NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu

17/06/2023 10:12 GMT+7

Trò chuyện cùng Thanh Niên, NSƯT Thoại Mỹ không kiềm được xúc động khi nhắc về cố NSƯT Vũ Linh. "Nhiều khi tôi tự hỏi sao anh đi rồi mà mình không tin vậy... tiếc vô cùng", cô tâm sự. Mặt khác, nữ nghệ sĩ cho biết vào tháng sau cô sẽ sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa ánh đèn sân khấu để dưỡng bệnh.

'Tôi không tin anh Vũ Linh đã mất rồi'

NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu - Ảnh 1.

NSƯT Thoại Mỹ thừa nhận nghệ sĩ trẻ đam mê cải lương ngày nay gặp nhiều thiệt thòi vì sân khấu ít sáng đèn hơn xưa

FBNV

* Gần đây, NSƯT Thoại Mỹ làm giám khảo chương trình Nghệ sĩ thần tượng, tại đó các bạn trẻ có thể hát cải lương giống với nhiều nghệ sĩ gạo cội. Bản thân chị có muốn sẽ có một người thế hệ sau sẽ tiếp nối và hát giống mình?

- NSƯT Thoại Mỹ: (Cười) Để nói về hát giống, thứ nhất là các bạn phải có gốc ca, cột hơi có phần tương đồng. Nói nôm na có thể là các bạn bắt chước hoặc quá ấn tượng với giọng hát nên cách hát nhiễm vào mình. Nếu có người giống Thoại Mỹ thì tôi cũng rất thích. Hiện tại, mặc dù giọng ca chưa giống nhưng nghệ sĩ mình ai cũng nói Bình Tinh, Thy Trang giống Thoại Mỹ. Các cháu cũng yêu quý, gần gũi mình, khi cọ xát như vậy, các bạn có thể học hỏi theo những gì tốt của tôi, điều đó khiến tôi rất vui.

* Ngày xưa khi cải lương cực thịnh, nghệ sĩ theo đuổi thể loại này có danh tiếng và cuộc sống giàu có. Tuy nhiên, ngày nay nghệ sĩ hát cải lương không được như vậy, đôi khi phải chật vật kiếm sống. Chị có nghĩ họ bị thiệt thòi không?

- Bởi vì ngày xưa có nhiều sân khấu để mọi người hoạt động. Ngày xưa không có được học như bây giờ đâu, học ít thôi. Bây giờ mỗi khi tham gia các chương trình gameshow, các bạn không biết gì, chỉ vào hát thôi, thì sẽ được anh chị em nghệ sĩ chúng tôi chỉ dạy. Còn cái thế hệ của tôi, chị Thanh Tâm, anh Kim Tử Long, Ngọc Huyền… là phải học đến ba năm đó. Thế hệ đi trước như anh Vũ Linh và các cô chú bậc tiền bối thì mình không có ý kiến nữa, đó là tài hoa rồi bẩm sinh của các cô chú rồi, không thể so sánh được.

Bây giờ các bạn may mắn hơn vì được gần gũi, cọ xát với anh chị em nghệ sĩ để trao truyền kinh nghiệm lại. Nhưng bên cạnh đó các bạn cũng hơi thiệt thòi, vì thời điểm bây giờ sân khấu không sáng đèn thường xuyên để cho các bạn có cơ hội đứng trên sân khấu và dạn dĩ. Nghề của mình, mình hát hoài thì sẽ hay, dù không có được sự may mắn bằng thời của thế hệ trước cũng như các bậc tiền bối.

NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu - Ảnh 2.

NSƯT Thoại Mỹ thể hiện sự tôn kính với các tiền bối đi trước trong nghề. Vừa qua, cô có dịp biểu diễn tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc - An Giang) và hội ngộ cùng các đồng nghiệp

FBNV

Con đường đi đến nghệ thuật để đạt được những gì mình mong muốn chông gai lắm chứ không phải đơn giản. Cái gì càng khó khăn, vất vả thì đến khi mình đạt được sẽ giá trị vô cùng. Tôi mong rằng các bạn trẻ ngày nay, nếu yêu thích, đam mê bộ môn nghệ thuật thì phải tích cực học hỏi thêm, trao luyện hằng ngày. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì các bạn cũng đi theo cái nghề của mình, tôi nghĩ vào một ngày không xa các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

* Như chị chia sẻ, ngày xưa mặc dù nghệ sĩ có danh tiếng nhưng họ cũng trải qua rất là nhiều khó khăn mà không phải ai cũng biết. Đối với bản thân chị, đâu là khoảng thời gian chị thấy khó khăn nhất trong chặng đường làm nghề?

