯT Diệu Hiền có dịp chia sẻ những kỷ niệm gắn với nghệ sĩ Vũ Linh. Được biết trước đây, cả hai có dịp hợp tác trong đoàn hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Thậm chí, nghệ sĩ Diệu Hiền là người đứng ra quản lý, chỉ dẫn đàn em để phát triển nghề nghiệp.

Nhớ lại thời điểm đó, “đệ nhất đào võ" bộc bạch: “Người ta biết Vũ Linh do tôi quản lý, mấy đoàn dưới tỉnh muốn tăng cường thì lại nói chuyện với tôi. Thế là tôi nói Linh đi hát giúp người ta để họ được lãnh lương đủ. Tuy nhiên, Vũ Linh nói: Không đi. Em mà đi là phải đeo chiếc nhẫn, mặc áo này". Trước lời đề nghị của đàn em, NSƯT Diệu Hiền sẵn sàng đưa nhẫn, áo của mình cho Vũ Linh mang, đồng thời bà động viên: “Ráng lên nha. Mai mốt em có cả chén hột xoàn chứ không phải một chiếc nhỏ đâu. Nhưng phải cố gắng lên thì mới được".

Nghệ sĩ Diệu Hiền được xem là một người thầy, hỗ trợ Vũ Linh thời điểm ông còn trẻ

Chụp màn hình

Thời điểm Vũ Linh hoạt động trong Hoa Anh Đào Kim Chưởng, ông thường được giao những vai con nít. Trong khi đó, NSƯT Diệu Hiền đã là kép chánh của đoàn. Trong một lần tình cờ, bạn diễn của nữ nghệ sĩ vì lý do sức khỏe mà không thể lên sân khấu. Trước sự ngỏ ý của bà bầu, “đệ nhất đào võ" quyết định để nghệ sĩ Vũ Linh thay thế. “Tôi có nói với Linh tối nay học tuồng cho kỹ để hát, tôi ngồi gõ nhịp cho Linh ca", bà nhớ lại.

Theo lời kể, khi đó, nghệ sĩ Vũ Linh còn nhỏ nên Diệu Hiền quyết định thay đổi danh xưng trong kịch bản. Cụ thể, thay vì là anh của nữ nghệ sĩ thì Vũ Linh trở thành “hiền đệ". “Tuy nhiên khi ra hát, Vũ Linh vẫn gọi tôi là hiền muội. Thậm chí, cậu ấy nói lia lịa không cho tôi xen vào câu nào rồi chạy luôn. Tôi giận quá nên vô xách cây kiếm hát chạy theo. Vũ Linh chạy ra ngoài ruộng, tôi chạy theo cứ nói: Đứng lại, tao bắt được mày là đánh chết. Còn Linh thì la lên: Bớ người bà, bà “Diệu dữ" đánh tôi", giọng ca sinh năm 1945 hồi tưởng.

Nữ nghệ sĩ từng khuyên đàn em đi học Hồ Quảng vì thấy có năng khiếu

TL

NSƯT Diệu Hiền cho biết dù cả hai "xích mích" nhưng sáng hôm sau, Vũ Linh vẫn nằm kế bên, ôm chân bà mà ngủ. Nam nghệ sĩ còn nói với đàn chị: “Tôi biết bà đánh bằng hai tay chứ đâu đánh bằng hai chân được”. Thậm chí, trước lời thách thức của giọng ca sinh năm 1945, NSƯT Vũ Linh còn hài hước: “Bà đánh tôi một hồi mệt là hết đánh chứ gì. Mà tôi nói rồi, bà đánh tôi vừa thôi, chứ đánh dữ quá tôi ra đường gọi bà là “Diệu dữ" đó”.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm trong một dịp tình cờ, khi thấy Vũ Linh thủ thế, bà nhận ra đàn em múa giỏi nên khuyên đi học Hồ Quảng. Trước lời đề nghị này, giọng ca sinh năm 1958 không khỏi thắc mắc và được Diệu Hiền khuyên nhủ: “Chị không lớn hơn ai nhưng chị lớn hơn em, tay chân chị cứng rồi. Em còn nhỏ, tay chân còn dẻo nên ráng đi học đi. Chị muốn Vũ Linh của chị bên nào cũng hát hay, kể cả cải lương hay Hồ Quảng”. Trước những động viên của đàn chị, Vũ Linh quyết định đi học Hồ Quảng và giờ đây, ông được xem là một trong những nghệ sĩ thành công ở lĩnh vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.