NSƯT Minh Hạnh: Tôi có nhà rộng, cho con đi du học là nhờ biết tích góp

17/04/2023 17:33 GMT+7

Trò chuyện với Trung Dân trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, nghệ sĩ Minh Hạnh có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật với nhiều thăng trầm và cuộc sống hiện tại tuổi xế chiều.

NSƯT Minh Hạnh: Tôi có nhà rộng, cho con đi du học là nhờ biết tích góp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Hạnh sống thoải mái, đam mê truyền lửa nghề ở tuổi U.70

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Minh Hạnh được biết đến là học trò của "kỳ nữ" Kim Cương. Bà không chỉ ghi dấu ấn ở vai trò là một diễn viên mà còn là một đạo diễn tài năng. Với lòng yêu nghề và sự nhiệt huyết, hiện nghệ sĩ Minh Hạnh đang là giảng viên tại các trường nghệ thuật ở TP.HCM.

Nghệ sĩ Minh Hạnh cho biết bà sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng bản thân lại rất đam mê. Khi lớn lên, nữ nghệ sĩ đăng ký theo học diễn viên, sau đó "đầu quân" về Đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Về sau, bà được NSND Kim Cương phát hiện và mời về đoàn.

NSƯT Minh Hạnh: Tôi có nhà rộng, cho con đi du học là nhờ biết tích góp - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Hạnh cùng diễn viên Hoàng Mèo trong vở Tiếng quạ phía sau vườn

Chụp màn hình

"Hồi đó về đoàn, tôi mê chị Kim Cương, anh Ngọc Đức, chị Kiều Phượng Loan và đặc biệt là má Bảy Nam. Ngày nào tôi cũng ở cánh gà coi má diễn, chỉ có một vai diễn thôi mà ngày nào coi tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi cứ theo học hỏi và được má Bảy Nam chỉ dạy cho, chị Kim Cương cũng nhắc nhở, chỉ dạy thêm nên tôi diễn xuất cứng cáp hơn. Những cái mình được học ở trường là cơ bản, còn khi vào đoàn Kim Cương, mình học hỏi được kỹ năng, lực hút của người diễn viên", bà cho hay.

Trong chặng đường nghệ thuật, nghệ sĩ Minh Hạnh tâm sự bà trải qua nhiều thăng trầm, bôn ba nhiều đoàn và có lúc không tham gia diễn xuất mà hoạt động ở vai trò quản lý. Từng có khoảng thời gian nghệ sĩ 5X làm quản lý ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Nhà hát Kịch TP.HCM. Đó là khoảng thời gian bà được học hỏi thêm về lĩnh vực mới. Dù vậy, nữ nghệ sĩ thừa nhận không thích làm công việc quản lý mà chỉ thích được làm diễn viên.

NSƯT Minh Hạnh: Tôi có nhà rộng, cho con đi du học là nhờ biết tích góp - Ảnh 3.

NSƯT Minh Hạnh và NSND Bảy Nam

Chụp màn hình

"Khi hoạt động nghệ thuật, điều tôi buồn nhất là lúc mình không được làm nghề. Tôi yêu thích nghề diễn viên vì mỗi lần thể hiện vai diễn, tôi được sống với những tâm trạng, khắc khoải, ước mơ đạt được và chưa đạt được của nhân vật. Mình thể hiện đa dạng các loại tính cách khác nhau của nhiều nhân vật khác nhau. Mình yêu nghề nên khi được bơi trong biển nghệ thuật, cùng những người giống mình thì rất hạnh phúc", diễn viên vở Bông hồng cài áo bộc bạch.

Dù vậy, nữ nghệ sĩ thừa nhận từng có lúc bà có suy nghĩ muốn thoái lui với nghề khi bị đồng nghiệp chèn ép. Không muốn nhắc lại câu chuyện đã qua nhưng nghệ sĩ Minh Hạnh tâm sự khi ấy bà rất buồn và nản lỏng. "Sau đó tôi nghĩ đó chỉ là vài cái nho nhỏ thôi chứ không phải là tất cả nên bỏ qua. Dù trải qua nhiều chuyện buồn nhưng tôi không bỏ nghề, vẫn hoạt động xuyên suốt", bà nói.

NSƯT Minh Hạnh: Tôi có nhà rộng, cho con đi du học là nhờ biết tích góp - Ảnh 4.

Trung Dân ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Minh Hạnh

Chụp màn hình

Sau khi ly hôn, nghệ sĩ Minh Hạnh chọn sống cùng hai con. Con trai đầu của nữ nghệ sĩ hơn 40 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm. Còn con gái bà đang du học ở Pháp. Minh Hạnh chia sẻ bà may mắn khi các con chịu khó học, lại biết tự giác làm thêm để trang trải cuộc sống ở xứ người. Nữ nghệ sĩ tự hào kể bà từng sang Pháp thăm con và còn được con gái dắt đi du lịch 7 nước trên thế giới.

Hiện tại, ở tuổi U.70, nghệ sĩ Minh Hạnh sống thoải mái trong căn nhà khang trang ở quận Tân Phú (TP.HCM). Bà tâm sự nhiều người hay hỏi "sao có được nhà rộng, có tiền cho con đi học nước ngoài". Nói về điều này, nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Đầu tiên là tôi nhờ ơn ba má có cho chút tiền vàng để dành. Bên cạnh đó, tôi cũng biết tích góp, tiết kiệm từ thời trẻ. Ngày đó 1 phân vàng là bằng 10 hoa, hoa nó chỉ nhỏ bằng nửa móng tay út thôi. Khi đi diễn, bao giờ lãnh lương xong tôi cũng ráng chừa một ít để mua cho được 1 hoa. 10 tháng thì mình được 1 phân vàng, cứ nhiều phân vàng gom lại mới có được chiếc nhẫn vàng. Hồi đó mình rất khó khăn, nhưng biết tiết kiệm nên mới có thể làm được những điều như bây giờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.