- Chặng đường làm nghề của tôi có nhiều giai đoạn lắm. Học xong ra trường rồi đi hát, đâu phải hát một lần là mình bật lên liền được. Mình phải trải qua nhiều thứ, có khi đổ máu, gặp đủ loại tai nạn nghề nghiệp mới giữ được tên tuổi, tạo ra đã khó rồi mà giữ mới là điều quan trọng. Tôi giữ đến ngày nay, bây giờ là đã trên 50 tuổi rồi. Tôi rất hạnh phúc, một điều là vẫn còn được quý vị khán giả đón nhận và yêu thương mình. Hơn hết là các bạn trẻ, bây giờ các bạn vẫn còn theo dõi từng bước chân làm nghề của mình. Đó là một điều hạnh phúc, cho nên tôi cảm giác là sống trong tình thương của quý vị khán giả.

NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu - Ảnh 3.

Trò chuyện với Thanh Niên, Thoại Mỹ không kiềm được xúc động khi nhắc về cố NSƯT Vũ Linh

FBNV

* Việc NSƯT Vũ Linh qua đời được rất nhiều khán giả quan tâm. Trên mạng xã hội, những video biểu diễn ngày xưa của chú được lan truyền rộng rãi và tiếp cận với rất nhiều đối tượng khán giả trẻ. Có người nói nhờ vậy họ mới biết cải lương hay và theo dõi, giá như họ biết sớm hơn để được nghe chú hát trực tiếp... Chị cảm thấy như thế nào?

- Tôi nuối tiếc cho các bạn và cũng nhìn thấy được sự nuối tiếc của các bạn. Nhưng mình cũng phải thông cảm vì thế hệ sau này của các bạn còn trẻ quá, nhiều năm gần đây sân khấu không có sáng đèn nhiều để cho anh Linh có thể hoạt động và video cũng hạn chế lại rồi. Ngoài xã hội có quá nhiều thứ, cho nên các bạn chưa tiếp cận được với các nghệ sĩ cải lương. Khi anh Linh qua đời, cái tên của anh vang dội như vậy, các bạn mới giật mình xem lại, mọi người rất nuối tiếc vì chưa được đến sân khấu để xem chú và ngày xưa tại sao mình không theo dõi chú hay biết đến từng vai diễn của chú.

Riêng nghệ sĩ như tôi và các bạn trong nghề, ai cũng rất nuối tiếc cho một tài danh, một ông hoàng, một người nghệ sĩ mà tâm và nghề đều trọn vẹn, sống tốt và chan hòa với mọi người. Anh yêu nghề, luôn trang trải và chia sẻ những cái hay, cái đẹp của nghề cho đàn em, đàn con, đàn cháu. Một người nghệ sĩ phải nói là tôn kính, anh mất đi rồi, đối với sân khấu cải lương nói chung và tất cả nghệ sĩ nói riêng, đó là một sự mất mát rất lớn lao mà cho tới tận bây giờ, mỗi lần mở băng hoặc điện thoại lên nghe anh hát là tôi chịu không nổi.

Tôi biết là anh mất rồi nhưng tôi không tin, nhiều khi tôi tự hỏi sao anh đi rồi mà mình không tin vậy, điều đó cứ xoáy sâu trong lòng tôi, tiếc vô cùng. Nhưng thôi thì nghiệp mà, vô thường đến rồi thì phải nhận lãnh thôi. Tôi chỉ biết hằng đêm, hằng ngày khi đọc kinh thì cầu nguyện, hồi hướng hết công đức này để cầu siêu cho anh thôi.

'Tôi bị bệnh giống như giả vờ'

NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu - Ảnh 4.

Thoại Mỹ tâm sự ban đầu cô không định mổ tim, nhưng cứ bị làm mệt hoài cũng rất nguy hiểm

FBNV

* Trong một chương trình, Kim Tử Long từng chia sẻ Thoại Mỹ là tình đầu tươi đẹp thời trẻ. Chị có ngại Trinh Trinh sẽ ghen không?

- Tôi không có cảm giác đó đâu. Tại vì ngày xưa anh Long là mối tình đầu, mình còn non nớt quá mà, chưa có phải là cái gì với nhau, mối tình đẹp thôi. Bây giờ anh có hạnh phúc thì mình mừng và vui. Với anh Long, dù cho với những người vợ trước hay Trinh Trinh cũng vậy, tôi vẫn vui vẻ bình thường, không có gì hết. Trinh cũng ngoan ngoãn lắm, xưa giờ vẫn chị chị em em, lúc nào cũng vậy. Trinh cũng hiểu mà, đâu có gì bậy bạ. Tôi với anh Long là tình đồng nghiệp rõ ràng, đâu đó đàng hoàng, không có lý do gì để chị em hiểu lầm nhau cả.

* Trước đó, NSƯT Thoại Mỹ có chia sẻ bản thân bị bệnh, hiện tại tình trạng sức khỏe của chị ra sao?

- Bây giờ thì tôi sắp mổ tim rồi, tính là không mổ nhưng sức khỏe cứ bị làm mệt hoài, mấy tháng rồi, muốn mệt là nó mệt, vậy nên cũng rất nguy hiểm. Thôi thì quyết định mổ, trong tháng sau là tôi sang Mỹ mổ rồi. Tôi cũng mong rằng mọi việc được diễn ra tốt đẹp, cầu ơn trên và Tổ nghiệp phù hộ cho mình may mắn và suôn sẻ để có sức khỏe tốt phục vụ bà con cô bác và được cống hiến với cái nghề mà cha mẹ đã cho tôi. Quý khán giả đã nuôi sống tôi, nhờ vậy tôi mới có cơ hội để lo lại cho gia đình. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp để tôi được tiếp tục theo nghề.

NSƯT Thoại Mỹ: Chuẩn bị sang Mỹ mổ tim, tạm rời xa sân khấu - Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ mình lực bất tòng tâm, phải hạn chế đi diễn để giữ sức khỏe

FBNV

* Chị có nuối tiếc hay chạnh lòng vì điều đó không, bởi mình đã gắn bó với sân khấu suốt thời gian dài?

- Không, tại vì đó là cái bệnh mà, đâu ai muốn bệnh đâu. Bây giờ cái lòng đam mê của mình vẫn còn đó, sự nồng nhiệt của tôi đối với nghề vẫn còn cháy bỏng lắm. Thậm chí là người ta mời show quá trời, tôi muốn nhận hết tất cả luôn, nhưng trong thời gian này thì lực bất tòng tâm, phải hết sức hạn chế để giữ sức khỏe và dưỡng sức.

Cũng mong rằng các bầu show đừng giận hay buồn Thoại Mỹ, nhiều khi nói sao mời diễn không được. Vì tôi không đi xa được nhiều, bệnh tim mà, lúc mệt lúc khỏe, giống như giả vờ vậy đó, vậy nên mong rằng mọi người sẽ hiểu cho tôi. Tôi dự tính sẽ không đi hát nhiều, ví dụ ngồi làm giám khảo cho các cuộc thi thì được, còn tập luyện cho các bạn thì tôi không làm được.

* Chị có chuẩn bị trước các sản phẩm để gửi đến khán giả trong thời gian dưỡng bệnh không?

- Tôi cũng thường xuyên ra những bài tân cổ và quay trích đoạn hỗ trợ cho các bạn. Tuy nhiên, khoảng thời gian này dưỡng bệnh thì tôi không có làm được, chưa chuẩn bị kịp các sản phẩm.

* Hiện tại, hạnh phúc với NSƯT Thoại Mỹ là gì?

- Hạnh phúc mỗi ngày của tôi là mong sao mình khỏe mạnh để được đi phục vụ quý vị khán giả và sống trong tình yêu thương của quý vị khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.